1. Thành tích bết bát
Bóng đá là trò chơi của kết quả và Amorim đang có khởi đầu thảm hại tại Old Trafford. Mùa trước, Man United kết thúc ở vị trí thứ 15 và đạt số điểm thấp kỷ lục trong kỷ nguyên Premier League. Bước vào mùa giải mới, tình hình vẫn không khá hơn.
Tính từ khi nhậm chức, Amorim đã dẫn dắt MU 33 trận tại Premier League, chỉ thắng 9, hòa 7 và thua tới 17. Đội ghi 39 bàn nhưng thủng lưới 53 lần, hiệu số -14. Tỷ lệ thắng của ông chỉ đạt 27,2% trong khi tỷ lệ thua lên tới 51,5%.
Con số này tương đương 34 điểm trên tổng tối đa 99, tức chỉ đạt trung bình 1,03 điểm/trận. Con số này tệ hơn cả Paul Lambert, Gareth Southgate hay Chris Hughton từng có ở giải đấu này.
So sánh trong nội bộ, Amorim cũng kém xa các HLV thời hậu Sir Alex Ferguson: David Moyes đạt 1,67 điểm/trận; Louis van Gaal 1,78; Jose Mourinho 1,89; Ole Gunnar Solskjaer 1,84; Ralf Rangnick 1,54 và Erik ten Hag 1,78.
Kể từ khi Amorim lên nắm quyền tháng 10/2024, chỉ có West Ham và Tottenham giành ít điểm hơn Man United, nhưng cả hai đều đã thay HLV. Thất bại trước Brentford cũng khiến Man United bỏ lỡ cơ hội thắng hai trận liên tiếp lần đầu tiên dưới thời ông.
2. Sơ đồ và cách lựa chọn đội hình
Trận thua Brentford tiếp tục làm dấy lên hoài nghi về hệ thống 3-4-2-1 mà Amorim cứng nhắc áp dụng. Nhiều cầu thủ rõ ràng gặp khó trong việc thích nghi, trong khi người hâm mộ vốn quen với các sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-3-3 truyền thống.
Vấn đề lớn nhất của sơ đồ này là cặp tiền vệ trung tâm thường xuyên bị áp đảo khi đối phương sử dụng tuyến giữa ba người, như Brentford đã khai thác triệt để.
Quyết định nhân sự của Amorim cũng gây tranh cãi. Altay Bayindir tiếp tục bắt chính dù phong độ sa sút, bất chấp việc Senne Lammens đã cập bến vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng.
Ở giữa sân, tài năng trẻ Kobbie Mainoo, người từng là trụ cột dưới thời Erik ten Hag, lại bị đẩy ra ngoài kế hoạch, mới chỉ đá chính một trận ở Cúp Liên đoàn và 4 lần vào sân từ ghế dự bị tại Premier League. Việc này làm dấy lên nguy cơ Mainoo rời CLB khi đang được Man City, Chelsea và Newcastle quan tâm.
3. Không khai thác hết tiềm năng cầu thủ
Bên cạnh vấn đề chiến thuật, HLV Ruben Amorim còn bị chỉ trích vì không phát huy được sức mạnh của những ngôi sao trong tay.
Bruno Fernandes, vốn được xem là một trong những “số 10” hàng đầu thế giới, lại thường xuyên bị kéo xuống chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm trong mọi trận đấu mùa này.
Hệ quả, anh đánh mất phong độ và còn đá hỏng quả phạt đền quan trọng trước Brentford. Thống kê chỉ ra Fernandes có nhiều pha phá bóng (4) hơn số đường chuyền mở ra cơ hội (1), chỉ chạm bóng đúng một lần trong vòng cấm đối phương và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 78%.
Ở kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua, Man United đã chi 200 triệu bảng để mang về bộ ba tấn công mới gồm Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Matheus Cunha.
Cả ba đều được kỳ vọng tỏa sáng nhưng sau 6 vòng đầu, Mbeumo có 2 bàn, Sesko có 1 bàn còn Cunha vẫn đang tịt ngòi. Những con số này là quá ít so với kỳ vọng, đặc biệt khi so với thành tích của chính họ mùa trước.
Với những con số thống kê đáng báo động, lối chơi thiếu định hướng và việc không khai thác được những bản hợp đồng đắt giá, Ruben Amorim đang khiến Man United chìm sâu vào khủng hoảng. Sir Jim Ratcliffe và ban lãnh đạo Quỷ đỏ khó có thể tiếp tục kiên nhẫn nếu muốn cứu vãn mùa giải trước khi quá muộn.