
"Cảm giác là chúng tôi đã thua quá nhiều. Điều quan trọng nhất lúc này là giành lại kết quả tích cực, còn cuộc đua vô địch không nên là điều chúng tôi nghĩ tới", HLV Slot nói sau trận thua Man City.
Điều này đến chỉ vài tháng sau khi The Kop vừa tận hưởng niềm vui đăng quang Premier League và chi hơn 400 triệu bảng để chiêu mộ Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike và Jeremie Frimpong.
Hãy cùng bóc tách các thống kê để cho thấy phong độ sa sút của Liverpool đang tệ đến mức nào và cơ hội vô địch của họ thực tế còn lại bao nhiêu.
Liverpool đang tệ ra sao?
Liverpool mở màn mùa 2025/26 đầy hứng khởi với 7 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có những đối thủ sừng sỏ như Newcastle, Arsenal và Atletico Madrid. Thế nhưng, đằng sau chuỗi trận đó là những cảnh báo sớm: ngoại trừ trận thắng Everton 2-1, mọi bàn quyết định của họ đều đến sau phút 83. The Kop thậm chí ba lần đánh rơi lợi thế dẫn trước hai bàn.
Khi đà thăng hoa bị chặn lại, Liverpool rơi tự do. Sáu thất bại liên tiếp trước Crystal Palace, Chelsea, MU, Eintracht Frankfurt, Brentford và Palace lần nữa khiến đội bóng vùng Merseyside mất phương hướng. Dù sau đó họ có hai thắng lợi trước Aston Villa và Real Madrid, thất bại 0-3 trước Man City vừa qua lại đưa mọi thứ về vạch xuất phát.

Con số "4" ở thống kê đang xuất hiện khá nhiều. Kể từ khi Premier League ra đời năm 1992, Liverpool mới chỉ có 3 lần thua liên tiếp 4 trận ở giải đấu này (1993/94, 2002/03, 2020/21). Họ vừa chấm dứt chuỗi đó bằng trận thắng Villa. Tuy nhiên, phong độ sân khách của thầy trò Slot vẫn cực kỳ đáng lo: 4 thất bại liên tiếp, và 7 trong 10 trận gần nhất tính từ mùa trước. Đây là thành tích tệ nhất của họ trên sân khách kể từ giai đoạn tháng 2 đến tháng 4/2012 dưới thời Kenny Dalglish.
Cửa vô địch của Liverpool còn không?
Trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk chia sẻ về khả năng vô địch của Liverpool đã cho biết: "Còn quá sớm để nhìn vào bảng xếp hạng. Không có lý do gì để nhìn bảng xếp hạng lúc này. Khi bạn thua nhiều trận như chúng tôi, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi từng trải qua nhiều mùa giải và biết rằng mọi thứ chưa được định đoạt vào tháng 11 hay tháng 12".
Nhưng nếu nhìn thật, kết quả sẽ khiến CĐV Liverpool chạnh lòng: 5 thất bại sau 11 trận khiến họ rơi xuống thứ 8 với 18 điểm, kém Arsenal 8 điểm và kém Man City 4 điểm. Khoảng cách này không phải không thể san lấp, nhưng lịch sử lại chống lại họ. Theo thống kê của ESPN Global Research, chưa có đội nào giành chức vô địch khi mới có 18 điểm sau 11 vòng - dù đã có 6 đội đạt 19 điểm ở mốc tương tự.
Số trận thua cũng là vấn đề lớn. Kể từ sau mùa bất bại của Arsenal (2003/04), chỉ có 3 đội vô địch dù thua tới 6 trận (Chelsea 2009/10; Man City 2013/14 và 2020/21). Còn đội duy nhất từng vô địch dù thua 7 trận là Blackburn mùa 1994/95. Điều đó có nghĩa Slot và các học trò không còn nhiều thời gian để xoay chuyển tình thế nếu vẫn muốn bảo vệ ngôi vương.
Van Dijk vẫn tỏ ra bình thản: "Phải tới tháng 3 hay 4 mới là lúc cuộc đua thực sự hấp dẫn". Nhưng rõ ràng, hy vọng đang dần tan biến. Theo dự báo của Opta, Liverpool chỉ còn 7% cơ hội vô địch, trong khi Arsenal là ứng viên số 1 với 63,6%, còn Man City là 22,9%.

Vì sao Liverpool vẫn có thể khởi sắc?
Niềm hy vọng lớn nhất của Liverpool lúc này không nằm ở phong độ, mà là ở lịch thi đấu. Giai đoạn vừa qua, họ phải gặp hàng loạt đội thuộc nửa trên bảng xếp hạng như Palace, Man United, Chelsea và Man City. Nhưng trong 7 vòng tới, 5 trận của họ là trước các đối thủ ở nửa dưới.
Sau kỳ nghỉ quốc tế tháng 11, The Kop sẽ tiếp Nottingham rồi làm khách tới sân của West Ham. Tiếp đó là chuỗi trận với Sunderland (sân nhà), Leeds (sân khách), Brighton (sân nhà), Tottenham (sân khách), Wolves (sân nhà), Leeds (sân nhà) và Fulham (sân khách). Trong số này, chỉ có Tottenham là đối thủ đáng ngại, nhưng phong độ sân nhà của Spurs lại đang thuộc nhóm tệ nhất giải.
Ngoài ra, xen giữa là các trận Champions League gặp PSV (sân nhà) và Inter Milan (sân khách).
Với lịch thi đấu dễ thở hơn và thời gian để bộ khung mới ăn ý dần sau kỳ chuyển nhượng mùa hè, Liverpool vẫn còn cơ hội hồi sinh nếu họ kịp đứng dậy.
Kết luận
Liverpool đang ở bước ngoặt đầu tiên của triều đại Arne Slot. Từ vị thế nhà vô địch, họ rơi vào vòng xoáy khủng hoảng chỉ trong hơn một tháng.
Nhưng với một đội bóng từng nhiều lần hồi sinh ngoạn mục trong lịch sử, không ai dám khẳng định Lữ đoàn đỏ đã hết cửa.
Câu trả lời thực sự như Van Dijk nói, chỉ có thể rõ ràng hơn khi tháng 3 hoặc tháng 4 gõ cửa.


























