Điểm nhấn Fulham 0-3 Man City: Không còn xa cúp vô địch Premier League

Thanh Sơn
07:43 ngày 14-03-2021
Không có bất ngờ nào xảy ra ở trận Fulham vs Man City (vòng 28 giải Ngoại hạng Anh 2020/21), thì The Citizens dễ dàng đè bẹp đội chủ nhà đang lặn ngụp ở khu vực "cầm đèn đỏ" 3 bàn không gỡ. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu này qua một số điểm nhấn.
#1
Man City còn cách ngôi vô địch bao xa

Nhờ thắng lợi hủy diệt ngay trên sân của Fulham, Man City vẫn tiếp tục ngự trị trên BXH Premier League với 71 điểm kiếm được sau 30 trận. Họ đang cho đội xếp ngay sau là Man United "hít khói" khi khoảng cách giữa 2 đội đã được gia tăng lên thành 17 điểm (Quỷ đỏ mới đá 28 trận). Với tình thế như hiện tại, đội bóng của HLV Pep Guardiola chỉ cần giành thêm 5 chiến thắng nữa trong phần còn lại của mùa giải là chắc chắn soán ngôi vương của Liverpool mà không cần quan tâm đến kết quả của đối thủ.

#2
Sergio Aguero giải cơn khát bàn thắng

Dù chỉ ghi bàn trên chấm 11m ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City ở phút 60, tiền đạo Sergio Aguero vẫn có lý do để xem đây là pha lập công đáng nhớ, bởi đã rất lâu rồi anh mới lại ghi được tên mình lên bảng tỷ số ở Premier League. Thật vậy, trước chuyến làm khách của Fulham, chân sút người Argentina đã chơi tổng cộng 641 phút 13 trận ở 13 trận gần nhất tại Premier League mà không ghi nổi bàn thắng nào. Tính ra, El Kun đã "tịt ngòi" trong suốt hơn 1 năm (chính xác là 417 ngày) mới lại "thông nòng". Trong quãng thời gian này, anh tung ra 34 cú dứt điểm mà không một lần đánh bại được thủ thành đối phương.

Aguero đã giải được cơn khát bàn thắng ở Premier League kéo dài suốt hơn 1 năm qua

#3
Sân nhà đang là nỗi ám ảnh của Fulham

Để thua tan nát dưới tay Man City, Fulham lại một lần nữa cho thấy sân nhà Craven Cottage không phải là điểm tựa mà lại đang là nỗi ám ảnh với đội bóng này. Bắng chứng là thất bại vừa rồi đã là lần thứ 5 Fulham trắng tay trong 7 trận gần nhất họ được chơi tại "tổ ấm" của mình ở giải đấu số 1 xứ sở sương mù. Một chi tiết cũng cần phải nhắc đến là Fulham không ghi nổi bàn thắng nào ở 7/9 trận sân nhà vừa qua ở giải Ngoại hạng Anh.

#4
John Stones tiếp tục thể hiện duyên ghi bàn

Sau hiệp 1 bế tắc, Man City đã phải nhờ đến cái duyên của trung vệ John Stones mới mở được tỷ số ở phút 47. Với cú dứt điểm cận thành làm tung lưới Fulham, cầu thủ 26 tuổi người Anh này đã có được bàn thắng thứ 4 cho Man City ở 10 vòng gần nhất. Đây là thành tích rất đáng nể, đặc biệt là khi trước đó Stones chỉ "nổ súng" đúng 1 lần trong suốt 170 trận ở Premier League.

#5
Fulham đích thực là "con mồi" ưa thích của Man City

Hủy diệt Fulham, Man City đã nối dài mạch chiến thắng trước "con mồi" ưa thích này ở mọi sân chơi lên con số 7. Đáng chú ý, trong 7 trận đấu này Man City ghi đến 21 bàn (trung bình 3 bàn trận) mà không phải nhận dù chỉ một bàn thua. Ngoài Fulham, chỉ có 1 đội bóng khác là Wigan thua Man City liên tục nhiều đến vậy mà không ghi nổi bàn thắng nào trong chuỗi thất bại đáng buồn đó (Wigan thua Man City liền 7 trận trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2013).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x