
Kể từ thời điểm MU chia tay Alex Ferguson vào tháng 5/2012, kéo dài đến tháng 4/2025 tức là tròn 12 năm, Manchester United đã thay thế 10 huấn luyện viên (bao gồm cả chính thức và tạm quyền), tính trung bình các HLV trụ chưa được 1,1 mùa giải. Những HLV của MU đều gây được chút ít tiếng vang rồi sau đó bị sa thải, đó là David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick hay Erik ten Hag.
Tất cả khi đến MU đều tự tin mình sẽ làm nên chuyện, và kết cục đều ra đi trong bẽ bàng. Trong hoàn cảnh đó, không ai nghĩ MU sẽ kiên nhẫn với HLV Ruben Amorim cả. HLV đã tạo nên các kỷ lục không ai mong muốn như khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh tệ nhất kể từ mùa 1992/93 hay sở hữu tỷ lệ chiến thắng tệ nhất trong số các HLV của Man Utd kể từ năm 1945 đến nay.
Ngày 04/10/2025, sau 49 trận đầu tiên dẫn dắt MU, Amorim chỉ đạt được 18 trận thắng, hòa 12 trận và thua 19 trận, trở thành huấn luyện viên có số trận thắng thấp nhất trong 13 năm qua. Vậy mà trong áp lực sa thải điên cuồng đó thì tờ The Athletic tiết lộ ban lãnh đạo MU vẫn đặt niềm tin vào Amorim. Lý do: Sir Jim Ratcliffe muốn để Amorim dẫn dắt MU trọn vẹn một mùa giải, muốn thấy ông có thể tệ được đến mức nào, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Hôm nay, sau 2 tháng nhìn lại, điều tưởng như không tưởng ấy đã đem đến quả ngọt. MU vươn lên áp sát top 4, điều chẳng ai tin có thể xảy ra, không khí trong đội tươi vui, đội bóng vào guồng và Amorim có thể ngẩng cao đầu.

Tất cả chỉ khác biệt bởi 2 chữ cái: kiên nhẫn.
Các HLV trước Amorim, họ đều có cho mình các triết lý, từ phòng ngự đến tấn công, từ kiểm soát bóng đến kiểm soát khu vực. Nhưng có một điều mà họ đã không kiểm soát được: lòng kiên nhẫn của giới chủ và các cổ động viên. Sau một trận thua, cả thế giới đều muốn sa thải HLV của MU. Thỏi nam châm truyền thông của MU quá kinh khủng, và đối diện với con quái vật ăn thịt người không nhổ xương đó, tất cả các đời HLV đều bị sa thải kể cả khi chưa kịp tạo ra được dấu ấn nào. Amorim tệ, rất tệ ở giai đoạn đầu nhưng ông đã được Sir Jim Ratcliffe ban cho một đặc ân hiếm có là sự kiên nhẫn.
Từ niềm tin ấy, Amorim đưa được đội bóng vào thói quen chiến thắng. Điều này làm người viết liên tưởng đến các Tổng thống Mỹ. Không phải tự nhiên mà hạ viện và nghị viện, dân chúng dù bất mãn hay ý kiến thì vẫn luôn cố gắng để đưa các vị Tổng thống Mỹ đi đến 2 nhiệm kỳ. Lý do bởi phải 8 năm mới có thể kiểm chứng cho kết quả đúng sai mà một chính sách của tổng thống đưa ra đời sống.
Nguyên tắc của Sir Jim không mới, nhưng lại mới đối với thế giới bóng đá tàn nhẫn và vội vã này. Nhờ vậy, mới có MU hôm nay.





















-ngay-30-12-20.jpg)


