Bóng Đá Plus trên MXH

Jack Grealish hết hay lại gặp may

23 phút trước
Phải nhờ một pha phản công và việc cú sút của Jack Grealish khiến bóng đập vào chân Bafode Diakite bay vào lưới Bournemouth, Everton mới có chiến thắng. Hai CLB ở giữa BXH đã chiến đấu hết mình để Grealish ôm mộng dự World Cup 2026.

    Ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, Grealish có thêm một tín hiệu tốt đẹp để gửi tới Tuchel

    Nếu không thể chơi tốt, hãy cầu khẩn may mắn? Grealish, người gần đây đang sa sút phong độ, đã ăn mừng như điên vì may mắn. Dù sao, Grealish vẫn phải biết ơn HLV David Moyes, người đã cho anh cơ hội ra sân để tìm may mắn. “Tôi yêu mến HLV vô cùng”, anh nói về Moyes. “Tôi chỉ mới biết ông vài tháng nhưng cảm tưởng như thể từ kiếp nào”.

    “Tôi không ưa mấy lời sến sẩm như thế", Moyes mỉm cười đáp lại những lời nịnh nọt ngọt ngào. "Các cầu thủ trước đây không ưa tôi, thế mới đúng. Còn khi Grealish tỏ ra yêu mến là tôi phải cảnh giác. Cậu ấy không phải kiểu người thích phô trương”.

    Nhưng cứu cánh của Grealish là được gọi vào ĐT Anh dự VCK World Cup 2026 nên anh bất chấp phương tiện có là gì, kể cả những lời nịnh thô thiển với người có quyền cho mình thi đấu. Nhờ có thế mà anh đã ghi được một bàn thắng quan trọng và là bàn thắng duy nhất của trận đấy. 

    Những dấu ấn của tiền vệ tấn công mà đang được Man City cho Everton mượn cũng khá bắt mắt, nhất là ở một đội hình nhàn nhạt toàn tập như The Toffees. Đội bóng này không có ngôi sao nhưng họ có sự vững chắc, đồng lòng tập thể. Trên nền đó, Grealish bỗng nhiên nổi bật và buộc HLV Thomas Tuchel phải chú ý đến mình. 

    Dù sao, ĐT Anh vẫn cần một cầu thủ chạy cánh hàng đầu và giàu kinh nghiệm như Grealish, người đã bị gạch tên ở lần triệu tập gần nhất cách đây vài ngày. Tính đến tháng 6/2026, thời điểm World Cup diễn ra, Grealish đã đứng ngoài Tam Sư tròn 2 năm. 

    Grealish, người gần đây đang sa sút phong độ, đã ăn mừng như điên vì may mắn

    Đó là nỗi đau và cũng là động lực để Grealish quay về vị thế cũ bất chấp khó khăn. Ở trận đấu với Bournemouth, đội hình vốn mỏng manh của Everton đã bị kéo căng bởi những vắng mặt đáng bất khả kháng. Idrissa Gueye bị treo giò và Michael Keane dính chấn thương. 

    Điều đó đồng nghĩa với việc James Garner phải chơi hậu vệ phải dự bị và phải thắng trong cuộc đấu tay đôi với Antoine Semenyo. Rất may là Garner đã chiếm ưu thế ở cuộc chiến then chốt này, mở ra chiến thắng cho đội nhà, một chiến thắng nhờ nỗ lực tập thể và vận son của cá nhân.

    “Một nỗ lực tuyệt vời, xét đến những gì chúng tôi có trong tay ở trận đấu này” Moyes nói. Ông đã rất thích thú khi vượt qua một trong những đội bóng có gu chiến thuật thời thượng nhất Premier League 2025/26, nhưng rõ ràng, thày trò HLV Andoni Iraola đang ở tình thế “như phải ngủ đông sớm”. 

    Vị chiến lược gia người xứ Basque nói: “Mọi thứ diễn ra quá chậm chạp, trái ngược hoàn toàn với phong cách của chúng tôi. Có thể do các cầu thủ của Bournemouth phải đi đấu quá dày, vừa cuối tuần xong đã phải đá vào đầu tuần”.

    Diễn biến chậm đến buồn ngủ đã kéo dài suốt cả trận đấu. Trên sân bóng gần như không có ai trên khán đài chỉ sang sảng tiếng chỉ đạo của 2 HLV Iraola và Moyes. Carlos Alcaraz đã bị Moyes mắng to đến nỗi nghe rõ mồn một trên truyền hình. Còn Iraola bực mình khi Antoine Semenyo bị James Garner khóa chặt.

    Everton tiếp tục thi đấu khá chật vật sau giờ nghỉ. Thierno Barry có cú sút trúng đích đầu tiên trong mùa giải, mặc dù nó không làm khó được Djordje Petrovic, trong khi Grealish liên tục mắc lỗi chuyền bóng sai. Nhưng rồi cuối cùng Grealish cũng đã được thần may mắn xoa đầu.

    Trong một đợt phản công, tiền vệ này tung một cú sút cầu may về phía khung thành của Bournemouth. Bóng bay không hiểm nhưng đập trúng chân của một hậu vệ chủ nhà, đổi hướng và khiến thủ môn Petrovic bất lực. Khoảng cách mong manh và may mắn đã giúp Everton giành được 3 điểm, còn Grealish có thêm một tín hiệu tốt đẹp để gửi tới HLV Thomas Tuchel.

    KHÔI NGUYÊN • 23 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay