Chelsea vs M.U: Đây là 'End Game'

Từ 10:26 ngày 14-02-2020
Khi Frank Lampard thua 0-4 trước Manchester United ngay trận đầu tiên của mùa giải, đó không phải là thảm họa. Bởi lẽ trận đấu ấy chỉ là vòng đấu đầu tiên của mùa giải. Cũng không ai đặt quá nhiều gánh nặng lên vai một người quá mới mẻ như Lampard.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Khi ông tiếp tục thua Manchester United 1-2 vào một ngày cuối tháng 10/2019, đó cũng không phải điều gì đó quá khủng khiếp. Đơn giản vì đó là vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh - giải đấu xếp vào nhóm ưu tiên thứ 4 của các CLB lớn. Chưa kể hôm đó Lampard tung ra một đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, trái ngược với M.U đem gần hết binh hùng tướng mạnh. Nhưng nếu lần hội ngộ thứ 3 này mà Lampard tiếp tục thua Ole Gunnar Solskjaer, thì đó chính là “End Game” - Hồi kết.

Trên bảng xếp hạng Premier League lúc này, cuộc đua Top 4 vẫn chưa hề ngã ngũ. Mặc dù Chelsea đang trong nhóm 4 đội dẫn đầu, nhưng khoảng cách của họ so với các đội xếp sau không hề an toàn. Hiện tại, Chelsea hơn M.U 6 điểm. Trường hợp Chelsea thua M.U trong lần tái đấu này, khoảng cách sẽ chỉ còn lại 3 điểm, và Chelsea sẽ đứng trên lằn ranh mong manh của tấm vé dự Champions League.

Trong trường hợp không thể có mặt ở đấu trường Champions League năm sau, thì đó không chỉ là thất bại của Chelsea, mà còn khiến tương lai của Lampard sẽ bị đặt dấu hỏi. Nói như vậy để biết, lần gặp nhau này có tầm quan trọng khác hẳn hai lần vô thưởng vô phạt trước. Mệnh lệnh phải thắng đương nhiên là điều bắt buộc của Lampard.

Còn một lý do cá nhân khác, ấy chính là lời khẳng định của Lampard trong cuộc đua tranh với Solskjaer. Đã đến lúc Lampard chứng minh tài năng của ông hơn tầm người đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến. Đó sẽ không chỉ qua những gì đã thể hiện suốt 25 vòng đấu vừa qua, cũng không phải là tầm nhìn chiến thuật, xây dựng lối chơi, con người có bản sắc và có đường lối, mà phải là bằng một chiến thắng trực tiếp trước Solskjaer - người đã đánh bại ông hai lần trước đó. Phải là một trận đấu trực tiếp mới thỏa mãn.

Vậy cơ hội của Lampard có không? Có chứ, thậm chí rất nhiều. Đấy không chỉ là phong độ của Chelsea, vị trí của Chelsea trên BXH, cùng niềm tin của Chelsea đang đứng cao hơn M.U. Mà còn bởi vì Lampard đã có đủ kinh nghiệm để chiến đấu với đội quân của Solskjaer. “Lịch sử là bài học của tiền nhân”.

Và bạn hãy nhớ cho hai chữ “tiền nhân” không chỉ là người đi trước, mà “tiền nhân” đó còn là bạn của ngày hôm qua. Một người thông minh như Frank Lampard hẳn cũng đã rút ra đủ nhiều bài học sau 2 thất bại trước Manchester United trước đó. Lần này ông sẽ phải cho thấy “Hồi kết” cần kết thúc thế nào mới là hợp lý.

XEM THÊM

Ighalo có thể ra sân ở đại chiến với Chelsea dù chưa tập buổi nào cùng M.U

Siêu máy tính dự đoán Liverpool vô địch kỷ lục, M.U, Tottenham và Arsenal không vào top 6

Fan M.U phát cuồng khi thấy Pochettino trò chuyện cùng cố vấn của Woodward

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x