Bóng Đá Plus trên MXH

Hai lần hỏng 11m, Man City ngậm ngùi chia điểm Everton
THẠCH LONG • 23:50 ngày 15/10/2016
Đá hỏng 2 quả penalty trong một trận đấu thiếu đi sự sắc sảo và lạnh lùng của kẻ đi chinh phục, Man City nhận cái tát thứ 2 trong mùa bóng này. Giờ đây thì chắc chắn Pep Guardiola đã cảm nhận rất rõ sức nóng mà Arsenal và Tottenham thổi vào gáy.

    BÀN THẮNG

    Man City: Nolito (71')
    Everton: Lukaku (64’)

    Man City ngày càng lộ nhiều điểm yếu

    Loạt trận các ĐTQG buộc Pep Guardiola phải thực hiện những sự xoay tua bất đắc dỹ. Sergio Aguero ngồi ngoài nhường vị trí đá cắm cho Kelechi Iheanacho, tân binh Leroy Sane lần đầu tiên có tên trong đội hình xuất phát một trận đấu tại Premier League và sự có mặt của Sane đẩy Raheem Sterling sang cánh phải. Nhưng bất ngờ nhất phải là sự xuất hiện của Kevin de Bruyne, ngôi sao được cho là phải chờ đến trận gặp Barcelona giữa tuần sau mới có thể thi đấu trở lại.

    Sau 6 chiến thắng liên tiếp hồi đầu mùa bóng, Man xanh từng được ca ngợi là cỗ máy không có điểm yếu. Tuy nhiên, chỉ khi những sự xáo trộn xuất hiện nó mới tố cáo nhiều điểm yếu của Man City. 

    De Bruyne sút hỏng quả 11m đầu tiên
    De Bruyne sút hỏng quả 11m đầu tiên

    Thủ thành Everton đã có một ngày thi đấu xuất thần
    Thủ thành Everton đã có một ngày thi đấu xuất thần

    Trước Everton, Man xanh vẫn cầm bóng rất nhiều, thực hiện nhiều đường chuyền bài bản, chỉnh chu, nhưng khi thiếu vắng một sát thủ trên sân, những đường ban chuyền của Man xanh chỉ dừng ở mức vẽ vời, thiếu đi hiệu quả thực tế. Theo thống kê của Daily Mail, tỷ lệ kiểm soát bóng của Man xanh trong trận này là 72%, nhưng phải mất trung bình… 18 phút các chân sút của Pep Guardiola mới có 1 pha dứt điểm trúng khung thành. Hiệu quả như thế này là quá thấp.

    Thống kê chỉ ra thêm: Man City kiểm soát bóng 72%, nhưng trong 90 phút chỉ tạo ra 37 tình huống hãm thành. Trong khi đó chỉ với 28% thời lượng kiểm soát bóng, nhưng Everton cũng tạo ra 23 pha hãm thành. Đây tiếp tục là con số chứng minh sự kém hiệu quả của Man City. Họ đa phần chỉ kiểm soát tốt khu vực trước vòng cấm địa đối phương, nhưng khi tiến sâu vào trong thì lại lúng túng như gà mắc tóc.

    2 quả 11m hỏng ăn và sự kém hiệu quả

    Nếu nói về hiệu quả thì Man xanh thậm chí còn phải học hỏi Everton. Thi đấu cam chịu trước đối thủ và chỉ trông đợi vào những tình huống phản công nhanh, Everton thực tế chỉ tạo ra đúng… 3 cú dứt điểm về phía khung thành Claudio Bravo, nhưng 1 trong 3 pha dứt điểm ấy đã biến thành bàn thắng. 

    Pha lập công phút 64 của Romelu Lukaku cũng là một lời tố cáo điểm yếu của Man City. Trước Tottenham, Man xanh lúng túng vì lối chơi pressing của Spurs và trước Everton, hệ thống phòng ngự của Pep lại tiếp tục bị xuyên thủng bởi bóng đá phòng ngự phản công. Rõ ràng là Man xanh không có những hậu vệ giỏi trong các tình huống một đấu một.

    Lukaku mở tỷ số cho Everton
    Lukaku mở tỷ số cho Everton

    Aguero sút hỏng quả 11m thứ 2
    Aguero sút hỏng quả 11m thứ hai

    Nolito cứu Man City thoát thua
    Nolito cứu Man City thoát thua sau pha đánh đầu chính xác

    Càng thất vọng hơn với Man City khi họ được Phil Jagielka tặng cho tới 2 quả penalty, nhưng lần lượt Kevin de Bruyne và Sergio Aguero đều thay nhau sút hỏng. Tuy Nolito đã kịp thời xuất hiện để cứu Man xanh thoát khỏi trận thua muối mặt ngay trên sân nhà, nhưng 1 điểm hay trắng tay thì đó vẫn được coi là nỗi thất vọng lớn của Man City.

    Sau khi bị Tottenham tặng cho cái tát đầu tiên ở Premier League mùa này, Pep Guardiola giờ đây hẳn cảm thấy giải Anh quả thật quá khốc liệt khi tiếp tục bị Everton cầm chân. Nhưng điều tệ hại là các đội bóng Anh đã bắt đầu tìm thấy nhiều điểm yếu của Man City. Điều này sẽ rất bất lợi cho thày trò Pep Guardiola trong hành trình chinh phục ngai vàng Premier League.

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

    Man City: Bravo, Stones, Otamendi, Clichy, De Bruyne, Gundogan (Kompany, 90’), Fernandinho, Silva, Sane (Nolito, 71’), Iheanacho (Aguero, 56’), Sterling.
    Everton: Stekelenburg, Coleman, Jagielka, Ashley Williams, Oviedo, Barry, Gana, Cleverley (Funes Mori, 90+1’), Deulofeu (McCarthy, 57’), Lukaku, Bolasie (Mirallas, 84’).

    Man City ngày càng đá tệ trên sân nhà
    Etihad đang dần không còn là điểm tựa tinh thần lớn nhất dành cho Man City nữa. Bằng chứng là trong 1 năm trở lại đây, Man xanh chỉ giành 32 trong tổng cộng 48 điểm tuyệt đối trên sân nhà tại Premier League. Trong thời gian này, Man City đá 16 trận sân nhà thì chỉ thắng 10, hòa 2 và thua 4. Trong 16 trận sân nhà trước đó, Man xanh thắng tới 14, hòa 1, thua 1. 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội