Bóng Đá Plus trên MXH

Everton đối mặt vực thẳm
KỲ LÂM • 18:29 ngày 28/08/2024
Ga Euston ở London cuối tuần qua tràn ngập đám đông CĐV Everton chửi bới, chỉ trích các cầu thủ đội nhà khi họ lên tàu trở về Merseyside sau trận thua Tottenham 0-4. Mùa giải mới trôi qua 2 vòng nhưng Everton cảm tưởng như đã ở địa ngục lâu lắm rồi.

    Thủ môn Jordan Pickford dường như rơi tõm xuống đáy vực tuyệt vọng

     

    Chúng ta sẽ bắt đầu với những thứ trên sân cỏ. Everton đã thua 2 trận đầu tiên của mùa giải với tổng tỷ số 0-7. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ thua cả hai trận mở màn với cách biệt 3 bàn trở lên. Chỉ có Everton và Southampton vẫn chưa ghi bàn tại Premier League mùa này. Riêng Everton chỉ có 2 cú sút trúng đích.

    Dominic Calvert-Lewin vẫn không tìm thấy phong độ tốt nhất của mình. Ngoài tiền đạo này, Everton chỉ có Maupay và Beto cho hàng công. Các lựa chọn hậu vệ cánh còn tệ hơn, trong khi trung tâm hàng tiền vệ rất thiếu sức sống. Thủ môn Jordan Pickford dường như rơi tõm xuống đáy vực.

    Nhưng điều đó chẳng là gì so với nhữnng vấn đề ngoài sân cỏ. Việc bán Amadou Onana cho Aston Villa sẽ gạt sang một bên mối lo ngại đối với các quy tắc về lợi nhuận và tính bền vững. Nhưng làm sao chúng ta biết được hết những “con số ma quỷ” ẩn núp trong sổ cái kế toán.

    CĐV Everton biểu tình phản đối chủ sở hữu

    Điều đáng lo ngại hơn là tình hình sở hữu của Everton. NHM đã phản đối chủ sở hữu Farhard Moshiri trong nhiều năm. Nhưng may mắn là CLB không rơi vào tay công ty đầu tư 777 có trụ sở ở Miami (Mỹ) theo một phi vụ đầu tư sặc mùi lừa đảo kiểu Ponzi.

    Tuy nhiên, mớ hỗn độn do câu chuyện sang nhượng Everton đang kéo dài đã khiến Friedkin Group, một người nhà đầu tư tiềm năng và có uy tín hơn, cảmt hấy cần phải dè chừng. Hồi tháng 7, Friedkin đã chùn bước trước những bất ổn pháp lý xung quanh khoản tiền 200 triệu bảng mà công ty 777 đã cho Everton vay trong năm qua. Mặc dù Dan Friedkin không mua lại The Toffees, ông vẫn cho họ vay thêm 200 triệu bảng để thanh toán kinh phí xây dựng sân mới Bramley-Moore Dock. Vì vậy, chủ sở hữu mới không chỉ phải giải bài toán tài chính của họ, mà còn phải xử lý hai khoản vay lớn nêu trên.

    Everton hiện giờ đang ở trong tình huống tương tự của Groucho Club: tình hình hỗn loạn đến mức bất kỳ ai muốn sở hữu CLB đều sẽ tìm cách tháo chạy khẩn trương. Hy vọng lớn nhất của Everton có vẻ là John Textor, tuy nhiên, đây lại là một niềm hy vọng hoang đường và mong manh.

    Các khán đài sân Goodison Park gần như trống khán giả ở các trận đấu gần đây

    Nhưng ngay cả khi ông có thể bán cổ phần của mình tại Crystal Palace, điều mà vì lý do tài chính và quy định cần phải làm nếu muốn mua Everton, thì Textor cũng không hẳn là một vị cứu tinh bởi chẳng có một CLB nào yên ổn dưới sự điều hành của người đàn ông này. Nếu CĐV Everton được chọn chủ sở hữu lý tưởng, họ sẽ nói không với Textor. Ông ta chỉ có vẻ bớt tồi hơn giữa những kẻ tồi tệ từng đến đây mà thôi.

    Có một số lý do để vui mừng. Everton cũng đã thua 2 trận đầu tiên của hai mùa giải trước nhưng cuối cùng vẫn ổn. Họ có Sean Dyche, một HLV tuyệt vời, người chuyên thách thức các kỳ vọng tưởng như không thể thực hiện. Vào thời điểm này, Everton vẫn còn khả năng giữ chân Jarrad Branthwaite, một hậu vệ thực sự xuất sắc, trưởng thành tại địa phương và được rất nhiều đội bóng lớn để mắt đến. Nếu mọi chuyện ổn thỏa, họ sẽ có một sân vận động mới, hiện đại và đẹp như tranh vẽ vào thời điểm này năm sau.

    Vào đầu mùa giải, tờ The Athletic đã tiến hành một cuộc khảo sát để đánh giá mức độ hy vọng của NHM ở từng CLB thuộc Premier League. Theo đó, 76% người được hỏi lạc quan hơn về mùa giải 2024/25. Nhưng các bình chọn của CĐV Everton gần như đều là bị quan! Nếu bạn tìm kiếm từ khoá “Everton suy sụp” trong cơ sở dữ liệu trang Getty Images, bạn sẽ thấy 4.563 kết quả. Một chỉ dấu chẳng mấy vui về thực trạng của đội bóng này ở giai đoạn hiện tại.

    Thương quá, Everton ơi!

     

     

     

     

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Tags: Everton
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay