Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Arsenal 1-0 Man City: Thất bại cay đắng

00:41 ngày 09/10/2023
24
Trận đại chiến giữa Arsenal vs Man City đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu dành cho đội chủ nhà sau tình huống dứt điểm của Gabriel Martinelli trúng người Nathan Ake đổi hướng đánh bại Ederson.

    Tường thuật trực tiếp

    Bàn thắng

    Arsenal: Martinelli (86')

    Arsenal bước vào trận đấu với Man City mà không có sự phục vụ của ngôi sao Bukayo Saka do chấn thương. Với Man City, đội khách vắng tiền vệ Rodri do án treo giò. Chính sự vắng mặt của hai ngôi sao hàng đầu này đã làm ảnh hưởng khá nhiều tới sức mạnh tấn công của cả hai đội.

    Suốt 45 phút đầu tiên, thế trận diễn ra khá cân bằng, trong đó đội khách Man City là những người nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng trong một ngày mà cả Erling Haaland và Julian Alvarez bị cô lập, sức tấn công của đội khách gần như vô hại, không thể tạo ra được những tình huống sóng gió về phía khung thành đội khách.

    Điểm nhấn trong hiệp 1 là việc NHM Man City có thể thở phào với những tình huống VAR không vào cuộc xem lại các pha vào vòng rất nguy hiểm của Mateo Kovacic với các cầu thủ Arsenal. Việc ngôi sao người Croatia không phải nhận thẻ đỏ giúp Man City đảm bảo việc không để thua trước khi bước vào giờ nghỉ.

    Các cầu thủ Arsenal có chiến thắng khá may mắn

    Các cầu thủ Arsenal có chiến thắng khá may mắn

    Kịch bản hiệp thi đấu thứ 2 hoàn toàn trái ngược, khi chính Arsenal là những người nắm giữ thế trận trong khi Man City chủ động thu mình và chờ đợi những đợt phản công nhanh. Tuy nhiên, việc thiếu những ngòi nổ phía dưới khiến cơn khát bàn thắng của Vua phá lưới Haaland ngày càng dài. Ngôi sao người Na Uy hoàn toàn mất hút giữa hàng thủ Arsenal.

    Với Arsenal, dù cầm bóng nhiều hơn, tạo ra những cơ hội nguy hiểm hơn nhưng Pháo thủ cũng không thể xuyên thủng hàng thủ của Man City. Các cơ hội mà Arsenal tạo ra chỉ mang lại sự nuối tiếc dành cho NHM.

    Phút 62, Nathan Ake suýt chút nữa đã có tình huống đá phản lưới nhà sau pha solo và dứt điểm ở góc hẹp của Gabriel Jesus. Tuy nhiên, đến phút 86, tưởng như trận đấu sẽ kết thúc bất phân thắng bại thì bất ngờ đã đến khi tiền đạo Gabriel Martinelli thực hiện cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng chạm đầu Ake đổi hướng làm tung lưới Man City.

    Quãng thời gian còn lại của trận đấu, Man City dù nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ của Arsenal. Chung cuộc đoàn quân của HLV Guardiola nhận thất bại tối thiểu, chấm dứt quãng thời gian gần một thập kỷ bất bại trước Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh. Trận thua này cũng khiến Man City đánh mất vị trí đầu bảng và rơi xuống thứ 3 trên BXH với 18 điểm, kém Tottenham và Arsenal ở hai vị trí dẫn đầu khoảng cách 2 điểm.

    Đội hình thi đấu
    Arsenal:
    Raya, White, Gabriel, Saliba, Zinchenko (Tomiyasu 75'), Rice, Odegaard, Jorginho (Partey 75'), Trossard (Martinelli 46'), Nketiah (Havertz 75'), Jesus
    Man City: Ederson, Gvardiol, Ake, Dias, Walker, Lewis (John Stones 68'), Kovacic (Nunes 68'), Foden, Bernardo Silva, Alvarez (Doku 68'), Haaland

    Thông số trận đấu

    Thông số trận đấu

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng

    Quang Minh • 00:41 ngày 09/10/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    24
    Bình luận
    • Pháo Đà Nẵng 00:52 ngày 09/10/2023

      Trọng tài ép pháo thủ bênh man kiki

    • Tuan Vu Q. 01:20 ngày 09/10/2023

      Chúc mừng Arsenal,sau 12 trận thua liên tiếp trước MC và giờ họ đã có 1 chiến thắng,khách quan mà nói,dù mình là fan MC nhưng phải công nhận Ars chơi tốt hơn MC trận này,vắng Rodri thật là tai hại cho MC,thua 3 trận liên tiếp khi vắng cầu thủ này,so với năm ngoái thì tầm này MC vẫn tốt hơn nhiều,hy vọng lượt về họ lại khẳng định lại vị trí của mình như mọi năm vẫn hay làm,thôi tạm thời nghỉ giải lao 2 tuần rồi sau tính tiếp,các đội xếp trên cũng không phải quá cách biệt nên cũng an tâm.

      • LongMC 14:20 ngày 09/10/2023

        Trận rồi mới thấy KDB vẫn luôn là cầu thủ quan trọng nhất, cảm giác nửa cuối sân không biết làm gì, rất bế tắc ngày hôm qua.

    • Đông Lào vạn tuế 00:59 ngày 09/10/2023

      Rõ ràng MC thi đấu quá bế tắc trước sự kỷ luật và chắc chắn của hàng thủ Ars. Đặc biệt là sự xuất sắc của Saliba và bản hợp đồng đắt xắt ra miếng Rice. Tôi đã thực sự lo lăngs về sự xuất hiện của thần cò Jorginho nhưng anh ta cũng đã có một trận đấu tốt. Ars rõ ràng thắng may mắn nhưng cucng phải nói họ thi đấu đầy chắc chắn và hiệu quả với số cơ hội nhiều hơn. Và Haaland lại mất tích trong các trận cầu lớn. Mc thiếu Rodri và Kevin thì sức mạnh suy giảm tới 30%. Chúc mừng các pháo thủ và CĐV C4.

    • Rùa kaka 06:41 ngày 09/10/2023

      Tôi là fan của arsenal.Khong phải vỗ ngực nhưng trận này chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này. Ở thời điểm hiện tại tôi tin chúng tôi giám đôi công với các CLB khác.

    • Đậu Khấu Josiah 08:11 ngày 09/10/2023

      Man Xanh mất cả KDB và Rodri khiến họ mất đi 60% sức mạnh, dù vậy cũng không thể phủ nhận sự trưởng thành của Arsenal mùa giải này, họ không quá hầm hố như mùa trước nhưng lại đem đến cảm giác rất yên tâm qua từng trận ở EPL. Hòa Tot phong độ cực cao, thắng ĐKVĐ Man Xanh, bất bại sau 8 vòng thì không phải đơn giản.

    • Pháo nổ 05:53 ngày 09/10/2023

      Cay đắng vì tt ủng hộ nhưng vẫn thua hả?

    • LÂN ĐÒNG 01:15 ngày 09/10/2023

      Quá xứng đáng cho Ars khong có gì phải bàn, MC ko có KDB với Gundogan thì chỉ là con hổ giấy thôi, nay fan MC tha hồ chia sẻ nhau cái hang đó nhé, rúc đầu 2 tuần trong hang rồi Pep trọc ơi

      • LongMC 14:18 ngày 09/10/2023

        Quan trọng là cuối mùa thôi, chứ việc thua là bình thường, 5 mùa vô địch vừa qua thì City thiếu gì trận thua, thậm chí là thua muối mặt hơn nhiều ấy chứ.

    • MÁNG XANG VUA GIAN LẬN 00:50 ngày 09/10/2023

      Con nít trẻ em còn chơi gian lận với nó nữa . Thật hết nói mán xanh, già ko bỏ nhỏ ko tha

    • Đông Lào vạn tuế 01:16 ngày 09/10/2023

      Rõ ràng MC thi đấu quá bế tắc trước sự kỷ luật và chắc chắn của hàng thủ Ars. Đặc biệt là sự xuất sắc của Saliba và bản hợp đồng đắt xắt ra miếng Rice. Tôi đã thực sự lo lăngs về sự xuất hiện của thần cò Jorginho nhưng anh ta cũng đã có một trận đấu tốt. Ars rõ ràng thắng may mắn nhưng cucng phải nói họ thi đấu đầy chắc chắn và hiệu quả với số cơ hội nhiều hơn. Và Haaland lại mất tích trong các trận cầu lớn. Mc thiếu Rodri và Kevin thì sức mạnh suy giảm tới 30%. Chúc mừng các pháo thủ và CĐV C4.

    • Bố các mày 06:14 ngày 09/10/2023

      Pep để Gundogan ra đi quá dễ dàng, Kvin chấn thương và MC chao đảo

    • Thanh Bình 08:15 ngày 09/10/2023

      Hiệp hai không dám đôi công,thua là xứng đáng chứ thua cay đắng là sao, bị trọng tài ép hả gì thua cay đắng mấy ông bài viết cuộc chơi ai có quyết tâm có cố gắng thì chắc chắn sẽ có được điều mình muốn, tôi không thích Arsenal, tôi là fan ruột MC đây, nhưng cách chơi bóng nhường hết sân cho Arsenal thì thua là xứng đáng, một đội bóng chuyen về kiểm soát thế trận như MC mà thu mình lại thua thì đừng nói cái gì là cay đắng nhé

      • LongMC 14:17 ngày 09/10/2023

        Bạn fan City thì ko thể nói như vậy, hiệp 2 hôm qua Arsenal thực sự đá tốt và City bế tắc chứ ko phải ko dám đôi công. Hàng thủ của họ chia rẽ quá tốt Haaland và Alvarez, đến nỗi Pep phải thay sớm Alvarez ra ngoài, trong khi đó Doku vào sân khá muộn lại phải đảo 2 cánh liên tục không thể hiện được nhiều. Kovacic đá trụ phía dưới cùng Rico nhưng suýt ăn thẻ đỏ nên rất nhát va chạm sau đó, Rico thì thể hình và kinh nghiệm hãy còn non ở 1 trận đại chiến thế này. Hy vọng City sớm trở lại.

    • luxubu 07:48 ngày 09/10/2023

      ARS thời trước dùng tiền bán cầu thủ trả nợ xây sân mới, tự bóp bụng nên đâu có tiền ma mua Tài Đen... đến giờ vẫn bị ghét là đúng rồi. Đạp thẳng vô mắt cá mà thoát thẻ vàng (thứ 2) cũng lạ lắm.... cho nên cú ăn ba của Mc năm rồi sặc..... mùi dầu

      • LongMC 14:13 ngày 09/10/2023

        Cú ăn ba là cả thế giới bóng đá ngả mũ công nhận là được rồi, sao phải nhờ một kẻ bóng đá vùng trũng công nhận làm gì, City ko đọc được comment của chú đâu.

    • Văn Tiến Nguyễn 08:31 ngày 09/10/2023

      Hôm qua nếu MC là Liverpool thì ăn thẻ đỏ từ giữa hiệp 1 rồi. Được bênh thế bảo sao ko tung hô TT.

    • Hầu tử 08:24 ngày 09/10/2023

      Chúc mừng Arsenal, thật tuyệt với, trận thắng làm mở mày, mở mặt fan hâm mộ chứ không như đội nào đó mới thắng trận vừa rồi mà vui như mở hội.

    • audi111 08:33 ngày 09/10/2023

      Gớm mới 8 vòng cay đắng gì. EPL là giải đường trường 38 vòng chứ có đấu loại trực tiếp như C1 đâu mà cay với đắng.

    • Nguyễn Thiện 09:36 ngày 09/10/2023

      Mình thấy trận này Arsenal thắng là xứng đáng. Cố lên Arsenal !!

    • Fan Rùa 06:18 ngày 09/10/2023

      Hên

    • Thanh Man 10:35 ngày 09/10/2023

      MC vắng KDB và Rodri nhưng vẫn tạo ra thế trận ngang ngửa với Arsenal thử hỏi nếu 2 cầu thủ này xuất hiện trên sân thì các đội khác làm sao chịu nổi. MC quá mạnh, nhưng trận vừa rồi Arsenal xứng đáng thắng. Có điều Jesus tù quá,đá thay Saka cánh phải trở nên vô hại. những cá nhân khác nói chung đang có phong độ tốt, tranh thủ lúc KDB và Rodri chấn thương gia tăng khoảng cách ở các vòng tới đi Arsenal ơi, mùa này LV và Tot cũng rất đáng gờm, còn M.U dự là mùa nay ngoài tốp 7, Chelsea ngoài top 4

    Tải app
    Vòng 31 - Ngày 08/04/2025
    Vòng 32 - Ngày 12/04/2025
    Ngày 12/04/2025
    Ngày 13/04/2025
    23:00
    vs
    Ngày 14/04/2025
    Ngày 15/04/2025
    Vòng 31 - Ngày 08/04/2025
    Vòng 32 - Ngày 12/04/2025
    Ngày 12/04/2025
    Ngày 13/04/2025
    Ngày 15/04/2025
    Vòng 30 - Ngày 08/04/2025
    Vòng 31 - Ngày 12/04/2025
    Ngày 12/04/2025
    Ngày 13/04/2025
    Ngày 14/04/2025
    Ngày 15/04/2025
    Vòng 29 - Ngày 12/04/2025
    01:45
    vs
    Ngày 12/04/2025
    22:00
    vs
    Ngày 13/04/2025
    20:00
    vs
    Ngày 14/04/2025
    01:45
    vs
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay