
Trận đấu với Tottenham vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất cho sự đen đủi bủa vây đội bóng của Ruben Amorim. Họ đã chơi một trận đầy quả cảm, dẫn trước đối thủ tới tận phút 84 nhưng rồi lại gục ngã theo cách đau đớn nhất, và chỉ có trận hoà 2-2 chung cuộc.
Ngay từ đầu trận, MU đã cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Hàng công tận dụng cơ hội tốt để vươn lên dẫn trước ở phút 32 nhờ công của Bryan Mbeumo, tạo lợi thế suốt phần lớn thời gian thi đấu. Nhưng rồi, vận đen cứ như thể luôn chực chờ.

Phút 84, Mathys Tel tung cú sút tưởng chừng vô hại, vậy mà bóng lại đập chân De Ligt đổi hướng đi vào lưới khiến thủ môn Lammens đứng nhìn trong bất lực.
Chưa kịp hoàn hồn, chỉ vài phút sau, Odobert dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng vô tình chạm đầu Richarlison đổi hướng, bay thẳng vào lưới. Hai bàn thua liên tiếp đều xuất phát từ những tình huống không thể kiểm soát, khiến mọi nỗ lực của MU gần như sụp đổ.

Chưa dừng lại ở đó, vận rủi tiếp tục ghé thăm khi Sesko dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. MU phải chơi thiếu người trong những phút cuối, càng khiến việc phòng ngự trở nên khó khăn hơn.
Dù De Ligt đã kịp thời lập công để gỡ hoà 2-2, nhưng nếu như không gặp những vận đen kể trên thì MU đã có một kết quả tốt hoặc ít nhất là không phải chật vật như vậy.

Điều đáng nói là vòng đấu trước đó, MU cũng trải qua một kịch bản gần như tương tự. Họ dẫn Nottingham với tỷ số 1-0, bị dẫn ngược lại 1-2 cho đến cuối trận, rồi mới có thể gỡ hoà 2-2.
Hai trận liên tiếp, cùng một chuỗi diễn biến: MU dẫn trước, bị gỡ hoà, rồi bị dẫn lại 2-1 và chỉ gỡ được ở những phút cuối. Cảm giác như số phận đang trêu ngươi họ, cứ đưa đội bóng này lên cao trào hi vọng rồi lại nhấn chìm trong hụt hẫng.

Điểm chung của hai trận đấu là MU đều đã có thời điểm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Thế nhưng, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, họ lại phải ngậm ngùi lùi bước.
Nếu chỉ nhìn vào lối chơi, có thể thấy MU đã tiến bộ so với giai đoạn đầu mùa, nhưng sự thiếu may mắn cộng với lực lượng dự bị chưa đủ tốt khiến thành quả không trọn vẹn. Những tình huống bóng đập người đổi hướng, những ca chấn thương bất ngờ, hay những phút cuối thiếu tập trung đang khiến Quỷ đỏ bỏ lỡ cơ hội vàng để bám đuổi cuộc đua vô địch.

Để thực sự trở thành “Tiệm Phở của Anh Hai”, tức chiếm vị trí thứ 2 trên BXH, MU không chỉ cần cải thiện khâu dứt điểm và phòng ngự mà còn phải cầu mong vận may mỉm cười nhiều hơn. Thêm vào đó, việc bổ sung lực lượng trong kỳ chuyển nhượng tới là điều bắt buộc nếu họ không muốn tiếp tục lặp lại những kịch bản cay đắng.
Ban lãnh đạo cần nhanh chóng đưa ra chiến lược rõ ràng, nâng cấp chiều sâu đội hình và tập trung vào việc hồi phục thể lực cho các trụ cột. Có như vậy, MU mới có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn của sự thất vọng, hướng đến một mùa giải trọn vẹn hơn. Người hâm mộ chắc chắn vẫn sẽ ủng hộ, nhưng họ cũng cần thấy được sự thay đổi thực sự từ trong lối chơi lẫn tinh thần để niềm tin không bị bào mòn.






















