Đội bóng đầu bảng đã tiến thêm một bước dài tới chức vô địch đầu tiên của họ sau 30 năm chờ đợi với chiến thắng 2-1 trước đối thủ khó chịu Wolves ngay trên sân Molineux rạng sáng nay.
Khoảng cách giữa Liverpool và đội xếp sau đã lớn đến mức theo như Klopp thừa nhận, ông không biết chênh lệch điểm số ra sao nữa. Thực tế là The Reds lúc này đang hơn đội nhì bảng Man City tới 16 điểm và trong tay vẫn còn 1 trận chưa đá.
“Đội bóng của ông có thể thua 6 trận, tôi cảm thấy buồn nôn khi nghe họ nói vậy đấy!”, Klopp hài hước trả lời họp báo sau trận. “Mùa giải sẽ chỉ kết thúc khi nó kết thúc, chứ không phải trước đó”.
Trên sân Molineux, Jordan Henderson đã đưa Liverpool sớm vượt lên dẫn trước từ phút thứ 8 trước khi Raul Jimenez gỡ hoà trong hiệp 2. Giữa lúc đội chủ nhà đang đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm 3 điểm, Roberto Firmino đã thêm một lần toả sáng để giúp The Reds thắng chung cuộc, chỉ 6 phút trước khi hết giờ.
Theo Klopp, bàn thắng đó của Firmino là “đầy sức hút” và là một khoảnh khắc “thiên tài”, đồng thời ca ngợi tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của đoàn quân đỏ.
“Chúng tôi không tìm kiếm kết quả hoàn hảo, chúng tôi tìm kiếm những sự đáp trả hoàn hảo”, Klopp nói thêm. “Đó là sự trở lại trong những thế trận khó khăn, điều mà các chàng trai đã một lần nữa làm tốt”.
Về chấn thương của Sadio Mane, Klopp tiết lộ ngôi sao người Senegal “cảm thấy không ổn ở gân khoeo” và sẽ phải chờ thêm để xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương.
Bên kia chiến tuyến, HLV Nuno Espirito Santo của Wolves cho biết ông hài lòng với màn trình diễn của các học trò, bất chấp kết quả thua chung cuộc.
“Đó là một trận đấu tốt với thứ bóng đá đẹp. Chúng tôi đã chơi hay, tổ chức tốt, có đà tâm lý tốt trong hiệp hai”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khen ngợi.
XEM THÊM
Klopp thừa nhận Liverpool khó thống trị nước Anh như M.U của Ferguson
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn