Amorim từng nói rằng "ngay cả Giáo hoàng cũng không thể thuyết phục tôi thay đổi hệ thống của mình tại Man United". Và lúc này, nhiều CĐV có lẽ đang cầu mong một phép màu từ trên trời.
Quỷ đỏ thêm lần nữa ra về trắng tay tại Premier League mùa này khi họ thi đấu rối loạn và hỗn loạn trước Brentford trên sân Gtech Community. Theo nhiều người, kết quả này hoàn toàn do Amorim chịu trách nhiệm chứ không phải bất kỳ cá nhân nào của MU, kể cả Bruno Fernandes - người đã đá hỏng quả 11 mét.
Mùa này, thủ thành Altay Bayindir của MU đã nhận vô số chỉ trích. Song trước Brentford, anh thực tế bị bỏ mặc hoàn toàn, trở thành "máy quét" phòng ngự một mình, trong khi phần còn lại của hàng thủ như đang đóng giả thành tiền vệ.
Hàng thủ dâng cao của MU không chỉ liều lĩnh, mà còn là một quyết định ngớ ngẩn của Amorim. Chỉ mất 8 phút để một đường chuyền đơn giản của Jordan Henderson đưa Harry Maguire rơi vào tình huống một chọi một với Igor Thiago - người sau đó vượt qua chính Maguire một cách dễ dàng rồi dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số.
Thiago tiếp tục ghi bàn thứ hai trước khi đồng hồ mới điểm đến phút 20. Việc Benjamin Sesko tỏa sáng rút ngắn tỷ số chỉ ít phút sau đó cũng không thể thay đổi kịch bản đã được "viết sẵn" bởi những sai lầm chiến thuật tồi tệ của Amorim.
Giờ đây, áp lực đang ngày một đè nặng lên Amorim, người sắp tròn một năm dẫn dắt Quỷ đỏ song dấu ấn lại vô cùng nhạt nhòa. Một CĐV giận dữ viết: "Ruben Amorim cần phải thích nghi. Tôi không chịu nổi hệ thống trì trệ này nữa, thật sự là kinh khủng để nhìn và nó đã bị khai thác tới mức không còn gì để chứng minh".
Một người khác bức xúc: "Tôi muốn thông cảm với Amorim, nhưng việc ông ta cho Yoro dự bị để dùng Maguire, loại Mainoo để dùng Ugarte, và chọn Bayindir thay vì Lammens là ông ta tự chuốc lấy rắc rối. Có vẻ ông ta muốn bị sa thải thật!".
Sau chiến thắng 2-1 của MU trước Chelsea hôm 20/9, nhiều cổ động viên đã mong chờ được chứng kiến Quỷ đỏ thu về thắng lợi thứ hai liên tiếp lần đầu tiên dưới thời Amorim. Dù vậy, giấc mơ tưởng chừng giản đơn ấy vẫn chưa thể trở thành hiện thực.
Theo nhiều cách, việc nói về điều đó thậm chí còn là một sự ưu ái cho Amorim và MU. Họ chỉ thắng 9 trong tổng số 33 trận tại Premier League . Kể từ lúc Amorim đến Old Trafford vào tháng 11 năm ngoái, Quỷ đỏ chỉ giành được 34 điểm sau 33 trận. Một vài màn trình diễn mùa này đã mang đến chút ít sự khích lệ, song trận đấu này thì không nằm trong số đó.
Rõ ràng, với những đội chưa gặp MU ở Ngoại hạng Anh 2025/26, họ đang thầm ước Amorim tiếp tục tại vị. Chỉ cần vậy thôi có lẽ là quá đủ rồi. Còn với fan MU, vết thương vẫn tiếp tục rỉ máu...