Arsenal: Còn gì đâu mà khóc với sầu

Đỗ Trung Đỗ Trung
07:31 ngày 22-07-2020
Arsenal đã bại 0-1 dưới tay Aston Villa, một kết quả sốc nhưng thực tế cũng chẳng sốc, bởi nó phản ánh bộ mặt tổng thể của Pháo thủ xuyên suốt mùa này.

Đụng độ đội đang đứng ở "lằn ranh giữa sự sống và cái chết" là Aston Villa, Arsenal được kỳ vọng sẽ tiếp đà hưng phấn sau màn đả bại Man City ở bán kết FA Cup để tiễn thầy trò HLV Dean Smith về nơi từng thuộc về họ mùa trước - Championship, đồng thời tiếp tục truyền đi sự đe dọa tới Wolverhampton và Tottenham trong cuộc chiến dự Europa League mùa tới.

Thế nhưng, sau tất cả, hóa ra Arsenal chỉ... đánh mất mình trước Man City ở bán kết FA Cup, và khi trở lại làm chính họ, Pháo thủ đã gục ngã. Không ai còn nhận ra nổi một Arsenal hứng khởi, mượt mà, sắc sảo trước Man City, thay vào đó là một tập thể rệu rã, thiếu sức sống. Arsenal cầm bóng tới 69% so với 31% của Aston Villa, tung ra tổng cộng 7 cú sút song không lần nào bóng đi trúng đích.

Hàng thủ của Arsenal tiếp tục là tử huyệt với kỹ năng phòng ngự thảm họa. Ở bàn thua vào phút 27, toàn bộ 11 cầu thủ Arsenal bu vào vòng cấm để ngăn chặn quả đá phạt góc bên phía cánh trái của Aston Villa. Với quân số áp đảo như vậy, Arsenal vẫn không có một ai theo kèm tiền vệ Trezeguet, tạo cơ hội cho cầu thủ này thoải mái ra chân uy lực trong vòng cấm địa đưa bóng vào góc gần dễ dàng hạ gục thủ thành Emiliano Martinez.

Arsenal sau đó có "nhồng" lên nhưng các đợt tấn công của họ dễ dàng bị Aston Villa hóa giải vì quá thiếu đột biến. Nếu bóng tới gần được khung thành, các mũi nhọn của Pháo thủ lại dứt điểm cực ẩu, không khác gì đá bừa cho xong chuyện. Cơ hội nguy hiểm nhất của Arsenal có chăng chỉ tới từ cú đánh đầu dội cột của tiền đạo trẻ Edward Nketiah ở phút 77.

Nhiều cổ động viên Arsenal có thể biện minh rằng sở dĩ đội nhà chơi không tốt là vì họ muốn dồn sức cho trận chung kết FA Cup. Tuy nhiên, theo dõi Arsenal thi đấu cả trận, có thể thấy Pháo thủ đã nỗ lực hết sức thay vì có bất kỳ dấu hiệu gì của cái việc gọi là "thả". Arsenal đã chơi hết mình nhưng khả năng của họ chỉ đến vậy với quá ít cá nhân xuất sắc. Một mình Aubameyang chắc chắn là không đủ để gánh trên vai trọng trách nặng nề.

Arsenal đã có màn trình diễn thảm họa

Tuy nhiên, công bằng mà nói, nếu chê Arsenal một thì phải khen Aston Villa mười, bởi đội chủ sân Villa Park đã chơi tuyệt hay đúng chất của một trận cầu sinh tử. Đoàn quân của Smith có lẽ đã đá trận hay nhất từ đầu mùa khi phòng thủ cực kỳ kín kẽ và lợi hại trong từng pha lên bóng với niềm cảm hứng mang tên Jack Grealish.

Nhìn chung, màn trình diễn của Arsenal trước Aston Villa đã khắc họa rõ nét bộ mặt của họ mùa này, đó là sự thất thường, một điều đã trở thành căn bệnh chưa tìm ra thuốc chữa của Pháo thủ. Họ có thể thi đấu cực kỳ thăng hoa để quật ngã một kèo đấu khó mà phần đông giới chuyên gia nhận định sẽ thất thủ, nhưng cũng có thể thua những trận "giời hơi đất hỡi" đáng lẽ phải thắng, điển hình là trước Aston Villa rạng sáng nay.

Thất bại này khiến Arsenal chắc chắn về đích ở vị trí thứ 8, 9 hoặc 10 tại Ngoại hạng Anh mùa này, đồng thời cũng chấm dứt luôn cơ hội cạnh tranh suất dự Europa League mùa tới thông qua con đường Premier League. Đây là thành tích tồi tệ nhất của đội bóng thành London kể từ mùa giải 1994/95 (đứng thứ 12), và nó cho thấy HLV Arteta còn một núi việc phía trước.

Trước mắt, Arsenal sẽ còn trận chung kết FA Cup với Chelsea để vớt vát chút gì đó, và họ buộc phải vô địch để đoạt vé dự Europa League. Bị đẩy vào tình cảnh một mất một còn như vậy, Arsenal có lẽ chỉ còn biết tự trách mình vì đã ném đi quá nhiều cơ hội. 

Còn gì đâu mà khóc với sầu, Arsenal ơi!

XEM THÊM

Kết quả Aston Villa 1-0 Arsenal: Chết đuối vớ được cọc

Cuộc đua giành vé dự Europa League: Arsenal còn một con đường sống, Tottenham và Wolves phải huyết chiến

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x