
Ở trận đấu nói trên, cầu thủ 19 tuổi chính là người đưa Arsenal vượt lên dẫn trước. Anh tận dụng tốt đường chuyền lỗi của thủ môn Jean Butez. Lewis-Skelly sau đó phối hợp với Gabriel Martinelli trước khi bình tĩnh đưa bóng vào lưới.
Đáng chú ý, thay vì ăn mừng theo cách thông thường, Lewis-Skelly chạy về phía góc sân, chắp hai tay trước người như thể đang xin lỗi hoặc cảm ơn người hâm mộ, rồi tiếp tục tạo hình trái tim hướng về khán đài.
Màn ăn mừng khó hiểu lập tức thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một số CĐV Arsenal đặt câu hỏi liệu động tác của Lewis-Skelly có liên quan đến những tin đồn chuyển nhượng đang xuất hiện xung quanh tương lai của anh hay không. Một người hâm mộ viết: “Lewis-Skelly đang ăn mừng kiểu xin lỗi. Chuyện gì vậy?”
Một CĐV khác bình luận: “Tôi thực sự không biết phải hiểu màn ăn mừng của Myles Lewis-Skelly như thế nào”. Thậm chí, có người đặt thẳng câu hỏi: “Cậu ấy đang xin lỗi sao?”

Sự tò mò càng tăng khi Lewis-Skelly được liên hệ với MU và Chelsea trong những ngày gần đây. Có thông tin cho rằng Lewis-Skelly từng được đề nghị tới cả hai CLB, dù Arsenal phủ nhận điều này.
Theo tờ The Sun, Lewis-Skelly được cho là muốn ở lại Arsenal để cạnh tranh vị trí thay vì ra đi. Tuy nhiên, việc anh bất ngờ thực hiện màn ăn mừng mang màu sắc “xin lỗi” khiến người hâm mộ không khỏi suy đoán.
Lewis-Skelly thậm chí còn chạm vào logo Arsenal trên áo trong lúc ăn mừng, một chi tiết có thể được xem là dấu hiệu cho thấy anh vẫn muốn gắn bó với đội bóng. Dù màn ăn mừng của Lewis-Skelly có thể chỉ đơn giản là một khoảnh khắc cảm xúc, nó vẫn đủ khiến tin đồn về tương lai của tài năng trẻ Arsenal và sự quan tâm từ MU trở thành chủ đề nóng.
Ở màn so tài với đại diện Italia, Arsenal sau đó bị Como gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ. Martin Baturina thực hiện pha dứt điểm đẹp mắt để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Kết quả này dẫn tới việc 2 đội phải bước vào màn đá luân lưu 11m "cân não", và cuối cùng Pháo thủ đã đánh bại đối phương với tỷ số 4-3.
























