
Bruno Fernandes nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình Man United ở chuyến làm khách trước Burnley vào đêm thứ Tư, trong trận đấu đầu tiên của Quỷ đỏ kể từ khi HLV Ruben Amorim bị sa thải. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã bình phục chấn thương cơ gặp phải trong thất bại 1-2 trước Aston Villa hôm 21/12 và sẵn sàng tái xuất dưới thời HLV tạm quyền Darren Fletcher.
Thủ quân người Bồ Đào Nha là nhân tố cực kỳ quan trọng của Man United mùa này, khi đã góp dấu giày vào 12 bàn thắng trên mọi đấu trường. Anh buộc phải rời sân ngay sau giờ nghỉ trong trận gặp Aston Villa và vắng mặt ở chiến thắng 1-0 trước Newcastle, cũng như hai trận hòa thất vọng trước Wolves và Leeds, những kết quả góp phần khiến Amorim mất ghế.
Không chỉ Bruno, Mason Mount cũng sắp sửa trở lại sau khi gặp vấn đề thể lực ở trận thắng Newcastle. Đây là tin vui lớn với Fletcher trong bối cảnh ông cần nhanh chóng ổn định đội hình.
Phát biểu trong buổi họp báo, Fletcher cho biết: “Tôi nghĩ Mason và Bruno đã rất muốn ra sân ở trận gặp Leeds. Nhưng quyết định cuối cùng là họ chưa sẵn sàng. Họ đã tập luyện trở lại và nhiều khả năng sẽ có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Dĩ nhiên, số phút của họ sẽ được kiểm soát và hạn chế, bởi họ mới chỉ vừa trở lại tập luyện”.

Cựu tiền vệ người Scotland không giấu được sự phấn khích: “Đó rõ ràng là tin rất tốt. Đặc biệt khi đây đều là những cầu thủ đang có phong độ cao. Mason Mount đã chơi rất hay, còn Bruno Fernandes thì không cần phải nói quá nhiều – cậu ấy là đội trưởng, là thủ lĩnh của đội bóng. Có họ trong danh sách lựa chọn là tin tuyệt vời cho tôi, cho các cầu thủ, cho CLB và cho người hâm mộ”.
Fletcher tiếp quản Man United trong bối cảnh đội bóng chỉ thắng 3/11 trận gần nhất tại Premier League, dù vẫn đứng thứ 6 và chỉ kém Top 4 đúng 3 điểm. Ông thẳng thắn thừa nhận mong muốn đưa Quỷ đỏ trở lại với những giá trị truyền thống, sau giai đoạn bị chỉ trích là chơi quá an toàn dưới thời Amorim.
“Hy vọng các bạn sẽ thấy một Man United đúng nghĩa, một đội bóng thể hiện phần nào con người tôi và những gì tôi biết về Man United”, Fletcher chia sẻ. “Tôi muốn đó là tập thể mà người hâm mộ có thể tự hào, và chính tôi cũng tự hào. Tôi tin vào các cầu thủ, tôi tin chúng tôi có chất lượng, có khát khao và có những người thực sự quan tâm đến CLB”.
Ông nhấn mạnh thêm: “Nhiệm vụ của tôi là tạo ra một nền tảng để họ thể hiện bản thân. Nhưng đây là mùa giải của họ, là sự nghiệp của họ. Tôi ở đây để giúp đỡ, còn họ mới là những người bước qua vạch vôi và biến mọi thứ thành hiện thực”.
Về tương lai lâu dài, Fletcher khẳng định ông chưa nghĩ xa hơn trận gặp Burnley: “Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Trọng tâm của tôi lúc này chỉ là trận đấu sắp tới. Burnley xứng đáng nhận được sự tôn trọng và tập trung tối đa, nhất là khi chúng tôi có quá ít thời gian chuẩn bị”.



















-ngay-08-1-2026.jpg)


