Sau 2 vòng đấu, Chelsea đã kém Man City và M.U tới 5 điểm. Vẫn còn quá sớm để nói rằng họ đang khủng hoảng, nhưng đâu đó những trang bìa sau của nhiều tờ báo đã đề cập đến từ này.
Phải chăng chức vô địch mùa trước đã khiến The Blues có phần chủ quan? Là người khá hiểu về Jose Mourinho, tôi không nghĩ vậy. Ông ta không phải kiểu HLV cho phép cầu thủ xem thường các trận đấu. Trong thế giới của ông ta, cầu thủ phải chiến đấu mọi lúc mọi nơi.
Điều đã xảy ra tại Etihad, theo tôi nghĩ có 2 nguyên nhân. Đầu tiên, Man City đã quá xuất sắc từ phút đầu tiên tới cuối cùng, từ thủ môn đến tiền đạo. Cũng đừng quên các hậu vệ biên của họ đã chơi hay đến thế nào. Nguyên do thứ 2 là bởi Chelsea chưa thực sự sẵn sàng.
Trung thực mà nói, suốt mùa Hè qua tôi không nghiêm túc đánh giá Man City là ứng viên vô địch. Tôi đã nghĩ họ đánh mất khao khát vinh quang rồi. Thế rồi tôi xem họ chơi ở West Brom, với sự trở lại của những cá nhân Vincent Kompany, Yaya Toure và David Silva. Thêm cả Sergio Aguero dẫn dắt hàng công nữa, người mà nếu không bị chấn thương sẽ không bao giờ có đối thủ ở BXH Vua phá lưới giải Ngoại hạng.
Aguero là tiền đạo số một giải Ngoại hạng
Nhưng dù họ có hay đến mấy, chẳng ai nghĩ Chelsea sẽ bị hạ gục dễ dàng. Không kể tới lối chơi tử thủ, Jose đã sai trong một số điểm quan trọng, khiến Chelsea không thể là chính mình. Họ đã có thể thua 3 bàn chỉ trong vòng 5 phút đầu tiên.
May là điều khủng khiếp đó đã không xảy ra, nhờ sự xuất sắc của Asmir Begovic, học trò cũ của tôi thời còn ở Portsmouth, một trong 6 thủ thành tốt nhất giải Ngoại hạng. Tôi đã rất ngạc nhiên khi cậu ấy lựa chọn tới Chelsea để đóng vai dự bị. Đó sẽ là một trụ cột nếu đến M.U hay Liverpool. Có lẽ cậu ấy không ngờ ngay lần đầu ra sân trong đội hình xuất phát lại phải bận rộn đến thế.
Trở lại với vấn đề của một Chelsea chậm chạp trên sân Etihad: Trận thua này cùng với trận hòa Swansea và thất bại ở Community Shield là màn khởi động không thể kém thuyết phục hơn, điều rất hiếm khi xảy ra với các đội bóng do Mourinho dẫn dắt. Lần đầu tiên cậu ấy đến Anh, cậu ấy đã nhận ra giải Ngoại hạng không phải là cuộc đua đường trường, mà quan trọng là khả năng bứt tốc đoạn ngắn. Cậu ấy luôn chuẩn bị rất tốt cho các học trò bứt phá ngay từ đầu, để rồi không ai có thể đuổi kịp họ.
Mùa này, Chelsea lại có vẻ chưa được chuẩn bị tốt. Mourinho có nói cậu ấy muốn cho các học trò thời gian nghỉ Hè dài hơn, để tránh tình trạng họ suy kiệt quá sớm. Nếu thật vậy, chẳng ai trách được họ về thất bại trước Man City.
Mourinho muốn các học trò nghỉ ngơi nhiều hơn
Hầu hết những chỉ trích sau trận thua Man City sẽ tập trung vào John Terry. Đây là lần đầu tiên Jose thay cậu ấy giữa một trận đấu ở giải Ngoại hạng, cậu ấy quá quan trọng với Chelsea trong suốt 10 năm qua. Nhưng khi tôi thấy Kurt Zouma khởi động, tôi đã lo sợ Terry là người phải rời sân và quả thật thế. Rõ ràng là Jose muốn Chelsea phải chơi với hàng thủ dâng cao hơn. Nhưng nếu làm vậy và John vẫn còn trên sân, sự chậm chạp của cậu ấy càng dễ bị Aguero khai thác. Và chúng ta phải công nhận rằng họ đã chơi chặt chẽ hơn trong hiệp 2.
Chelsea muốn mua John Stones. Nhưng hãy trung thực mà nói, bạn có thể vô địch với cặp trung vệ Stones và Gary Cahill hay không? Không, với tôi Terry vẫn là nhân tố quyết định. Cậu ấy là thủ lĩnh, là người khơi nguồn động lực, với tầm ảnh hưởng sâu rộng. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ bị cho ra rìa ngay từ lúc này. Chúng ta cần nhìn sâu hơn để thấy được vì sao Chelsea lại thủ tệ như vậy.
Bộ tứ vệ có rất ít sự hỗ trợ từ tuyến giữa. HLV đã đưa Ramires vào sân để đá cùng Nemanja Matic, nhưng không một ai trong số đó đủ mạnh mẽ để ngăn cản Yaya Toure và Fernandinho. Chiến thuật ấy được vận dụng để trả tự do cho Cesc Fabregas, người mà Mourinho nghĩ không thể phát huy hết sức sáng tạo nếu phải đảm đương cả khâu phòng ngự. Nhưng rồi tất cả đều không ổn. Nhìn chung, Fabregas tỏ ra không bắt kịp tốc độ trận đấu. Yaya đã hoàn toàn lấn lướt cậu ấy.
Tôi không phủ nhận cơ hội của Chelsea, chặng đường còn rất, rất dài. Họ có thể dễ dàng thắng chuỗi 7 hay 8 trận và tìm lại niềm vui. Nhưng điều tôi nghĩ qua trận đấu với Man City vừa qua là The Blues vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho cuộc đua vô địch.
HLV Claudio Ranieri cho thấy ông không còn muốn tiếp tục công việc chắp vá của một “Gã thợ hàn”, mà đang muốn xây dựng một công trình bền vững và có giá trị lâu dài tại Leicester City…
Bị thay ra sau 45 phút với một màn trình diễn tệ hại, rõ ràng tầm ảnh hưởng của trung vệ John Terry đang có vấn đề, trong bối cảnh hàng thủ Chelsea đang thực sự là một bài toán nan giải.
Tối qua, Chelsea của HLV Jose Mourinho đã phải nhận thất bại nặng nề 0-3 dưới tay Manchester City ở vòng 2 giải Ngoại hạng Anh 2015/16. Đây là trận đấu mà HLV Mourinho đã nhận ra vấn đề của The Blues từ rất sớm.
HLV Manuel Pellegrini của Man City đã không thể kìm lòng trước phong độ thăng hoa của cậu học trò Sergio Aguero sau chiến thắng tưng bừng 3-0 trước ĐKVĐ Chelsea ở vòng 2 Ngoại hạng Anh.
Vincent Kompany bị chỉ trích là một trong những nguyên nhân chính khiến Man City đánh mất ngôi vô địch Premier League mùa trước về tay Chelsea của John Terry. Bây giờ, mọi việc đã khác.
Thầy trò HLV Luis Enrique từng tuyên bố, họ vẫn chưa chịu đầu hàng sau thất bại 0-4 tại Bilbao ở lượt đi. Barca sẽ quyết tâm lội ngược dòng trong trận lượt về tại Nou Camp vào đêm nay. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalan lại chẳng có chút hy vọng nào để làm nên điều kỳ diệu…
Qua hai vòng đấu đầu tiên của Premier League 2015/16, Tottenham chỉ có được 1 điểm. Từ chỗ được đánh giá là “ngựa ô” có thể đe dọa vị thế các ông lớn, Tottenham lại trình diễn bộ mặt hết sức tầm thường với “động cơ chính” Harry Kane đang trong tình trạng quá tải.
Những lời nói mà Jose Mourinho dành cho đối thủ và chính mình trước trận đấu đêm qua hóa ra lại đang quay lại ám ảnh ông trong cuộc chiến lớn đầu tiên của mùa giải mới.
Với chiến thắng 1-0 trước Stoke ở vòng khai mạc, Liverpool đã vượt qua được cái gọi là “nỗi ám ảnh Britannia”. Bây giờ, nhiệm vụ quan trọng tiếp theo của thầy trò Brendan Rodgers sẽ là tìm lại sức mạnh cho sân nhà Anfield của họ.
Cristiano Ronaldo và Al Nassr đã có trận đấu lớn đầu tiên của mùa giải khi đụng độ đội xếp thứ 5 Al Ahli thuộc vòng 7 tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia (Saudi Pro League). Với cú đúp lập được, Ronaldo giúp Al Nassr thắng nghẹt thở trong trận cầu có tới 7 bàn thắng, đồng thời lập cột mốc đáng kinh ngạc.
Nhận định bóng đá trận đấu Nordsjaelland vs Hvidovre diễn ra vào lúc 0h00 ngày 26/9 trong khuôn khổ vòng 9 giải VĐQG Đan Mạch 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Trong mùa Hè vừa qua, Moises Caicedo là cái tên thu hút sự chú ý nhiều nhất trên TTCN của Premier League khi là tâm điểm của màn tranh giành giữa Liverpool và Chelsea.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn