Bruno Fernandes: Kiệt pin, MU coi chừng nổ

Hà Trang
20:29 ngày 05-03-2021
Mỗi khi MU thi đấu, bất chấp kết quả ra sao, sự chú ý đều dồn vào Bruno Fernandes. Dấu hiệu về một Bruno quá tải đã có từ lâu nhưng chỉ đến bây giờ, khi hậu quả thực sự nghiêm trọng, người ta mới nhìn nhận nghiêm túc.

MU vừa hòa trận thứ 3 liên tiếp với tỉ số 0-0 sau 90 phút trên sân của Crystal Palace. Còn nếu chỉ tính ở Premier League, họ hòa 4 trên 5 trận gần nhất. Dù vẫn giữ được vị trí thứ 2 nhưng không khó để nhìn ra sự chững lại của đội bóng từng vô địch lượt đi.

Trong bức tranh chung ảm đạm, sự hiện diện của Bruno là rất nhiều nhưng không hề tươi sáng. Trước Palace, Bruno vẫn chạm bóng 77 lần, tung ra 57 đường chuyền với độ chính xác 84,2% và tạo 4 cơ hội. Nhưng một cầu thủ thích dứt điểm như anh lại không sút nổi bất cứ lần nào.

Palace đã phòng ngự quá chắc chắn sao? Không hẳn, đơn giản là Bruno không còn đủ sức để chạy vào khoảng trống hoặc tự tạo khoảng trống. Đôi chân cày ải 13 tháng liên tục đã chậm lại, nặng nề hơn trước rất nhiều.

Solskjaer luôn giải thích rằng chính Bruno đòi hỏi được ra sân mỗi trận, và anh có khả năng hồi phục thể lực nhanh chóng nên có thể đáp ứng được cường độ thi đấu liên tục.

Nhưng kể cả như thế thì có cầu thủ nào tải nổi việc phải xuất phát 96% số trận của MU tại giải quốc nội mùa này, và tham gia 94% số phút trong đó. Gặp Palace là trận thứ 40 trên mọi đấu trường của Bruno, trong tổng số 42 trận của Quỷ đỏ. 

Bruno tham gia 27 trận tại Premier League, cụ thể là 2.290 phút, trung bình 84,81 phút/trận, đứng trong Top 20 những cầu thủ ra sân nhiều nhất giải đấu hấp dẫn nhất thế giới, và sẽ thuộc Top 6 nếu không tính thủ môn và hậu vệ.

Bruno đang phải cày ải quá nhiều cho MU

Mà lối chơi của Bruno là như thế nào? Không chỉ là chuyên gia sáng tạo, Bruno còn thuộc lớp phòng ngự đầu tiên, lãnh đạo đồng đội tham gia pressing tầm cao. Cả lúc có bóng lẫn không bóng, vai trò của Bruno đều quan trọng. Bruno đúng mẫu cầu thủ Solskjaer thích, trước tiên là đảm bảo tiêu chí di chuyển liên tục.

"Đôi khi, chỉ là tự nhiên mà thôi, bạn không ở phong độ tốt nhất", Solskjaer giải thích về trận hòa Palace. "Ngày hôm nay là một ngày như vậy với chúng tôi. Đây là một mùa giải dài, và trận hôm nay là một phần trong đó. Khi bạn đối đầu với những đối thủ mạnh, họ khiến bạn không thể chơi như cách bạn muốn".

Thực tế chứng minh Palace khá vô hại, và đây cũng không phải lần hiếm hoi MU thiếu ý tưởng trên hàng công. Nhưng vấn đề là trong những trận đấu kiểu này của giai đoạn trước, lúc Bruno sung sức, anh sẽ dùng nỗ lực cá nhân của mình tạo ra sự khác biệt, có thể là kiến tạo hoặc trực tiếp ghi bàn.

Nhưng Bruno đã xuống sức và các trận hòa đến ngày một nhiều, bộc lộ rõ sự hạn chế trong cách vận hành của MU. Solskjaer triển khai một lối tấn công không thực sự chính thống, cho các cầu thủ tấn công cầm bóng rất nhiều để tùy ý sáng tạo.

Cách chơi này phù hợp với một cầu thủ "tốn bóng" như Bruno nhưng chỉ là Bruno lúc sung sức. Còn bây giờ, sau khi đã mất người chia lửa ở giữa sân là Paul Pogba, tiền vệ người Bồ Đào Nha cứ như đang bơi chới với giữa biển trách nhiệm. 

Lỗi lớn nằm ở người đứng đầu như Solskjaer. Ông không biết phân bổ sức lực hợp lý cho các học trò, phụ thuộc thấy rõ vào Bruno nhưng không hề tin tưởng những người khác.

Đến một trận cầu thủ tục như lượt về vòng 1/16 với Real Sociedad (lượt đi thắng 4-0 trên sân khách), Solskjaer vẫn bắt Bruno đá hiệp 1 thì quá không hợp lý. Trong khi đó, tân binh đắt giá Van de Beek thậm chí còn không được đăng ký tham dự trận gặp Palace. Tại sao? Van de Beek có tệ thế nào cũng không thể tệ hơn Bruno lúc nào cũng sắp chuột rút chứ?

Bruno cần nghỉ ngơi, đơn giản là vậy. Solskjaer đang đùa với một quả pin vừa sạc vừa dùng. Hậu quả rất nhiều. Nhẹ thì chai pin, còn nặng thì phát nổ phá tan một mùa giải. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x