Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Liverpool 2-0 Man City: Man City không thắng trận thứ 7 liên tiếp

00:47 ngày 02/12/2024
11
Ở trận đấu giữa Liverpool vs Man City tại vòng 13 Ngoại hạng Anh 2024/25, đội ĐKVĐ thất thủ 0-2 trên sân Anfield. Với kết quả này, Man City bị đội đầu bảng Liverpool bỏ xa tới 11 điểm.

Ghi bàn

Man City: Gakpo (12'), Salah (78')

Liverpool tiếp đón Man City trong trận đấu tâm điểm ở vòng 13 Ngoại hạng Anh. Đội bóng của HLV Pep Guardiola quyết tâm chấm dứt chuỗi 6 trận không thắng trên mọi mặt trận dù phải làm khách tại Anfield.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã tạo nên sức ép lớn lên hàng phòng thủ của đội khách. Về phần mình, Man City liên tục để mất bóng ở trên phần sân nhà. Phút 11, Van Dijk đưa bóng trúng cột dọc và chỉ 1 phút sau bàn mở tỉ số đã tới.

Từ cánh trái, Salah có được chuyền đẳng cấp giúp Gakpo dễ dàng ghi bàn, mở tỷ số cho Liverpool. Bàn thắng này giúp chủ nhà chơi cực kỳ thăng hoa. Họ khiến Man City không thể triển khai bóng. Phải mãi tới cuối hiệp một, đội khách mới có lần đầu tiên dứt điểm nhưng bàn thắng không tới. 

Gakpo dễ dàng ghi bàn sau pha kiến tạo của Salah

Gakpo dễ dàng ghi bàn sau pha kiến tạo của Salah

Trong phần tiếp theo của hiệp đấu, Liverpool khiến hàng thủ của Man City lao đao. Mặc dù vậy, Ortega cùng các đồng đội chỉ để thủng lưới 1 lần trong 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, Man City đẩy cao đội hình tấn công và tạo được thế trận tốt. Nhưng ngay sau đó, hàng thủ lại khiến cho Guardiola đau đầu. Phút 76, thủ thành Ortega phạm lỗi với Diaz trong vòng 16m50 và phạt đền cho Liverpool. Cơ hội tới tay Salah và anh dễ dàng ghi bàn ấn định thắng lợi 2-0 cho Liverpool ở phút 78.

Cơ hội ngon ăn nhất của Man City thuộc về De Bruyne khi Van Dijk mắc sai lầm. Tuy nhiên, tiền vệ người Bỉ dứt điểm quá tệ và Man City không có bàn danh dự ra về. 

Sau 13 vòng đấu, Liverpool đứng đầu bảng khi có 34 điểm. Trong khi đó, Man City xếp thứ 5 với chỉ 23 điểm. Đáng chú ý, Man City giờ còn xếp dưới Brighton vì kém hiệu số và chỉ hơn 1 điểm so với "hiện tượng" Nottingham.

Đội hình thi đấu Liverpool vs Man City

Liverpool: Kelleher, Robertson, Van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Diaz, Salah, Gakpo

Man City: Ortega, Ake, Dias, Akanji, Walker, Lewis, Gundogan, Bernardo Silva, Matheus Nunes, Foden, Haaland

Duy Hồng • 00:47 ngày 02/12/2024

Bài viết hay? Ấn để tương tác

2 11
Bình luận
  • BLV Quang Nguyen. 01:17 ngày 02/12/2024

    Giữa tuần diệt gọn ĐKVĐ C1 2-0, cuối tuần diệt nhẹ ĐKVĐ Epl 2-0. Lfc đang là clb gieo rắc nỗi khiếp sợ cho mọi clb tại Ch Âu.

  • Nefarious 01:38 ngày 02/12/2024

    "Mân Đàn" ko tự mất đi mà nó chuyển từ màu Đỏ sang màu Xanh, hehe. Thời cuộc giờ đổi thay nhanh ghê.

  • Hai Nguyen 01:24 ngày 02/12/2024

    Buồn cười Pep liên tục nhắc lại 6 chức vô địch. Dù tài năng của Pep ko cần bàn cãi nhưng giờ phải dùng đến trò này là biết Pep bất lực cỡ nào 😂

  • Tuan Vu Q. 01:33 ngày 02/12/2024

    Chán chả buồn nói, thất bại toàn tập

  • LongMC 05:03 ngày 02/12/2024

    Là 1 fan Man City, thực sự rất buồn khi chứng kiến những thất bại liên tiếp. Vấn đề chấn thương không thể là cái cớ của 7 trận không thắng liên tiếp. Cái này là vấn đề động lực. Những bước chạy của những công thần làm nên kỷ nguyên thành công của MC cả thập kỷ qua như Silva, Gundogan, Walker, Stones, Ederson, ... thậm chí cả Foden cũng không còn nhiệt huyết chiến đấu nữa. Bài toán này Pep mà giải được thì ông mới là đỉnh này, mong là ông đừng buông bỏ.

    • kim lân huỳnh 09:21 ngày 02/12/2024

      Bao công lao, thành tích, vinh dự người ta vun hết vào cho Pep, MC vô đối cũng là do Pep, nhờ "thiên tài" Pep chứ đâu phải do họ, nhờ họ mà có. Bây giờ họ đã ngộ ra rồi thì chỉ đá giữ chân để còn kiếm tiền nuôi vợ con chứ

  • kim lân huỳnh 05:52 ngày 02/12/2024

    "Thiên tài chiến thuật" đâu rồi? Hãy ra tay cứu vớt MC! Với chất lượng đội hình của MC mà đá đây thua đấy thì "thiên tài" gì? Thiên Lôi thì có. Ngụy quân tử!

  • neutral football fanatic 03:17 ngày 02/12/2024

    1 MAN lên, 1 MAN xuống. Không biết gặp nhau ở đâu đây!kkkk

  • Tony Truong Tony 04:55 ngày 02/12/2024

    Trận này thua toàn tập thì cũng chẳng có gì bào chữa cả. Năm nay là năm mà các fan của các đội bóng khác rất là hào hứng vì sẽ không nhàm chán như mọi năm về trước.

  • Thắng Đặng Quyết 03:09 ngày 02/12/2024

    MC bây giờ trở thành túi đụng điểm cho các đội bóng, đừng đổ lỗi cho chấn thương nữa 🤣. Không hiểu ông Pep nghĩ gì mà mãi cho thằng nhóc chạy loăng quăng Rico Lewits đá.

Tải app
Vòng 31 - Ngày 06/04/2025
Ngày 06/04/2025
Ngày 07/04/2025
Ngày 08/04/2025
Vòng 32 - Ngày 12/04/2025
Ngày 12/04/2025
Ngày 13/04/2025
23:01
vs
Ngày 14/04/2025
Vòng 30 - Ngày 06/04/2025
Ngày 06/04/2025
Ngày 07/04/2025
Ngày 08/04/2025
Vòng 31 - Ngày 12/04/2025
Ngày 12/04/2025
Ngày 13/04/2025
Ngày 14/04/2025
Vòng 28 - Ngày 06/04/2025
Ngày 06/04/2025
Ngày 07/04/2025
01:46
vs
Vòng 29 - Ngày 12/04/2025
01:46
vs
Ngày 12/04/2025
22:01
vs
Ngày 13/04/2025
20:01
vs
Ngày 14/04/2025
01:46
vs
Vòng 31 - Ngày 06/04/2025
Ngày 06/04/2025
Ngày 08/04/2025
Vòng 32 - Ngày 12/04/2025
Ngày 12/04/2025
Ngày 13/04/2025
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay