
Cả West Ham và Spurs đều giành chiến thắng trong các trận đấu tương ứng tại Premier League, điều này đồng nghĩa với việc đoàn quân của HLV Roberto De Zerbi vẫn nằm trong nhóm cầm đèn đỏ khi mùa giải chỉ còn lại 4 vòng đấu.
Ngay khi chuyến hành quân của Spurs tới sân của Wolves tưởng chừng như sẽ kết thúc với một trận hòa 0-0 tẻ nhạt, cú dứt điểm của Joao Palhinha đã mang về chiến thắng đầu tiên tại Premier League trong năm 2026 cho đội bóng này.
Trong khi đó, pha lập công ở phút 90+3 của Callum Wilson đã giúp đội bóng của Nuno Espirito Santo đánh bại Everton với tỷ số 2-1, trong một trận đấu tưởng như sẽ kết thúc với tỷ số hòa sau bàn gỡ của Kiernan Dewsbury-Hall ở phút 88.
Dù những người hâm mộ trên đường trở về phía Bắc London có thể cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút sau chiến thắng của Spurs, nhưng nhiều người vẫn tin rằng một quyết định trong trận đấu của West Ham có thể khiến Tottenham mất đi suất trụ hạng tại Premier League.
Khi West Ham đang dẫn trước 1-0 ở phút 84, tiền đạo Thierno Barry của Everton đã nỗ lực che bóng trước sự áp sát của Mateus Fernandes trong vòng cấm. Khi cầu thủ bên phía West Ham vòng tay ôm lấy tiền đạo của Everton, bóng dường như đã chạm vào tay anh, tuy nhiên không có quả phạt đền nào được thổi.

Trung tâm điều hành trận đấu của Premier League đã đưa ra tuyên bố sau sau tình huống này: "Quyết định không thổi phạt đền của trọng tài đã được VAR kiểm tra và xác nhận, với nhận định rằng Fernandes đã vô tình để bóng chạm tay trong lúc tranh chấp với đối phương".
Sau trận đấu, HLV trưởng của Everton, David Moyes, đã lên tiếng về vụ việc. Ông nói: "Tôi hơi ngạc nhiên. Tôi đã đến gặp họ [các trọng tài] và VAR nói rằng đó là một pha tranh chấp - chà, anh chàng đang kèm người mới là người tranh chấp. Cậu ta đã đấm vào bóng. Thổi phạt thì có thể hơi nặng tay, nhưng tôi kinh ngạc là họ đã không thổi".
"Nếu có đội bóng nào xứng đáng giành chiến thắng, thì đó có lẽ là chúng tôi. Chúng tôi chỉ là đã làm không đủ tốt ở những phút cuối".
Trong khi đó, các CĐV Spurs đã chỉ trích dữ dội quyết định này trên mạng xã hội. Cựu tiền vệ Spurs, Jamie O’Hara viết: "Hôm nay mọi thứ lại chống lại Spurs, thật là một trò đùa. Thẻ đỏ của Brobbey, thẻ đỏ hôm nay cho một pha tắc bóng bằng cả hai chân, trọng tài chẳng cho chúng tôi cái gì cả, và tình huống chạm tay trong trận đấu của West Ham là một sự hỗn loạn".
Một người khác nói thêm: "Cầu thủ West Ham theo đúng nghĩa đen là đã đấm bóng ra ngoài ngay trong vòng cấm của mình, nhưng @FA_PGMOL nói rằng mọi thứ đều ổn vì đây là 'Tháng quốc gia đẩy Spurs xuống hạng'".
Người thứ ba khẳng định: "Fernandes dùng tay đánh bóng ra ngoài để chịu một quả phạt góc, nhưng West Ham lại được hưởng một quả phát bóng lên".














_m.jpg)









