
Liverpool hành quân tới sân của Wolves với mục tiêu thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua giành vé Champions League. Nhưng thay vì tạo cú hích sau chiến thắng 5-2 trước West Ham, thầy trò Arne Slot lại nhận gáo nước lạnh.
Bước ngoặt đến ở hiệp hai. Rodrigo Gomes bứt tốc đón đường chuyền của Tolu Arokodare trước khi dứt điểm qua tay Alisson Becker. Tình huống này gây tranh cãi khi Virgil van Dijk bị Arokodare vượt mặt trong pha không chiến. Trung vệ người Hà Lan phản ứng đòi phạt, nhưng trọng tài không cắt còi và Wolves trừng phạt ngay sau đó.
Mohamed Salah kịp gỡ hòa chỉ 5 phút sau, song Liverpool không đứng vững trước sức ép cuối trận. Phút 90+4, cú sút đổi hướng của Andre ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.
Sau trận, mạng xã hội bùng nổ chỉ trích Van Dijk. Nhiều CĐV cho rằng đội trưởng Liverpool, người vốn nổi tiếng mạnh ở các pha bóng bổng lại để thua quá dễ trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số. Không ít bình luận gọi đây là khoảnh khắc “không thể chấp nhận” ở một trung vệ đẳng cấp.

Một người dùng X đã viết: "Đối với một người thường thắng trong các pha tranh chấp trên không, Van Dijk lại bị đánh bại quá dễ dàng trong tình huống này".
Một người khác nói: "Van Dijk và Konate chơi quá tệ. Để đi qua dễ dàng một cách đáng thương".
Một người thứ ba bình luận: "Virgil Van Disney lại tiếp tục trò hề".
Thất bại khiến Liverpool vẫn chỉ có 48 điểm và có nguy cơ rơi xuống thứ 6 nếu Chelsea đánh bại Aston Villa. Lịch thi đấu phía trước cũng không hề nhẹ: tái đấu Wolves ở FA Cup, chạm trán Galatasaray tại Champions League trước khi tiếp Tottenham ở Premier League.
Một trận thua, nhiều hệ lụy. Và lần này, Van Dijk trở thành tâm điểm của cơn bão chỉ trích.























