Harry Maguire: Ra đi hay làm đội trưởng... đội cổ vũ

Hà Trang
11:43 ngày 28-02-2023
Cũng giơ cao chiếc Cúp Liên đoàn trên tay nhưng nụ cười của Harry Maguire gượng gạo hơn các đồng đội tại Man United rất nhiều. Anh đang ở vị thế mà không thể vui trọn vẹn với mọi thành tựu của đội bóng. Vậy bước tiếp theo là gì?

Maguire được tung vào sân ở Wembley tận phút 88, khi mà trận chung kết với Newcastle đã được an bài. Theo cách nghĩ của nhiều người, đấy là một cách hợp thức hóa màn nâng cúp sau đó của đội trưởng MU, để anh có thể cảm thấy mình đóng góp một chút gì đó cho chiến tích này.

Rõ ràng là Maguire chuyên nghiệp hơn Ronaldo khi "chịu" vào sân trong vai "khách mời" như vậy. Với tư cách là thành viên chủ chốt của ĐT Anh, trung vệ đắt giá nhất Premier League và quan trọng nhất là đội trưởng MU, sẽ không bất ngờ nếu Maguire đòi hỏi nhiều hơn một suất trên ghế dự bị.

Nhưng thời thế không cho phép, MU đang tiến bộ, phát triển với đường hướng nhân sự mà HLV Ten Hag sắp xếp. Ở đó, Maguire chỉ là sự lựa chọn thứ 3, thậm chí thứ 4 hoặc thứ 5 ở vị trí trung vệ. Khi mà MU vẫn thắng - tương đương Ten Hag vẫn đúng, Maguire không thể làm gì khác ngoài việc giữ trọn chữ "chuyên nghiệp".

"Đương nhiên là tôi muốn dẫn cả đội bước ra từ đường hầm sân Wembley ở đầu trận nhưng tôi hiểu đây là một phần của bóng đá, nơi bạn thi đấu ở đẳng cấp cao nhất và phải cạnh tranh cho vị trí chính thức", Maguire chia sẻ sau trận chung kết.

"Đương nhiên là tôi muốn thi đấu và đóng góp cho đội. Tôi là đội trưởng và có trách nhiệm cả trong và ngoài sân cỏ, vì thế thật tuyệt khi vẫn có thể góp sức. Tôi không có tâm trạng đan xen đâu. Đã rất lâu kể từ lúc MU giành danh hiệu gần nhất nên đây là ngày vui cho cả đội bóng và fan. Nhiệm vụ chính của tôi là đưa đội bóng tiến về phía trước", Maguire kết luận.

Maguire vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ khi lên nhận cúp

Maguire nói như vậy nhưng người hâm mộ thừa hiểu bản chất của sự việc. Maguire đang chịu quy luật đào thải của môi trường bóng đá khắc nghiệt và chẳng có ai đúng, ai sai ở đây. Việc ở tuổi 29, từng được trao nhiều trọng trách lớn, phải bắt đầu cạnh tranh lại là một việc không dễ dàng.

Rất nhiều cư dân mạng luôn tranh thủ thời cơ để chế giễu Maguire. Nhưng cũng có rất nhiều người hiểu và thông cảm cho cựu cầu thủ Leicester. Maguire có đủ khả năng và phẩm chất để đá chính, nhưng vào lúc này, chỉ có thể ở một đội bóng khác mà thôi.

Những người vui tính gọi Maguire là đội trưởng... đội cổ vũ, lực lượng hỗ trợ tinh thần là chính, chứ không có nhiều giá trị chuyên môn. Nếu tiếp tục ở lại MU, Maguire không tránh khỏi viễn cảnh phải kiêm nhiệm thêm "vai trò" này nhiều năm nữa.

Việc Maguire hiểu tình hình và không gây biến động trong phòng thay đồ là một biểu hiện đáng ngưỡng mộ. Các đồng đội vẫn hết mực tôn trọng anh, đặc biệt là Bruno Fernandes - người đeo băng đội trưởng mỗi khi Maguire không ở trên sân. Đấy chính là tinh thần đoàn kết mà Ten Hag hướng tới, khi mỗi người chịu hi sinh vì lợi ích cao nhất của CLB.

"Ten Hag đã được hỏi nhiều lần về vai trò của tôi và ông ấy cũng đã chia sẻ thẳng thắn rằng ông ấy tin tôi, nhưng đây là bóng đá", Maguire nhấn mạnh. "Đây là Manchester United. Chúng tôi muốn vô địch nên cần sự cạnh tranh mỗi ngày. HLV nói chuyện với tôi hàng ngày và cực kỳ tôn trọng tôi, nói rằng tôi là một trung vệ hàng đầu. Nhưng đồng thời, cả tôi và ông ấy đều hiểu rằng những người được chọn đá chính đang thi đấu rất tốt".

Không ai thay đổi một đội hình đang giành chiến thắng. Nếu bạn là người chuyên nghiệp, bạn phải thừa hiểu điều này. Maguire giờ đóng một vai trò quan trọng bổ sung, đó là trở thành biểu tượng cho sự kết nối, gắn kết trong phòng thay đồ. Ngày mà Maguire còn chịu nhún nhường, đó vẫn là ngày yên bình với MU.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x