
Fulham tưởng như đã tiến gần chiến thắng đầu tiên tại Premier League mùa này khi dẫn MU 1-0 cho tới những phút cuối. Tuy nhiên, cú sút của Matheus Cunha đập chân hậu vệ Fulham đổi hướng rồi bay vào lưới ở phút 89, giúp MU giành lại một điểm tại Craven Cottage.
Arbeloa đặc biệt tức giận với tình huống xảy ra chỉ 35 giây trước bàn gỡ. Cesar Palacios bị thổi phạt sau pha tranh chấp với Harry Maguire ở giữa sân, qua đó MU được hưởng quả đá phạt. Theo Arbeloa, đây là một quyết định sai lầm và ông cho rằng trọng tài đã quá nhẹ tay với các pha phạm lỗi của đội khách.
“Mọi quyết định đều có lợi cho họ. Tôi biết sau trận đấu với Man City rằng họ sẽ không để MU thua ở đây. Chúng tôi xứng đáng có nhiều điểm hơn”, Arbeloa nói sau trận.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhắc lại sự cố trong trận derby Manchester tuần trước, khi bàn thắng của Erling Haaland giúp Man City đánh bại MU bị xác định là một sai lầm của tổ trọng tài. Sau đó, cơ quan phụ trách trọng tài đã xin lỗi MU, trong khi trợ lý VAR Matt Donohue bị đình chỉ nhiệm vụ ở vòng đấu này.

Arbeloa cho rằng những diễn biến đó có thể đã ảnh hưởng tới cách trọng tài điều hành trận Fulham - MU. “Chúng tôi biết chuyện gì xảy ra tuần trước và có vẻ như chúng tôi là đội không may mắn tuần này”, ông nói.
Đáng chú ý, Arbeloa sau đó có phần hạ giọng khi được hỏi thêm về trọng tài. Ông thừa nhận tiếng Anh của mình chưa thật tốt và cho biết có lẽ bản thân đã diễn đạt không chính xác. “Tôi thích không nói gì về trọng tài, bởi bạn không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra”, HLV Fulham nói.
Dù vậy, những phát biểu ban đầu của Arbeloa vẫn có thể khiến ông đối mặt nguy cơ bị FA xem xét. Các quy định của bóng đá Anh từng xử phạt những HLV đưa ra cáo buộc về sự thiên vị hoặc tính chính trực của trọng tài.
Trận hòa khiến Fulham vẫn chưa thắng sau 5 vòng, trong khi MU có 5 điểm và đứng thứ 12. Arbeloa vì thế càng tiếc nuối khi đội bóng của ông đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối.
























