
Sau chuỗi 4 trận bất bại ở Ngoại hạng Anh, Man United bước vào cuộc đối đầu với Spurs đầy tự tin và nhanh chóng tạo được lợi thế.
Phút 32, tân binh Bryan Mbeumo ghi bàn mở tỉ số, giúp Man United dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Tottenham đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 84 khi cầu thủ vào sân thay người Mathys Tel lập công, đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1.
Kịch tính chưa dừng lại. Trong thời gian bù giờ, Richarlison đánh đầu sút tung lưới, nâng tỉ số lên 2-1 cho Tottenham. Tưởng chừng Man United sẽ trắng tay thì trung vệ Matthijs De Ligt kịp thời đánh đầu gỡ hòa 2-2 ở những giây cuối cùng, giữ lại 1 điểm quý giá cho đội khách.

Sau trận, mạng xã hội bùng nổ với những lời phàn nàn nhắm vào HLV Ruben Amorim. Nhiều người hâm mộ không hài lòng với quyết định để Mbeumo đá lệch cánh trái trong suốt trận. Một CĐV bức xúc: “Amorim đã khiến Man United mất chiến thắng. Sao Mbeumo vẫn bị giữ ở cánh trái?”.
Một người khác viết: “Mbeumo ở cánh trái, Cunha phải, trong khi Sesko đã vào sân. Tôi không hiểu Amorim đang tính gì?”. Thậm chí có CĐV gọi đây là màn chỉ đạo tệ nhất mùa của Amorim, cho rằng việc giữ Mbeumo bên trái là một sai lầm lớn.
Nhiều ý kiến cho rằng đáng ra HLV nên đưa Mount hoặc Zirkzee vào sớm để tận dụng cơ hội phản công. “Mbeumo vừa đoạt danh hiệu cầu thủ hay nhất tháng khi đá cánh phải, vậy mà trận này lại bị kéo sang trái. Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội hạ gục Spurs”, một CĐV than thở.
Trận hòa 2-2 khiến Tottenham vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, trong khi Man Utd tạm đứng thứ 7, bỏ lỡ cơ hội áp sát nhóm dẫn đầu.






















