
MU từng chơi một canh bạc tất tay để đánh bại Real Madrid trong thương vụ Leny Yoro. Mùa hè 2024, Quỷ đỏ bỏ ra 62 triệu euro để đưa trung vệ sinh năm 2005 rời Lille, đặt niềm tin vào một trong những tài năng phòng ngự sáng giá nhất châu Âu.
Yoro đến Old Trafford với kỳ vọng lớn, nhưng thực tế nhanh chóng trở nên khắc nghiệt. Ngay từ đầu, anh đã gặp vận rủi khi chấn thương mắt cá và phải nghỉ thi đấu suốt 4 tháng đầu mùa trước. Phải tới ngày 4/12, trung vệ người Pháp mới có màn ra mắt chính thức.
Trở lại sân cỏ, Yoro không chơi quá tệ về mặt cá nhân, nhưng kết quả tập thể lại là câu chuyện khác. MU kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 15. Trong 12 trận Premier League mà Yoro đá chính, đội chủ sân Old Trafford chỉ giành được 2 chiến thắng, đều trước những đội sau đó xuống hạng là Southampton và Ipswich.
Dù vậy, Yoro vẫn giữ niềm tin vào lựa chọn của mình. Trả lời The Guardian, anh khẳng định chưa từng hối hận vì gia nhập MU, cho rằng đây là một CLB lớn và việc trải qua giai đoạn khó khăn là điều không thể tránh khỏi.

Bước sang mùa giải mới, Yoro khởi đầu với suất đá chính dưới thời Ruben Amorim. Tuy nhiên, trận thua Crystal Palace 1-2 trở thành bước ngoặt tiêu cực. Chính Yoro là người phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền giúp Mateta mở tỷ số. Anh bị thay ra ở phút 55 trong trạng thái suy sụp, gần như bật khóc trên băng ghế dự bị.
Từ đó, vị thế của Yoro suy giảm rõ rệt. Trong 10 trận tiếp theo của MU, anh chỉ đá chính 4 lần và bị thay ra ở 3 trận. Lần gần nhất Yoro xuất hiện trong đội hình xuất phát là trận thua Brighton 1-2 tại Cúp FA.
Kể từ khi Michael Carrick nắm quyền, tình hình còn tệ hơn. Yoro chỉ ngồi dự bị trong các chiến thắng trước Man City và Arsenal, và chỉ vào sân đúng 1 phút ở trận thắng Fulham, khi thay người ở phút 96.
Với cặp Harry Maguire - Lisandro Martinez đang chơi ổn định, cơ hội cho Yoro gần như không còn trong ngắn hạn. Từ bản hợp đồng “đánh bại Real Madrid”, trung vệ 19 tuổi đang dần biến mất khỏi bản đồ Old Trafford.






















-ngay-5-2-2026.jpg)


