Man United đã gây thất vọng tràn trề khi để thua tới 0-2 khi làm khách trên sân của West Ham ở vòng 6 giải Ngoại hạng Anh 2019/20. Màn trình diễn tệ hại của Quỷ đỏ khiến họ phải nhận vô số lời bình phẩm không hay trên mạng xã hội.
Ở trận đấu nói trên, các học trò của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã không tạo ra được thế trận lấn lướt so với đội chủ nhà. Về khả năng tận dụng cơ hội thì họ thua xa đối phương, bởi West Ham chỉ cần 4 cú dứt điểm trúng đích (ngang với M.U) mà ghi được đến 2 bàn thắng.
Bình luận về thất bại của M.U ở London, rất nhiều cư dân mạng đã đưa ra những bình luận chẳng khác gì "gạch đá" nhắm vào Quỷ đỏ. Dưới đây là một số ý kiến tiêu biểu.
J A D E @JadeStamate: M.U đang thiếu gì ư? Tôi nghĩ là tất cả mọi thứ, kể cả HLV Jose Mourinho.
Niranjan@UnitedNMB: Cầu thủ M.U mà tôi thích nhất ư? Chẳng có ai cả! Tất cả bọn họ chỉ là một lũ rác rưởi mà thôi.
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Niranjan@UnitedNMB: Trước đây HLV Jose Mourinho từng giúp M.U cán đích ở vị trí thứ 2 trên BXH với đội hình gần giống thế này. Ông ấy làm tốt đấy chứ.
Rich@UtdPotential: Quên kết quả đi. Bất kể HLV hay CLB vĩ đại nào cũng đều không thể tránh được thất bại. Vấn đề ở đây nghiêm trọng hơn nhiều. M.U đơn giản là không biết chơi bóng thế nào. Họ đang được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân quá kém và chỉ xứng đáng góp mặt ở những giải đấu hạng dưới.
#C@Mhychael_jnr: Đây là quang cảnh bên trong phòng thay đồ M.U vào lúc này.
Dennis Kim@denn_is_kim: Nếu bị mất ngủ, hãy xem M.U thi đấu ở mùa giải này.
Hai bàn thắng của Alexander-Arnold và Roberto Firmino đã giúp Liverpool đánh bại chủ nhà Chelsea với tỷ số 2-1 tại vòng 6 Ngoại hạng Anh 2019/20. Như vậy, Liverpool có được chiến thắng thứ 6 liên tiếp ở Premier League và đang bỏ xa ĐKVĐ Man City đến 5 điểm trên BXH.
Không những để thua West Ham 0-2, Man United còn phải chịu tổn thất về lực lượng khi tiền đạo Marcus Rashford của họ dính chấn thương và phải rời sân trong hiệp 2.
Phong độ thất thường của Man United một lần nữa được thể hiện khi đúng vào lúc CĐV nghĩ Quỷ đỏ đã ổn định, họ lại chơi một trận thảm hại trước West Ham.
Hai bàn thắng của Alexander-Arnold và Roberto Firmino đã giúp Liverpool đánh bại chủ nhà Chelsea với tỷ số 2-1 tại vòng 6 Ngoại hạng Anh 2019/20. Như vậy, Liverpool có được chiến thắng thứ 6 liên tiếp ở Premier League và đang bỏ xa ĐKVĐ Man City đến 5 điểm trên BXH.
Phong độ thất thường của Man United một lần nữa được thể hiện khi đúng vào lúc CĐV nghĩ Quỷ đỏ đã ổn định, họ lại chơi một trận thảm hại trước West Ham.
Bầu trời tưởng chừng đã đổ sập với Chelsea khi họ phải thi hành án cấm chuyền nhượng hai kỳ từ FIFA. Thế nhưng, trong cái rủi có cái may, khi hình phạt ấy lại giúp The Blues tìm được bản ngã của chính mình...
Trước trận đại chiến với Chelsea, trận đấu có thể ảnh hưởng rất lớn tới hành trình vô địch của Liverpool, HLV Juergen Klopp đã tiết lộ 2 điểm yếu và 1 điểm mạnh của Lữ đoàn đỏ so với các đối thủ khác.
Huyền thoại Bill Shankly từng nói: "Tôi từng là một cầu thủ bóng đá thời xã hội chủ nghĩa. Tôi giúp đỡ mọi người, tôi làm tất cả các công việc của họ, có lẽ là công việc của bốn hoặc năm cầu thủ khi tôi ở trên sân". Và giờ đã là thế kỷ 21, song vẫn có mẫu cầu thủ hoạt động hết mình như vậy trên sân cỏ, đó là Roberto Firmino của Liverpool.
Là đội duy nhất toàn thắng cả 5 lượt trận đầu Ngoại hạng Anh nhưng thầy trò Juergen Klopp vẫn giữ vững đôi chân trên mặt đất vì mùa giải vẫn còn rất dài với Liverpool.
Không chỉ đang hẹn hò với con gái của Luis Suarez, cậu cả Cristiano Jr của Cristiano Ronaldo còn đem lại bất ngờ qua sự trùng hợp đến khó tin với con trai Marcelo.
U23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn đã tạo đến 4 cột mốc "vô tiền khoáng hậu" tại U23 châu Á 2024. Nhưng song song với đó, đội cũng trải qua 1 mốc đáng quên.
Thua một đội bóng mạnh như U23 Uzbekistan là điều có thể chấp nhận được với U23 Việt Nam. Thêm vào đó là việc đội sớm có vé vào tứ kết. Nhưng màn thể hiện của các cầu thủ dự bị cần phải được rút kinh nghiệm.
U23 Việt Nam đã để thua U23 Uzbekistan 0-3 trong trận đấu cuối cùng bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đối thủ ở tứ kết của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là U23 Iraq và cùng đến với những phân tích, bình luận của phóng viên Bongdplus sau trận thua Uzbekistan.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn