Chelsea sa sút: Lỗi đâu của riêng Morata

Đỗ Trung Đỗ Trung
18:53 ngày 14-01-2018
Chelsea đang trên đà sa sút, nhưng sự sa sút ấy không chỉ gói gọn trong khuôn khổ của một cá nhân, mà nó trở thành vấn đề của cả tập thể.
Chelsea sa sút: Lỗi đâu của riêng Morata
Tháng 1 của năm mới 2018 đã đi được ngót nửa chặng đường, song Chelsea vẫn chưa thể mang tới cho người hâm mộ niềm vui chiến thắng. Nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đã trải qua 4 trận hòa, trong đó có 3 trận liên tiếp kết thúc với tỷ số 0-0. Điểu đáng nói, Chelsea trình diễn một bộ mặt bạc nhược mang tính hệ thống, thay vì đổ lỗi cho đích danh cá nhân nào, chẳng hạn như Alvaro Morata.

Dạo gần đây, Morata là người phải đứng mũi chịu sào mỗi khi Chelsea không thể xuyên thủng mành lưới đối phương. Những cáo buộc ấy chẳng sai, nhưng chưa đủ. Trước Leicester đêm qua, mọi yếu điểm của The Blues được phơi bày, và bất giác người hâm mộ nhận ra đâu chỉ mình Morata chơi tệ.

Hazard cũng đang đánh mất phong độ
Hazard cũng đang đánh mất phong độ

Trong suốt 45 phút đầu tiên, khung thành của Thibaut Courtois chao đảo với tổng cộng 12 pha bắn phá từ phía Leicester - con số kỷ lục mà một đội khách thiết lập được ở Stamford Bridge kể từ mùa 2003/04. Phải sang tới hiệp 2, thời điểm Ben Chilwell nhận thẻ đỏ, thầy trò Antonio Conte mới giành lại cục diện và chuyển sang thế tấn công. Nói một cách công bằng Chelsea đã may mắn kiếm được trận hòa trước một Leicester đã bại ở 12/14 lần đụng độ với họ gần nhất trên mọi đấu trường.

Về mặt chiến thuật, sau khi 3-4-3 bị Conte "khai tử" vì chuỗi thành tích kém cỏi hồi tháng 10/2017, nhà cầm quân người Italia tiếp tục vận hành sơ đồ 3-5-2 cho Chelsea với Eden Hazard cùng Morata chơi cao nhất. Và như những gì diễn ra gần đây, cựu chân sút Real Madrid nhận chỉ trích thậm tệ do đánh mất bản năng săn bàn. Những gì đọng lại với Morata ở trận hòa Leicester chỉ là chiếc thẻ vàng thứ 6 mùa này. Anh mới chỉ ghi 3 bàn trên mọi mặt trận kể từ ngày 22/11/2017.

Tuy nhiên, không phải một mình Morata sa sút phong độ. Hazard - ngôi sao sáng nhất của Chelsea - cũng tệ chẳng kém. Chẳng thế mà ở 3 trận gần nhất, ngôi sao người Bỉ đều bị Conte rút ra ngoài. Việc Hazard đánh mất bản thân cũng không phải là chuyện gì quá khó hiểu, bởi trên vai anh đang gồng gánh áp lực khổng lồ. Hazard là nguồn cảm hứng, là sức sáng tạo số 1 của Chelsea. Ngoài ra, tiền vệ sinh năm 1991 cũng là cầu nối đặc biệt quan trọng gắn kết Morata và tuyến giữa. Một khi mắt xích này gặp trục trặc, cả cỗ máy Chelsea cũng ngay lập tức trở nên tê liệt.

Conte dường như đang bất lực trong việc vận hành Chelsea
Conte dường như đang bất lực trong việc vận hành Chelsea

Cesc Fabregas đích thực là một chân chuyền đẳng cấp, nhưng sự ổn định của tiền vệ người Tây Ban Nha là thứ gì đó xa xỉ ở quãng thời gian qua. Chính vì vậy, không quá ngạc nhiên khi Fabregas được Conte rút ra nghỉ cùng thời điểm với Hazard (phút 58). Lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền tại Stamford Bridge, Conte mới sử dụng hết quyền thay người sớm như vậy. Điều đó cho thấy ông thầy 48 tuổi gần như bất lực, và chỉ còn biết la hét trong vô vọng bên ngoài đường pitse.

Trên các khán đài, một bộ phận không nhỏ người hâm mộ Chelsea nối đuôi nhau ra về. Dù không thua, nhưng màn trình diễn vô hồn của các chàng trai áo xanh chẳng thể nào thuyết phục nổi họ ở lại. Tân binh Tiemoue Bakayoko đá như phế nhân, còn Pedro cùng Willian được vào sân song cũng không thể tạo ra điều gì khác biệt. Chelsea xứng đáng nhận một trận thua, song may mắn thay, thầy trò Conte vẫn giữ được 1 điểm tại tổ ấm.

Còn quá sớm để nói về việc con tàu Chelsea sẽ chỉm nghỉm như Jose Mourinho năm 2015, song rõ ràng, một hồi chuông cảnh tỉnh cần được gióng lên tại Stamford Bridge. Đã có những bàn tán, tin đồn tiêu cực cho tương lai của Conte, nhưng nói một cách công bằng, cựu thuyền trưởng Juventus vẫn đang làm tốt công việc của mình ở Chelsea từ khi nhậm chức. Phần còn lại của mùa giải 2017/18 vẫn còn dài, và hãy chờ Conte tìm ra lời giải.

Chelsea 0-0 Leicester

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • 4 lý do tin tưởng Liverpool sẽ đánh bại Man City 4 lý do tin tưởng Liverpool sẽ đánh bại Man City

    Man City đang thể hiện sức mạnh vượt trội ở giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, vẫn có lý do để tin rằng Liverpool đủ sức chặn đứng bước tiến của đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Pep Guardiola vào đêm nay.

  • Liverpool: SFM chẳng kém cạnh SSS năm nào Liverpool: SFM chẳng kém cạnh SSS năm nào

    Cách đây vài năm, Liverpool từng làm mưa làm gió ở giải Ngoại hạng Anh với 3 mũi tấn công đáng sợ Luis Suarez, Raheem Sterling và Daniel Sturridge (SSS). Bây giờ dù không còn sự phục vụ của tiền vệ Philippe Coutinho, họ vẫn là tập thể không thể xem thường với Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane (SFM) ở tuyến đầu.

  • Chelsea lập kỷ lục buồn sau trận hòa Leicester Chelsea lập kỷ lục buồn sau trận hòa Leicester

    Chuỗi thành tích tệ hại của Chelsea vẫn chưa dừng lại khi họ để Leicester City cầm chân với tỷ số 0-0 ngay trên sân nhà vào tối qua. Trận hòa này khiến đội bóng của HLV Antonio Conte lần đầu chạm đến cột mốc mà có lẽ chẳng ai trong đội muốn nhắc đến.

  • Chặn được Man City, chỉ có thể là kẻ dị thường Liverpool Chặn được Man City, chỉ có thể là kẻ dị thường Liverpool

    Liverpool yếu về phòng ngự. Họ tăng cường được trung vệ “bom tấn” (ít ra là xét trên giá chuyển nhượng) Virgil van Dijk. Và ngay trong trận đấu ra mắt, Van Dijk đã trở thành cầu thủ đầu tiên sau hơn 1 thế kỷ... ghi bàn trong lần đầu tiên xuất hiện ở trận derby Merseyside!

  • Guardiola đã đi con đường khó khăn nhất để tìm kiếm thành công Guardiola đã đi con đường khó khăn nhất để tìm kiếm thành công

    Trước trận đại chiến giữa Liverpool vs Man City ở vòng 23 Ngoại hạng Anh, Michael Owen, cựu danh thủ của The Kop đã có những chia sẻ về HLV Pep Guardiola.

  • Kane nói gì sau khi thiết lập kỷ lục ghi bàn? Kane nói gì sau khi thiết lập kỷ lục ghi bàn?

    Với cú đúp lập được trong trận Tottenham đè bẹp Everton 4-0 vào tối qua, tiền đạo Harry Kane đã trở thành chân sút số 1 lịch sử Spurs. Anh rất phấn khởi và hy vọng mình sẽ tiếp tục duy trì được hiệu suất ghi bàn ấn tượng như hiện nay.

  • M.U mời Sanchez mức lương cao nhất Ngoại hạng Anh M.U mời Sanchez mức lương cao nhất Ngoại hạng Anh

    Man United hứa sẽ trả cho tiền đạo Alexis Sanchez (Arsenal) mức lương kỷ lục 350.000 bảng/tuần nếu anh chịu gia nhập Old Trafford.

  • Conte cười khẩy tuyên bố khinh thường của Mourinho Conte cười khẩy tuyên bố khinh thường của Mourinho

    Mối bất hòa giữa hai huấn luyện viên Jose Mourinho và Antonio Conte dường như sẽ tạm lắng xuống, khi cả hai đều có những động thái không thèm nói chuyện về nhau nữa.

  • Guendogan: “Tôi không lầm khi từ chối lời mời của Klopp” Guendogan: “Tôi không lầm khi từ chối lời mời của Klopp”

    Đến tận bây giờ, Ilkay Guendogan vẫn được xem là “người bạn” của HLV Juergen Klopp. Cả hai từng gắn bó với nhau ở Dortmund, trong giai đoạn hoàng kim gần đây nhất của CLB này. Bây giờ, Guendogan nói gì trước cơ hội tái ngộ Klopp, trong cuộc đại chiến Liverpool - Man City vào đêm nay?

  • Hai cựu HLV Chelsea bị cáo buộc phân biệt chủng tộc Hai cựu HLV Chelsea bị cáo buộc phân biệt chủng tộc

    Trong tình cảnh đang khó khăn, Chelsea tiếp tục gặp thêm những rắc rối “từ trên trời rơi xuống”. Theo đó, 3 cầu thủ từng chơi cho đội trẻ của Chelsea đã cáo buộc 2 HLV đội trẻ của đội bóng thành London là Graham Rix và Gwyn Williams đã có những hành vi phân biệt chủng tộc với các cầu thủ da màu trong những năm 90 thế kỷ trước.

  • Rio Ferdinand khuyên Sanchez nên về Man City Rio Ferdinand khuyên Sanchez nên về Man City

    Cựu danh thủ M.U, Rio Ferdinand thể hiện tính khách quan trong nhận định khi cho rằng bến đỗ tốt nhất dành cho Alexis Sanchez là Etihad chứ không phải Old Trafford.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x