Được thi đấu trên sân nhà gặp đội đang đứng ở nhóm cầm đèn đỏ là Ipswich Town nhưng Chelsea đã có một ngày thi đấu vô cùng chật vật.
The Blues để cho đối thủ dẫn trước tới 2-0 chỉ sau hơn 30 phút thi đấu. Phút 19, Johnson kiến tạo để Enciso mở tỷ số trận đấu. Tới phút 31, tới lượt Enciso kiến tạo cho Johnson ghi bàn nhân đôi cách biệt.
Tuy nhiên trong hiệp 2, Chelsea đã có màn vùng lên đầy mạnh mẽ. Phút 46, The Blues có bàn rút ngắn cách biệt nhờ pha phản lưới nhà của Tuanzebe. Tới phút 80, Sancho vẽ đường cong hoàn hảo ấn định tỷ số 2-2.
Kết quả này giúp Chelsea vẫn giữ được vị trí thứ 5 trên BXH, kém Man City 1 điểm, bằng điểm Aston Villa nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, Ipswich vẫn đứng thứ 18 và ngày càng tiến gần tới việc trở lại giải hạng Nhất.
Ở trận đấu cùng giờ, Tottenham phải hành quân tới sân của Wolves. Đội chủ nhà sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 2 nhờ công của Ait-Nouri. Tới phút 38, Spence của Spurs đá phản lưới nhà giúp Bầy sói dẫn 2-0.
Tới phút 59, Mathys Tel gỡ lại 1 bàn cho đội khách. Nhưng chỉ 5 phút sau, Larsen đã tái lập cách biệt 2 bàn. Kịch tính vẫn chưa dừng lại. Phút 85, Richarlison rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3. Tuy nhiên chỉ 1 phút sau, Matheus Cunha đã ghi bàn ấn định tỷ số 4-2 cho Wolves.
Đánh bại Tottenham với cách biệt 2 bàn, Wolves leo lên vị trí thứ 16 trên BXH và chỉ còn kém chính Spurs đúng 2 điểm. Trong khi đó, Tottenham vẫn chưa cho thấy dấu hiệu thoát khỏi khủng hoảng.