Bóng Đá Plus trên MXH

Làm ơn, hãy cản Chelsea!

13:52 ngày 13/12/2016
Đánh bại đội bóng kỵ giơ West Brom 1-0, Chelsea đã nâng số trận thắng liên tiếp ở Premier League lên con số 9. Ai làm ơn hãy cản The Blues lại nếu không muốn cuộc đua vô địch sớm nhàm chán. Bởi lúc này, Chelsea đã bỏ xa 2 ứng viên nặng ký nhất là Liverpool và Man City lần lượt 6 và 7 điểm…

    Sự lạnh lùng của Chelsea
    West Brom từng thua tan nát Man City 0-4 ngay trên sân nhà ở mùa này. Nhưng với riêng Chelsea, West Brom chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu. Thậm chí, họ còn được coi là đội bóng kỵ giơ với The Blues. Riêng trong năm 2012, hai trận thua trước West Brom (0-1 ngày 3/3 và 1-2 ngày 17/11) của Chelsea đã khiến 2 HLV của họ là Villas-Boas và Di Matteo lần lượt bị sa thải. 

    Tại Stamford Bridge tối Chủ nhật vừa qua, một lần nữa West Brom lại mang tới rất nhiều khó khăn cho đoàn quân của Antonio Conte. Phải tới phút 41, Chelsea mới có cú sút trúng đích đầu tiên. Diego Costa, Eden Hazard, Pedro - những ngôi sao tấn công sáng nhất của The Blues - gần như mất hút trong bức tường phòng ngự của West Brom. 

    Nhưng trong thời khắc gian nan đó, một lần nữa người ta lại thấy Chelsea bộc lộ được bản lĩnh của ứng viên vô địch số 1. The Blues không cần sút bóng nhiều, không cần tạo ra cả tá cơ hội ghi bàn rồi bỏ lỡ như Man United. Họ chỉ cần một cơ hội, một khoảnh khắc sai lầm (McAuley), để kết liễu West Brom. 

    Diego Costa cả trận chỉ có 1 cú sút trúng đích và anh đã ghi bàn. Thậm chí, trong 9 cú sút trúng khung thành gần nhất của Costa ở Ngoại hạng Anh, thì có tới 6 đã trở thành bàn thắng. Chelsea cả trận gặp West Brom chỉ có 2 cú sút trúng đích, đúng 1 cơ hội nguy hiểm rõ rệt (của Costa), họ cũng ghi được 1 bàn. Đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ của The Blues. Họ sẽ bắt đối thủ phải trả giá ngay từ sai lầm đầu tiên mà đối thủ mắc phải. 


    Ai có thể cản nổi Chelsea?
    3 vòng gần nhất, vòng nào NHM và các đối thủ Premier League cũng kỳ vọng Chelsea sẽ vấp ngã. Nhưng cứ mỗi vòng qua đi, trò “đếm xác” của The Blues vẫn chưa chịu dừng lại. Tottenham, Man City, 2 đội bóng cực mạnh ở xứ sương mù, dù đều dẫn trước The Blues, nhưng cuối cùng đều phải nhận thất bại. West Brom, nỗi ám ảnh của Chelsea trong quá khứ, cũng trắng tay rời Stamford Bridge. Vậy ai còn có thể cản nổi đường tiến của thầy trò HLV Conte?

    Phần còn lại Premier League sẽ càng lo ngại hơn nữa nếu nhìn vào lịch thi đấu rất thuận lợi của Chelsea trong tháng 12 này. 4 vòng tới, họ chỉ phải gặp Sunderland, Crystal Palace, Bournemouth và Stoke City. Tất cả đều là những đội bóng đang góp mặt ở nửa cuối BXH. Khi đến cả Tottenham, Man City cũng không ngăn được Chelsea thì đội quân của Conte đầy hy vọng giành điểm tuyệt đối ở 4 trận sắp tới. 

    Phải sang tới tháng 1 của năm mới thì gian nan mới chờ đón The Blues bởi 4/5 vòng đầu của năm 2017, họ sẽ phải gặp Tottenham, Leicester, Liverpool và Arsenal. Tuy nhiên, nếu Chelsea vẫn cứ tích lũy điểm tối đa trong 4 vòng còn lại của giai đoạn lượt về, thì họ sẽ tạo ra khoảng cách rất an toàn với nhóm bám đuổi trước chặng “leo núi” đầu năm sau. Đừng quên là ngay từ lúc này, Chelsea đã bỏ xa 2 đối thủ nặng ký nhất là Liverpool, Man City lần lượt 6 và 7 điểm. Arsenal chỉ kém Chelsea 3 điểm nhưng Pháo thủ chưa bao giờ được đánh giá cao về sự bền bỉ, đặc biệt là ở giai đoạn 2. 

    Ai đó làm ơn hãy ngăn Chelsea của Conte lại, nếu không muốn cuộc đua vô địch Premier League sớm nhàm chán?! Nhưng ai sẽ gánh nổi nhiệm vụ đó. Hay trò “đếm xác” của The Blues sắp kéo dài lên con số 10, 11, 12, rồi 13… 

    Chelsea hướng tới kỷ lục của chính mình
    Chelsea đang có 9 trận thắng liên tiếp ở Premier League. Hiện tại, kỷ lục thắng dài nhất trong lịch sử The Blues là 11 trận liên tiếp được lập trong giai đoạn cuối mùa 2008/09 và đầu mùa 2009/10. Như vậy, Chelsea chỉ cần thắng thêm 2 trận nữa là cân bằng được kỷ lục của chính mình. Hiện tại, kỷ lục thắng dài nhất trong lịch sử Premier League là 14 trận do Arsenal nắm giữ.
    MINH VIỆT • 13:52 ngày 13/12/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • Nguyễn Thanh Tùng 18:42 ngày 13/12/2016

      Thôi kệ chẳng biết mai ra sao cứ vui đi vì cuộc đời cho phép nhá ^^ i love chelsea

    • fan pl 14:43 ngày 13/12/2016

      Chưa gì tâng lên mây xanh, thua 1 trận thì sẽ bị dìm xuống địa ngục ngày!

    • Chelsea no1 17:04 ngày 13/12/2016

      Tác giả phân tích chính xác. Mình cũng đã cmt trước vòng 14 là kết thúc giai đoạn lượt đi, Chelsea sẽ bỏ xa đội thư 2 từ 6 đến 7 đ mà có thể là 8 đ vì As phải gặp MC cũng như Liv cũng vậy, ngay đem nay Ars gặp Everton đang khát khao thắng thì ngay sau vòng 16 rất có thể khoảng cách đã là 5 hoặc 6 đ rồi Nói chung Chelsea rất thuận lợi để bỏ xa các đội bám đuổi sau giai đoạn lượt đi. Trò "đếm xác " đối thủ chắc vẫn tiếp diễn

    • Tài chelsea 14:58 ngày 13/12/2016

      Vô đối rồi chelsea yêu dấu ơi.

    • Leo 15:35 ngày 13/12/2016

      Thăng hoa là vậy! Trục trặc 1 trận sẽ thay đổi thôi!

    • vô đối 15:52 ngày 13/12/2016

      Các antin fan cứ mong Chelsea thua nha. :)). Chelsea đang đếm xác đối thủ nha.

    • Cong1980 15:55 ngày 13/12/2016

      Ars do ho tầm thường qua nên ai cũng ko tính.như vay hi rât huy hiểm ma cũng mai ở C1 ho gặp BM rồi chu ky buông sắp bắt đầu hahah

    • huynh tan dat 18:19 ngày 13/12/2016

      Có cản thì chelsea củng vô địch

    • tai 16:28 ngày 13/12/2016

      Có thể sẽ sảy chân trc các đội bóng nhỏ, khi mà lịch thi đấu giai đoạn giáng sinh sẽ rất gắt gao,mật độ lên đến 3tran/tuần.

    • ARS 14:00 ngày 13/12/2016

      Hơn 2 ứng cử viên nặng ký LiV vs MC lần lượt 6,7đ vậy coi ARS là gì khi mà khoảng cách chỉ là 3đ. Báo nói đúng nhưng xin hãy cả Đủ nữa.

    • Real Madrid Hoàng Hải 14:20 ngày 13/12/2016

      Ha ha.... giờ biết kêu ai cản Chel đây trời?? Những ứng viên sáng nhất cho cuộc đua thì đã tụt xích và cách hơn 2 trận thắng vào có thể còn thêm nữa vào thời gian tới, còn ars thì chỉ làm nền cho Chel thôi vì cả thập kỉ qua đều vậy. Nếu Chel thắng nốt 4 trận tới thì đảm bảo khoảng cách với đội thứ 2 ars cũng phải 9 điểm. A di đà phật!!😍😍😍

    • Huy Map 3074 14:16 ngày 13/12/2016

      MC rồi MU vô đối đến Liverpool sẽ vô địch bây giờ ai làm ơn cản Chelsea... mùa giải chưa được nửa đoạn đường nên chưa có thể biết đội nào là không thế sẩy chân đâu hãy để đó từ từ hãy tính..!!!

    • khanhledinh 14:24 ngày 13/12/2016

      Costa và Hazard chấn thương thì Chelsea nếm mùi ngay mà.

    • Crazy Fan 18:22 ngày 13/12/2016

      Bournemouth & Crystal Palace sẽ cản bước Che Xanh !

    • tèo 17:27 ngày 13/12/2016

      Hãy để sunderlen làm điều này.

    • mers 19:06 ngày 13/12/2016

      Mu sẽ cản chelsea các bạn ơi

      • Fanchelsea 10:43 ngày 14/12/2016

        Mu sẽ cạn được chelsea nhưng lúc đó khoảng cách chắc là 15 điểm rồi. À mà quên mu mới thua chelsea có 4 trái ah

    • Công 19:20 ngày 13/12/2016

      Chỉ là westbrom thôi mà, sẽ còn watford hoặc sunderland

    • diego costa 20:27 ngày 13/12/2016

      chelsea vo dich la xung dang.

    • Kang 20:30 ngày 13/12/2016

      vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chel năm nay đc lợi ko phải dự cup châu âu, nhưng mới đi đc nửa đường của cuộc đua thôi, chưa thể chắc chắn điều gì

    • Fan Chel 13:40 ngày 14/12/2016

      Có cản nổi không?! Chel quá hay, quá bản lĩnh. Chel sẽ vô địch với 12 điểm hơn đội về nhì.

    • bình luận 15:41 ngày 13/12/2016

      Nhìn trận thắng vừa rồi là sẽ biết chel sẽ mất điểm ít nhất 2 trận cho đến hết lượt đi.

      • Chelsea no1 17:07 ngày 13/12/2016

        Tỉnh ngủ đi, chiều rồi

      • TƯ RÂU 17:32 ngày 13/12/2016

        Bạn nói hợp ý tui, mặc dù tui là fan Chel. Nhìn trận rồi , xa hơn là từ trận gặp Tot , tui thấy Chel dần bị bắt bài, và cầu thủ bắt đầu đuối dần. Nhưng mong chạy xa được tới đâu hay tới đó.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay