Bóng Đá Plus trên MXH

Cole Palmer là Quả Bóng Vàng tương lai
02 giờ trước
Nếu ai đó đặt câu hỏi: Liệu Cole Palmer có đủ khả năng giành Quả Bóng Vàng trong tương lai hay không? Câu trả lời chắc chắn là có, đặc biệt sau những gì mà ngôi sao 22 tuổi đã trình diễn thời gian qua.

    Palmer đang bay cao trong màu áo Chelsea

    Gần 24 giờ sau khi trận cầu giữa Chelsea và Newcastle khép lại, cái tên Palmer vẫn nổi rần rần trên mạng xã hội. Tiền vệ người Anh một lần nữa khiến tất cả phải sục sôi, không phải bởi bàn thắng anh ghi được, mà từ một đường chuyền thiên tài.

    Pha bóng diễn ra ở phút 18, thời điểm Chelsea đang hòa Newcastle 0-0. Palmer có bóng bên phần sân nhà và ở một tư thế khá khó, cựu sao Man City tung đường chuyền dài tầm thấp bằng chân trái xé toạc mọi phòng tuyến của Newcastle cho Pedro Neto băng xuống.

    Neto sau đó bứt tốc rất nhanh, vượt qua sự truy cản của hai cầu thủ Newcastle, xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang dọn cỗ để Nicolas Jackson dễ dàng đệm bóng tung lưới đội khách mở tỷ số cho Chelsea. Một pha làm bàn có thể nói là thần tốc của The Blues, và chìa khóa nằm ở Palmer với đường chuyền đỉnh cao.

    Pha xử lý này của Palmer đã nhận được cơn mưa lời khen từ đông đảo người hâm mộ Chelsea. Một fan nói: "Xây tượng cho Cole Palmer đi. Tôi đã thấy đủ rồi". Một cổ động viên khác bổ sung: "Cole Palmer không thuộc về thế giới này". Người thứ ba ca ngợi: "Cạn lời với Palmer, quá xuất sắc".

    Toàn cảnh đường chuyền đỉnh cao của Palmer

    Chelsea đã bị Newcastle gỡ hòa trong hiệp 1, nhưng ngay đầu hiệp 2, chính Palmer đã điền tên lên bảng điện tử để đem về 3 điểm quý giá cho đội nhà, sau pha đi bóng rồi dứt điểm chân trái quyết đoán vào góc gần đánh bại thủ thành Nick Pope.

    Như vậy, Palmer đã ghi được 7 bàn sau 9 lần ra sân cho Chelsea tại Premier League 2024/25 tính đến thời điểm này. Ngôi sao 22 tuổi vẫn ngày càng xuất sắc và trở thành điểm tựa quan trọng của The Blues. 

    Thêm lần nữa, các fan trung lập lại cảm thấy Chelsea đã may mắn như thế nào khi chiêu mộ được Palmer với giá hời từ Man City. Những bản hợp đồng kiểu như này chẳng khác nào "đãi cát tìm vàng", và đội chủ sân Stamford Bridge chính xác đã lượm được một thỏi vàng ròng quý giá.

    Thậm chí, HLV trưởng Enzo Maresca đã không ngần ngại so sánh với Gianfranco Zola - huyền thoại của Chelsea. Ông nói: "Tôi nghĩ Cole không biết Gianfranco. Họ khá giống nhau ở chất lượng và khả năng nhìn ra những điều mà người khác không thấy. Điều tuyệt vời nhất ở Cole là cậu ấy không bao giờ thay đổi. Tôi từng làm việc với cậu ấy ở Man City (ở đội U23) và cậu ấy vẫn y hệt như vậy. Mọi người đến sân để xem một cầu thủ như cậu ấy thi đấu. Họ sẵn sàng trả tiền để được thấy kiểu cầu thủ như vậy".

    Palmer được so sánh với Zola (phải)

    Câu hỏi đặt ra là liệu với những gì đã và đang trình diễn, Palmer có thể đoạt Quả Bóng Vàng trong tương lai hay không? Câu trả lời chắc chắn là có, và mục tiêu này rõ ràng chẳng hề viển vông với tiền vệ mang áo số 20 của Chelsea. Có thể nói, không nhiều cầu thủ tại Premier League thời điểm này tạo ra được cảm hứng chơi bóng lớn như Palmer. Cứ mỗi lần cựu sao Man City chạm chân vào bóng là một lần sự phấn khích xuất hiện.

    Nếu theo dõi Palmer thi đấu thường xuyên, chúng ta đều có thể nhận ra anh không bao giờ màu mè hay hoa mỹ. Palmer luôn tìm cách xử lý mọi thứ theo cách đơn giản nhất có thể, từ trong khâu đi bóng, chuyền bóng cho đến vung chân dứt điểm. Chiếc chân trái của Palmer cực kỳ lợi hại bởi nó có thể hạ gục bất kỳ thủ thành nào với những cú đá "chết chóc" theo đúng nghĩa đen.

    Điều Palmer cần làm giờ đây là tiếp tục trau dồi, hoàn thiện bản thân và điều quan trọng nhất là luôn giữ đôi chân trên mặt đất. Ở tuổi 22, Palmer vẫn còn nhiều cơ hội phát triển, và sẽ chẳng có gì phải hoài nghi nếu một ngày nào đó người hâm mộ được chứng kiến anh đứng trên bục cao nhất của giải thưởng Quả Bóng Vàng.

    Đỗ Trung • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay