
Cụ thể, Salah thay vì có dấu hiệu uể oải sau hành trình dài đã hoàn thành trọn vẹn giáo án do HLV đề ra. Anh được đánh giá cao ở những màn bứt tốc và bật nhảy. Chứng kiến Salah chỉ cần nhún nhẹ cũng chinh phục được độ cao lý tưởng, không ít người hâm mộ ĐT Ai Cập đang kỳ vọng anh sẽ sớm giải được cơn khô hạn bàn thắng bằng đầu.
Theo thống kê thì suốt từ tháng 5 năm ngoái tới nay, Salah đã không có pha lập công bằng đầu nào ở cả cấp độ ĐTQG lẫn CLB. Lần gần nhất anh ghi điểm từ một pha không chiến là ở trận Liverpool giành thắng lợi 4-2 trước Tottenham.
Không chỉ tỏ ra xuất sắc trong chuyên môn, Salah còn khiến toàn đội Ai Cập phấn khích bằng thái độ lạc quan ít thấy ở anh trong vài tháng trở lại đây. Chứng kiến cựu cầu thủ CLB Chelsea luôn giữ cho mình nụ cười tươi tắn trong suốt cả buổi tập, có cảm giác như anh đang tận hưởng kỳ nghỉ Hè, chứ không phải đã bước vào hành trình chinh phục AFCON 2025.

Nên biết, mới cách đây chưa lâu Salah còn bị chê là lúc nào cũng cau có, chỉ vì anh là công thần của Liverpool mà không được HLV Arne Slot trọng dụng. Bức xúc vì phải ngồi dự bị đã đành, Salah khó chịu ra mặt với tân binh Florian Wirtz mới được Liverpool tuyển mộ từ Leverkusen. Theo tờ BILD thì trong mắt Wirtz, Salah chẳng khác gì kẻ thù, bởi anh thường xuyên bị ngôi sao mang áo số 11 của Lữ đoàn đỏ trút cơn thịnh nộ.
Sở dĩ Salah làm vậy với Wirtz là do anh cảm thấy mình bị người đồng đội mới chiếm mất vai trò quan trọng ở Liverpool. Khi cả 2 cùng xuất hiện trên sân, Salah hiếm khi phối hợp hay hỗ trợ cho Wirtz, khiến bản hợp đồng "bom tấn" của Liverpool cũng chưa thể tỏa sáng ở giải Ngoại hạng Anh. Với những gì đang diễn ra, cũng dễ hiểu khi mới đây bình luận viên Jamie Carragher đã gọi Salah là "nỗi ô nhục".


























