Harry Kane đã sai trên phương diện hợp đồng lao động

Kinh Thi Kinh Thi
11:50 ngày 01-08-2021
Harry Kane xuất sắc đến đâu, đấy còn có thể là đề tài gây tranh cãi. Nhưng rõ ràng, Kane là cầu thủ không đàng hoàng, khi anh cứ nằng nặc đòi ra đi, dù hợp đồng với Tottenham vẫn còn sờ sờ ra đấy.
Harry Kane đã sai trên phương diện hợp đồng lao động

Một mặt, Kane không biết tôn trọng bản hợp đồng mà chính anh ký vào. Mặt khác, tồi tệ hơn, Kane tỏ ra rằng muốn đi chỉ để gặt hái danh hiệu. Hóa ra danh hiệu quan trọng hơn tư cách của một con người? Và đấy là Kane muốn ăn bám các CLB lớn, chứ anh đâu có tài cán gì!

Dù sao thì cũng vì… Tottenham. Ai bảo họ ký một bản hợp đồng quá dài hạn, với một cầu thủ mất tư cách như vậy. Để rồi bây giờ, cứ như Kane không thèm biết rằng anh vẫn bị ràng buộc với Tottenham đến năm 2024.

Trên nguyên tắc, thời gian còn lại trong bản hợp đồng có thể nói lên tương quan quyền lực, giữa cầu thủ và CLB chủ quản. Chỉ còn 6-12 tháng mà CLB không chủ động mời gian hạn, thì giới quan sát thấy ngay: đấy là cầu thủ hết thời rồi. Nhưng cũng với thời gian như vậy, nếu cầu thủ không chấp nhận lời mời gia hạn, thì có nghĩa là anh ta chê đội bóng rồi, sẽ tự do tìm đến đội khác khi hết hợp đồng.

Còn 12-24 tháng, đấy là lúc quyền lực đang cân bằng giữa cầu thủ và CLB. Những gì đã được cầu thủ thể hiện trước đó, hoặc những gì CLB cần có sau đó, đều được tính đến, trong vòng đàm phán. Nhưng nếu CLB không đề ghị gia hạn trong thời gian này, cũng… chẳng sao. Cầu thủ trong cuộc có thể tự làm chủ số phận. Hợp đồng còn trên 24 tháng, dứt khoát CLB nắm trọn quyền lực. Chỉ cần nói “không bán”, cầu thủ sẽ không được đi đâu cả.

Harry Kane đừng mơ tưởng đến Man United hay Man City nếu Tottenham không bán vì anh còn 3 năm trong hợp đồng

Ở Liverpool, chỉ có 5 cầu thủ hết hợp đồng vào cuối mùa tới, tất cả đều chẳng có gì quan trọng. Những cầu thủ sẽ hết hợp đồng vào năm 2023 thì rất nhiều, cũng rất quan trọng: Mohamed Salah, Sadio Mane, Fabinho, Virgil van Dijk, Roberto Firmino, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain, Xherdan Shaqiri…

Lâu hơn nữa, lại có rải rác 4-5 cầu thủ hết hạn mỗi cuối mùa, với đặc điểm là họ đều quan trọng hơn những người sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa tới. Đó là Andrew Robertson, Alisson, Thiago, Joe Gomez, Joel Matip (hết hợp đồng năm 2024), Trent Alexander-Arnold, Diogo Jota, Curtis Jones (2025), Ibrahima Konate (vừa mua được, hợp đồng ký đến năm 2026).

Những đội bóng thành công (trong vài năm nay) như Liverpool, Chelsea hoặc Man City luôn biết cách quản lý hợp đồng của các ngôi sao. Tùy trường hợp cụ thể mà các ngôi sao sẽ ở lại hoặc ra đi, nhưng chẳng bao giờ họ trở thành gánh nặng cho CLB, hoặc gây ra tình hình khó xử, bất ổn.

Ngược lại, Man United vất vả với Paul Pogba bao nhiêu thì Tottenham vất vả với Kane bấy nhiêu. Ở Tây Ban Nha, đấy là Barcelona khổ vì Lionel Messi. Đấy là một Barcelona vứt đi trong mùa vừa qua, và chắc cũng chẳng ra gì trong mùa sắp tới. Cứ phải như Liverpool!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x