Phút 25 trận derby vùng Merseyside giữa Liverpool và Everton, đội trưởng Henderson bên phía đội chủ sân Anfield đã dính chấn thương sau nỗ lực đi bóng. Chứng kiến cảnh học trò nằm sân, bên ngoài đường piste HLV Juergen Klopp nở nụ cười méo xệch.
Dù đã nỗ lực đứng dậy và trở lại sân thi đấu, nhưng vết đau là khá nặng và Henderson buộc phải rời sân để nhường chỗ cho cầu thủ trẻ Nathaniel Phillips. Chưa rõ tình hình chấn thương của Henderson, nhưng rõ ràng vận đen dường như vẫn chưa thôi ám ảnh các cầu thủ Liverpool.
Trước khi bước vào trận đấu với Everton, HLV Klopp đã mất cả 3 trung vệ tốt nhất là Van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip. Ngay cả trung vệ bất đắc dĩ Fabinho cũng không thể ra sân do chấn thương. Và với việc Henderson rời sân, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đã mất tất cả những lựa chọn tốt nhất cho vị trí trung tâm hàng thủ.
Như vậy, lúc này Liverpool chỉ còn 3 trung vệ là Nathaniel Phillips cùng bộ đôi tân binh Ozan Kabak cũng như Ben Davies. Tuy nhiên, đây đều là những cái tên không mang tới sự yên tâm. Cái tên đường đánh giá cao nhất trong số ba người này là Kabak thậm chí còn là cầu thủ đã mắc lỗi ở bàn thua của Livepool ngay đầu trận.
Tính đến thời điểm trước khi hiệp 1 khép lại, Liverpool đang nhận thất bại tối thiểu với bàn thua phải nhận ở phút thứ 3, khi Richarlison phá bẫy việt vị và đánh bại Alisson bằng cú dứt điểm chéo góc.