
Huyền thoại Roy Keane của MU từng phản đối ý kiến nên bổ nhiệm ông Michael Carrick làm HLV chính thức của đội chủ sân Old Trafford. Cụ thể, sau khi chứng kiến Quỷ đỏ đánh bại đội đầu bảng Arsenal với tỉ số 3-2 ngay tại Emirates ở vòng 23, cựu tiền vệ này tuyên bố rằng, Carrick không phù hợp để trở thành sự lựa chọn lâu dài của MU. “Kể cả MU có thắng liên tiếp từ giờ đến hết mùa giải, tôi vẫn không muốn trao ghế HLV trưởng cho cậu ta”, Roy Keane nhấn mạnh.
Roy Keane không phủ nhận rằng, MU khởi sắc, thi đấu giàu năng lượng hơn trong 2 trận đấu dưới sự dẫn dắt của Micheal Carrick. Nhưng ông vẫn khăng khăng cho rằng, trò cưng một thời của Sir Alex Ferguson không có đủ kiến thức bóng đá để tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng của đội bóng thành Manchester. Ông còn phủ nhận công lao của Carrick với tuyên bố rằng, với môt đội hình chất lượng như MU, bất kỳ ai cũng có thể dẫn dắt Quỷ đỏ thắng 2 trận liền.

Tuy nhiên, sau 3 ngày kể từ khi đưa ra những đánh giá thiếu tích cực về Michael Carrick, Roy Keane đã đổi giọng. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên podcast ‘Stick to Football’ của The Overlap, cựu đội trưởng của MU bất ngờ quay sang ủng hộ đàn em: “Tôi hy vọng ban lãnh đạo của CLB sẽ đưa ra quyết định bổ nhiệm Michael Carrick trong mùa Hè năm nay. Cậu ấy có vẻ như rất được lòng các CĐV của MU và chúng ta nên ủng hộ. Hy vọng rằng, cậu ấy có thể làm tốt công việc của mình”.
Michael Carrick được ban lãnh đạo của MU chọn làm HLV tạm quyền dẫn dắt Quỷ đỏ, sau khi họ đưa ra quyết định sa thải ông Ruben Amorim. Tuy nhiên, Roy Keane có vẻ không thích điều đó. Ông vẫn luôn bảo lưu quan điểm rằng, đó là sai lầm của lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford, lẽ ra người được chọn “đóng thế” nên là ông Ole Gunnar Solskjaer – cựu tiền đạo MU từng là tiền đạo thân thiết của Keane cùng “thế hệ 1992”. Ông từng “phũ miệng” cho rằng, với một “tay mơ” như Carrick, MU sẽ chẳng đi đến đâu.

Roy Keane từng là tiền vệ phòng ngự khét tiếng ở Old Trafford dưới thời của HLV Alex Ferguson. Sau khi giải nghệ, ông chủ yếu gắn mình với công việc của một bình luận viên bóng đá. Cựu đội trưởng của MU không hiểu sao rất có ác cảm với Michael Carrick. Không chỉ thường xuyên hạ thấp đàn em, Keane còn “tấn công” cả vợ của Carric. Còn nhớ trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây 12 năm, sau khi MU thua Olympiakos 0-2, ông mỉa mai: “Bà xã của cậu ấy có vẻ thích can thiệp vào vấn đề thi đấu của chồng và cô ta có xu hướng nói hơi nhiều. Có lẽ cô ta muốn chuyển sang nghiệp cầm quân”.

Có lẽ trước sức ép từ CĐV của MU – những người ủng hộ Carrick lên làm HLV trưởng, nên Roy Keane đã “đổi giọng”. Tuy kêu gọi lãnh đạo CLB nên bổ nhiệm chính thức Carrick vào mùa Hè năm nay, nhưng cựu đội trưởng của đội bóng thành Manchester vẫn tỏ ý dè dặt: “Tôi muốn gửi lời chúc may mắn tới Michael Carrick. Trong thâm tâm, tôi luôn mong cậu ấy sẽ thành công với MU”. Tuy vậy, Roy Keane vẫn không quên gửi lời cảnh báo đến lãnh đạo CLB rằng, bổ nhiệm chính thức Carrick là một bước đi mạo hiểm và có thể sẽ khiến MU phải trả một giá rất đắt.
Roy Keane nhấn mạnh rằng, làm HLV tạm quyền khác hẳn việc trở thành HLV trưởng của MU. Michael Carrick bây giờ chưa phải chịu nhiều áp lực, nên dễ làm việc hơn.
























