
Leny Yoro cập bến Old Trafford từ Lille vào năm 2024 với mức phí ban đầu 52 triệu bảng. Khi đó, Real Madrid mới là điểm đến mà trung vệ người Pháp ưu tiên. Tuy nhiên, đội bóng Tây Ban Nha không sẵn sàng đáp ứng mức giá Lille yêu cầu và Yoro cuối cùng chọn MU.
Bước vào mùa giải thứ 3 tại Old Trafford, Yoro không còn được xem đơn thuần là một tài năng trẻ. Kỳ vọng dành cho anh đã lớn hơn rất nhiều. Dù vậy, cũng cần nhớ rằng Yoro mới 20 tuổi. Những sai sót trong quá trình trưởng thành là điều khó tránh khỏi.
Yoro mới đá 3 trong 7 trận của MU mùa này. Ở trận gặp Sabah FK tại Champions League, Yoro gây ấn tượng với tỷ lệ chuyền chính xác 92%, 5 lần thu hồi bóng và 2 pha tắc bóng. Nhưng khi gặp Brighton tại Cúp liên đoàn Anh, Yoro lại cho thấy mặt hạn chế trong khả năng chọn vị trí, đặc biệt ở tình huống dẫn tới bàn thua thứ hai. Yoro đá cặp với Ayden Heaven trong trận đấu đó và cả hai đều gặp khó khăn khi phải tổ chức hàng thủ. Đây có thể là bài học quan trọng cho Carrick.
Cũng phải thấy rằng, khi đá cùng Lisandro Martinez tại Champions League, Yoro tỏ ra thoải mái hơn đáng kể. Sự khác biệt nằm ở kinh nghiệm và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự của người đá bên cạnh. Yoro sở hữu tốc độ mà Harry Maguire không có. Yoro có thể nhanh chóng lùi về, bao quát khoảng trống phía sau hàng thủ và thực hiện những pha tắc bóng quyết đoán. Khả năng luân chuyển bóng của Yoro cũng đang được cải thiện.
Có thể thấy, Carrick cần trao cho Yoro cơ hội đá chính đều đặn, đồng thời đặt anh bên cạnh những hậu vệ giàu kinh nghiệm hơn. Và nhiệm vụ của Carrick lúc này là giúp Yoro đủ tự tin để tỏa sáng.

























