
Nhà cầm quân người Italia tiếp quản một tập thể rệu rã tinh thần, khi Spurs chưa thắng nổi trận Premier League nào trong năm 2026 và đang đối mặt nguy cơ xuống hạng. Trước chuyến làm khách tới sân của Wolves, De Zerbi quyết định áp dụng phương pháp đặc biệt.
Ông cho biết: "Chúng tôi phải tích cực, và để tích cực thì phải nhớ mình từng giỏi điều gì. Lời nói của tôi là chưa đủ, nên tôi phải tìm cách tiếp cận từng cầu thủ. Có lúc là video, có lúc là lời nói, có lúc là rượu vang hoặc bia".
De Zerbi tiết lộ ông không chỉ dùng video phân tích chiến thuật, mà còn chiếu lại những khoảnh khắc hay nhất trong sự nghiệp của học trò, kể cả ở các CLB cũ, để họ nhớ lại năng lực thật sự của bản thân.
Ông lấy ví dụ với Randal Kolo Muani: "Nếu tôi dùng Kolo Muani đá cánh phải, đó là vì cậu ấy từng chơi rất tốt ở vị trí đó. Chỉ cần lên YouTube tìm 'Kolo Muani Eintracht Frankfurt', bạn sẽ thấy cậu ấy đá hay thế nào và ghi rất nhiều bàn từ vai trò ấy".

Theo De Zerbi, Tottenham không còn nhiều thời gian nên phải tận dụng mọi chi tiết nhỏ nhất để trụ lại giải đấu. Spurs hiện kém nhóm an toàn 2 điểm trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 5 vòng.
Tình hình lực lượng cũng không khả quan. Hậu vệ trái Destiny Udogie vắng mặt vì chấn thương cơ, trong khi thủ môn Guglielmo Vicario chưa sẵn sàng trở lại sau ca phẫu thuật thoát vị.
Tin vui hiếm hoi là James Maddison đã xuất hiện trên ghế dự bị ở trận hòa 2-2 với Brighton cuối tuần qua sau 8 tháng nghỉ vì chấn thương đầu gối nặng. Tuy nhiên, anh nhiều khả năng vẫn chưa thể thi đấu.
De Zerbi nói thêm: "Maddison chưa sẵn sàng, đặc biệt là tuần này. Cậu ấy vẫn còn đau nhưng không nghiêm trọng. Ngày mai cậu ấy sẽ đi cùng đội và ngồi ghế dự bị vì Maddison rất quan trọng.
Dù có ra sân hay không cũng không quan trọng. Tất nhiên tốt hơn nếu Maddison chơi được, nhưng với tư cách con người và thủ lĩnh, cậu ấy mang lại năng lượng tích cực. Tôi muốn những người tích cực trong phòng thay đồ".

























