Bóng Đá Plus trên MXH

Arsenal có thể trả giá đắt vì một ngôi sao thảm hại
01 giờ trước
Arsenal có màn ngược dòng thuyết phục trước Southampton trên sân Emirates để tiếp tục cuộc đua vô địch Premier League. Dù vậy, vẫn còn đó một vết gợn đáng lo ngại ở đội hình Pháo thủ.

    Tầm ảnh hưởng của Jesus tại Arsenal ngày một giảm sút

    Sau khi đợt tập trung ĐTQG tháng này kết thúc, đoàn quân của Mikel Arteta sẽ đối đầu với Bournemouth ở Premier League, sau đó là trận gặp Shakhtar Donetsk tại Champions League, và đặc biệt là trận đại chiến với Liverpool trên sân Emirates vào ngày 27/10.

    Đây là một loạt trận cực kỳ quan trọng, có thể quyết định liệu Arsenal có đủ sức mạnh và bản lĩnh để đua vô địch hay không. Tuy nhiên, nếu họ muốn duy trì đà tiến của mình cho đến tháng 11, thì màn trình diễn của Gabriel Jesus trước Southampton đã chứng tỏ tại sao anh không nên đá chính trên hàng công Pháo thủ.

    Jesus đã có những khoảnh khắc cho thấy tại sao Arsenal chi ra 45 triệu bảng để đưa anh về Emirates vào hè 2022. Dù vậy, sự thiếu ổn định của chân sút người Brazil đã khiến người hâm mộ lo lắng về tương lai của anh tại CLB. Trận đấu gần nhất của Jesus chỉ càng làm giảm khả năng anh được ra sân thường xuyên, khi sự thiếu hiệu quả của cầu thủ 27 tuổi đã ngăn Arsenal phát huy tối đa sức mạnh của mình: ghi bàn và duy trì sự linh hoạt trong tấn công.

    Do Arsenal không chiêu mộ thêm trung phong ở hè 2024, HLV Arteta buộc phải sử dụng những gì ông có, bao gồm Havertz, Jesus và Leandro Trossard - người vốn không phải là tiền đạo cắm thực thụ. Arsenal ban đầu đã nhắm đến Benjamin Sesko của RB Leipzig như mục tiêu chính, song thương vụ này không thành công, để lại cơ hội cho Jesus và các đồng đội chứng minh họ xứng đáng với niềm tin của Arteta.

    Jesus đã chơi rất tệ trước Soton

    Tuy nhiên, Jesus - một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất Premier League mùa này - đã trải qua một buổi tối khó khăn trước Southampton. Về mặt thống kê, anh chỉ chạm bóng 20 lần, trong đó chỉ có 5 lần ở vòng cấm đối phương. Trong suốt 1 giờ thi đấu, cựu sao Man City chỉ hoàn thành 9 trong số 13 đường chuyền của mình, tỷ lệ thành công chỉ đạt 69%. Cả ba cú sút của anh hoặc không trúng đích hoặc bị cản phá, cho thấy một màn trình diễn yếu kém trước khung thành Southampton.

    Đánh mất sự tự tin, Jesus dường như chỉ còn là cái bóng của chính mình so với những gì anh từng thể hiện. Dù chưa bao giờ là nguồn cung bàn thắng ổn định cho Arsenal, song tầm ảnh hưởng của Jesus khi không có bóng cũng đang suy giảm, khiến anh không còn được Arteta ưu tiên sử dụng trong đội hình.

    Rõ ràng, nếu Arteta tiếp tục sử dụng Jesus trong các trận đấu sau đợt FIFA Days tới đây, nó có thể làm suy giảm cơ hội vô địch Premier League của Arsenal. Một cuộc đua danh hiệu khác đang chờ đợi đội bóng phía Bắc London, nhưng có lẽ không nên có sự góp mặt thường xuyên của tiền đạo người Brazil này.

    Đỗ Trung • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay