Ở trận giao hữu mới đây giữa Pháp và Serbia, Giroud được ra sân ngay từ đầu nhưng anh lại phụ sự tin tưởng của HLV Didier Deschamp. Trong ngày Les Bleus giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của tiền vệ Blaise Matuidi, Giroud đã chơi vô cùng mờ nhạt trước khi phải nhường chỗ cho Karim Benzema ở phút 62.
Pháp 2-1 Serbia (Giao hữu quốc tế 2015)
Trong những phút có mặt trên sân, Giroud rất tích cực dứt điểm, chỉ có điều những pha oanh tạc của anh lại có độ chuẩn xác cực thấp. Thống kê cho thấy, ngoài pha thử tài thủ thành 19 tuổi Predrag Rajkovic của Serbia trong những phút đầu trận, 5 pha dứt điểm còn lại của Giroud đều chệch mục tiêu. Trong số 5 pha bỏ lỡ ấy, đáng tiếc nhất là tình huống tiền đạo của Arsenal sút bóng ra ngoài từ cự ly rất gần sau đường kiến tạo hoàn hảo của Antoine Griezmann.
Bên cạnh chuyện dứt điểm tồi, Giroud còn bị mất điểm bởi khả năng phối hợp với các đồng đội không tốt. Trước khi bị thay ra, anh có tỷ lệ chuyền bóng thành công chỉ đạt 56,3% (thấp nhất đội). Cầu thủ 28 tuổi này đá dở tới mức khi phải nhường chỗ cho Benzema, anh đã bị chính các CĐV nhà la ó.
Những tiếng huýt sáo vang lên từ khắp khán đài rõ ràng là thông điệp mà Giroud chẳng hề muốn đón nhận. Thông điệp ấy chắc chắn khiến sức ép mà Giroud đang phải chịu đựng vốn đã lớn lại càng được nhân lên gấp bội, trong bối cảnh anh đã trải qua quãng thời gian 189 phút tịt ngòi (qua 4 trận) ở cấp độ ĐTQG.
Tín hiệu buồn cho Arsenal
Ở Premier League mùa này Giroud cũng đang chơi không tốt. Đây là nguyên nhân khiến sau 3 lượt đấu đầu tiên được ra sân ngay từ đầu, anh đã phải nhường suất đá chính cho Theo Walcott vốn không phải là một trung phong đúng nghĩa. Ở trận đấu mới nhất của Arsenal (vòng 4 giải Ngoại hạng Anh), Giroud đã bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội rõ ràng khiến Pháo thủ chỉ giành được chiến thắng tối thiểu trước Newcastle dù được chơi hơn người.
Giroud phải nhường chỗ cho Benzema sau giờ nghỉ ở trận giao hữu vừa qua giữa Pháp và Serbia
Trong tình thế như vậy, những trận đấu vừa qua của ĐT Pháp (giao hữu) được xem là cơ hội rất tốt để Giroud cố gắng thi đấu bùng nổ nhằm lấy lại sự tự tin. Đáng tiếc, anh lại không thể hiện thực hóa viễn cảnh nói trên, thậm chí còn phải chịu nhiều sức ép hơn khi trở về CLB.
Tất nhiên, đây là tín hiệu buồn với Arsenal và HLV Arsene Wenger. Nên biết, lúc này đội bóng phía Bắc thành London dù sở hữu những cầu thủ tấn công danh tiếng lại đang gặp vấn đề trong khâu ghi bàn. Sau 4 lượt trận đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh 2015/16, Arsenal mới làm tung lưới đối phương vỏn vẹn 3 lần (1 trong số đó là pha đá phản lưới nhà của trung vệ Coloccini bên phía Newcastle). Tính ra, số bàn thắng mà Arsenal ghi được kể từ đầu mùa thậm chí chỉ bằng một nửa so với Sunderland, đội bóng đang xếp ở vị trí cuối cùng trên BXH.
Với việc Arsenal đang gặp khó khăn trong việc tìm được vào khung thành đối phương, trong khi tiền đạo Danny Welbeck mới phẫu thuật đầu gối và phải nghỉ thêm vài tháng, HLV Wenger vốn không mang về Emirates chân sút nào trong phiên chợ Hè có lý do để lo lắng về phong độ của Giroud. Nếu chân sút cao lớn này không sớm cải thiện khả năng dứt điểm, thật khó tin Pháo thủ có thể cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải năm nay.
Cùng thời điểm này mùa trước, Diego Costa là cơn ác mộng của mọi hàng thủ Premier League. Một năm trôi qua, anh vẫn là một cơn ác mộng, nhưng lại đối với… Chelsea. Vì đâu Costa sa sút khủng khiếp đến vậy?
Tiền đạo Wayne Rooney tự tin sẽ cán mốc 50 bàn thắng cho ĐT Anh trong thời gian sớm nhất và tin rằng anh vẫn nằm trong kế hoạch ở VCK World Cup 2018 sau EURO 2016.
Tiền vệ đang vào phom Riyad Mahrez bất ngờ lọt vào “mắt xanh” của các tuyển trạch viên Barcelona, sau khi gây ấn tượng trong màu áo Leicester City tại giải Ngoại hạng Anh.
Hai tháng trước, Pellegrini còn đứng trước nguy cơ bị sa thải. Nhưng bây giờ, ông vừa giúp Man xanh có màn khởi đầu mùa bóng hoàn hảo và đang độc chiếm ngôi đầu BXH. Báo chí Anh đã gọi ông là “HLV đạn bắn không thủng”, người bất khuất trước mọi thử thách. Chính những gian nan, nỗi đau trong quá khứ đã tạo ra một Pellegrini sắt thép như bây giờ…
Sau khi thề không chơi cho West Brom một lần nữa vì bị đội bóng ngăn cản chuyển tới Tottenham hồi mùa Hè vừa qua, tiền đạo Saido Berahino chuẩn bị được đội chủ sân The Hawthorns gia hạn hợp đồng.
Premier League vừa lập kỷ lục về mức độ chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng (TTCN), với số tiền lên đến 870 triệu bảng. Đáng chú ý là động cơ chính tạo nên kỷ lục đó đó không nằm ở nhóm đại gia.
Không lâu sau khi từ chối gia nhập Chelsea, tiền vệ Paul Pogba đã giáng một đòn mạnh với The Blues và Barca bằng tuyên bố anh có thể sẽ ở lại Juventus trong tương lai gần.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn