MAN UNITED ĐÁNH BẠI CHELSEA 2-1 TRÊN SÂN KHÁCH

Halloween, Quỷ đỏ hồi sinh

MINH TÂM
09:03 ngày 01-11-2019
Với chiến thắng 2-1 trước Chelsea ngay trên sân Stamford Bridge rạng sáng 31/10, Man United đã giành vé vào tứ kết Cúp Liên đoàn và nối dài mạch thắng lợi lên 3 trận liên tiếp. Như một sự trùng hợp lạ kỳ, Quỷ đỏ đang hồi sinh đúng dịp Halloween.
Halloween, Quỷ đỏ hồi sinh

Vượt qua bài test lớn

Dẫu M.U từng đánh bại Chelsea tới 4-0 ở ngày ra quân tại Premier League mùa này, ai cũng tin rằng, chuyến làm khách tới Stamford Bridge rạng sáng qua vẫn lành ít dữ nhiều cho thầy trò HLV Ole Solskjaer. Bởi đơn giản, Chelsea đang bay cao với 7 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường còn M.U thì sa sút và lặn ngụp ở giữa BXH Premier League.

Nhưng đấy chỉ là những gì giới mộ điệu nghĩ. Solskjaer và các học trò lại tin vào điều ngược lại. Sau 2 chiến thắng liên tiếp trên sân khách trước Partizan Belgrade và Norwich, Quỷ đỏ đã trút bỏ được nỗi sợ xa nhà. Và việc họ gây sốc cho Chelsea một lần nữa là minh chứng rõ nhất cho sự tiến bộ rõ rệt ấy về tâm lý của đội bóng áo đỏ thành Manchester.

Trước Chelsea, M.U đã chơi một trong những trận đấu hay nhất của mình mùa này, thậm chí với nhiều người, Quỷ đỏ ở chiến thắng 2-1 rạng sáng qua còn đáng khen hơn so với khi họ đánh bại The Blues tới 4-0 hồi đầu mùa. Đó là một chiến thắng giành được từ khả năng chớp thời cơ tuyệt vời khi chỉ cần 2 cơ hội dứt điểm trúng khung thành, M.U đã có 2 bàn thắng.

Đó cũng là một trận đấu của bản lĩnh, khi Quỷ đỏ đã vượt qua bài test cực lớn trong hiệp 2, thời điểm mà Chelsea dồn ép họ dữ dội và có bàn gỡ hòa. Giữa bối cảnh áp lực khủng khiếp ấy mà Marcus Rashford có thể tung ra cú đá phạt lạnh lùng theo phong cách Cristiano Ronaldo từ cự ly 30m tung lưới Chelsea, thì có thể thấy, Quỷ đỏ bản lĩnh đến nhường nào.

Phẩm chất chiến binh

Trong hầu hết thời gian của mùa bóng này, người hâm mộ dành những lời chê bai cho M.U. Quá dễ để phê phán và đánh giá thấp đội bóng áo đỏ khi mà thành tích của họ trên sân cỏ không thể bào chữa nổi. Nhưng trong một cái nhìn công tâm, có thể thấy rằng Quỷ đỏ đang ngày một tiến bộ ngay trong nghịch cảnh. 

Nhờ James, M.U dễ thở ở tứ kết
Chiều qua, BTC Cúp Liên đoàn Anh tiến hành bốc thăm các cặp đấu tứ kết. Và lá thăm từ tay cựu thủ môn Man City, David James (ảnh) đã mang may mắn đến cho M.U khi Quỷ đỏ chỉ phải đón tiếp Colchester United, đội bóng đang chơi ở giải hạng Ba. Man City cũng dễ thở vì được làm khách của đội hạng Nhì Oxford United.

Giữa áp lực đè nặng sau những kết quả không tốt, mặc cho bão chấn thương bủa vây, cả HLV Solskjaer và những cầu thủ M.U vẫn lỳ lợm bước tiếp, cắn răng mà chiến đấu. Không có những lời kêu ca từ ông thầy như thời Mourinho còn cầm quân. Cũng chẳng có những sự phản kháng, nổi loạn từ các học trò. Thay vào đó, là một M.U đoàn kết hơn bao giờ hết, là một Solskjaer bình tĩnh xoay xở với các đường binh mới, như việc ông cho M.U chuyển sang đá 3 trung vệ những trận gần đây chẳng hạn.

Càng bị chê, càng bị đánh giá thấp, M.U càng chơi hay. Để rồi, thành quả cho ý chí và nỗ lực ấy là 3 chiến thắng liên tiếp trên sân khách. Nhìn rộng ra, Quỷ đỏ thực sự cũng có những tiến bộ rõ rệt về bản lĩnh khi họ đá đại chiến rất tốt.

Kể từ trận thua Man City 0-2 ngày 25/4, đội quân của Solskjaer bất bại khi gặp những đại gia trong nhóm Big Six như Arsenal và Liverpool và đặc biệt là Chelsea (3 trận). Thậm chí, với chiến thắng ở Cúp Liên đoàn rạng sáng qua, M.U còn lần đầu tiên đánh bại Chelsea 2 trận liên tiếp trên sân khách kể từ năm… 1998.

Giành được những kết quả như thế, giữa bối cảnh áp lực sa thải luôn đè nặng lên vai người thuyền trưởng, hẳn phải là một đoàn quân có phẩm chất chiến binh thực sự. Và những ai yêu mến M.U hoàn toàn có thể nhìn vào các trận đánh lớn của thầy trò Solskjaer để mà hy vọng.

Bởi như người ta vẫn nói, cái gì không giết chết được ta sẽ chỉ làm ta mạnh hơn, ngay cả các đối thủ rắn nhất giải cũng không thể hạ gục được Quỷ đỏ, thì con đường hồi sinh đang thực sự mở ra cho đội bóng này rồi.

Các cặp tứ kết Cúp Liên đoàn 2019/20
Oxford United - Man City
Man United - Colchester United
Aston Villa - Liverpool
Everton – Leicester
Các trận diễn ra vào ngày 7 hoặc 18/12, trận Aston Villa - Liverpool chưa có lịch

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Liverpool: Sau điên rồ là hỗn loạn Liverpool: Sau điên rồ là hỗn loạn

    Không có từ nào thích hợp hơn để nói về trận đấu giữa Arsenal và Liverpool ở Cúp Liên đoàn trong đêm thứ Tư vừa rồi, ngoài từ “điên rồ”. Nhưng chiến thắng 5-4 trên chấm 11m, sau khi hòa 5-5 ở thời gian chính thức, của Liverpool chỉ là khởi đầu cho những điều còn điên rồ hơn phía trước.

  • Mờ mịt thay Arsenal-Emery Mờ mịt thay Arsenal-Emery

    Đội hình dự bị của Liverpool cũng có thể sút thủng lưới Arsenal 5 lần. Việc hòa Liverpool 5-5, thua chung cuộc trên chấm 11m và bị loại ở Cúp Liên đoàn Anh càng khiến tương lai của HLV Unai Emery thêm mờ mịt.

  • Đứt mạch thắng, Lampard vẫn được đánh giá cao Đứt mạch thắng, Lampard vẫn được đánh giá cao

    Dù thất bại trước M.U khiến Chelsea đứt mạch thắng và phải dừng bước ở Cúp Liên đoàn song HLV Frank Lampard vẫn được đánh giá cao. Đa phần giới mộ điệu đều tin rằng, Chelsea đang đi rất đúng đường với nhà cầm quân 41 tuổi người Anh.

  • Xhaka lần đầu lên tiếng sau vụ văng tục với fan Arsenal Xhaka lần đầu lên tiếng sau vụ văng tục với fan Arsenal

    Sau khi phải nhận vô số lời chỉ trích vì có hành vi xúc phạm các fan đội nhà trên sân, tiền vệ Granit Xhaka đã đưa ra lời giải thích.

  • Người cũ của M.U bị buộc tội quấy rối tình dục Người cũ của M.U bị buộc tội quấy rối tình dục

    LĐBĐ Anh (FA) mới đây đã mở cuộc điều tra độc lập về những vụ quấy rối tình dục trong làng bóng đá trước đây. Đáng chú ý, cựu nhân viên của Man United là Billy Watts cũng dính líu tới chuyện này.

  • BTC Cúp liên đoàn không biết bố trí Liverpool đá tứ kết vào ngày nào BTC Cúp liên đoàn không biết bố trí Liverpool đá tứ kết vào ngày nào

    Liverpool đã vượt qua Arsenal để lọt vào tứ kết Cúp Liên đoàn. Song điều đó cũng khiến ban tổ chức lúng túng, bởi sau lễ bốc thăm vòng tứ kết họ vẫn chưa biết bố trí The Kop ra sân ngày nào, do lịch thi đấu của đội chủ sân Anfield từ nay tới đầu năm 2020 đã kín đặc.

  • Alexander-Arnold mơ làm đội trưởng của Liverpool Alexander-Arnold mơ làm đội trưởng của Liverpool

    Hậu vệ Trent Alexander-Arnold cho biết anh mơ ước trong tương lai gần sẽ được đeo trên tay tấm băng thủ quân của Liverpool.

  • Michy Bastshuayi: Tỏa sáng và vật vờ Michy Bastshuayi: Tỏa sáng và vật vờ

    Michy Batshuayi đã ghi một bàn thắng ngoạn mục vào lưới Manchester United. Tuy nhiên, đánh giá tổng quát thì tiền đạo người Bỉ thi đấu khá vật vờ.

  • Rashford khen... bóng xịn sau khi lập siêu phẩm để đời Rashford khen... bóng xịn sau khi lập siêu phẩm để đời

    Tiền đạo Marcus Rashford của Man United vừa gây ấn tượng mạnh bằng cú sút phạt siêu đẳng làm tung lưới Chelsea ở vòng 4 cúp Liên đoàn Anh. Theo tiết lộ của chính cầu thủ này thì bí kíp giúp anh thành công hóa ra lại nằm ở... trái bóng.

  • Christian Pulisic: Thiên tài hay kẻ vô kỷ luật? Christian Pulisic: Thiên tài hay kẻ vô kỷ luật?

    Có nhiều biểu hiện cho thấy màn trình diễn ấn tượng của Christian Pulisic trong trận đấu với Burnley xuất phát từ những nỗ lực và ý chí của cá nhân cầu thủ người Mỹ, chứ không phải từ những toan tính chiến thuật của HLV Frank Lampard.

  • Rashford chịu bất công từ chính những được xem là thân thiết Rashford chịu bất công từ chính những người xem là thân thiết

    Marcus Rashford sút hỏng 1 quả phạt đền, ghi 1 bàn, và kiến tạo thành công 1 bàn, trong trận trận thắng 3-1 của M.U trên sân Norwich. Mạng xã hội cho thấy: cú phạt đền hỏng ăn của tiền đạo này được nhớ đến nhiều nhất. Đấy là chi tiết tiêu biểu cho sự bất công mà Rashford phải chịu trong cả sự nghiệp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x