Lindelof & Maguire: Muốn tiến lên, phải đi cùng nhau

Hà Trang
17:42 ngày 19-08-2019
Harry Maguire là mảnh ghép còn thiếu của Man United? Sẽ tuyệt vời hơn nếu Maguire là một nửa còn thiếu của Victor Lindelof để cả hai lột xác thành phiên bản 2019 của Rio Ferdinand và Nemanja Vidic.
Lindelof & Maguire: Muốn tiến lên, phải đi cùng nhau
Sau 1.925 ngay kể từ lần cuối cùng kết hợp với Ferdinand trên sân cỏ, Vidic hồi tưởng: "Thật buồn cười, tôi còn nhớ những đồng đội từng hét lên rằng: "Hai anh đừng nói chuyện với nhau nữa, lúc nào các anh cũng nói và chúng tôi chẳng nghe thêm được gì nữa". Thật đấy, bạn không tưởng tượng được chúng tôi đã nói chuyện với nhau nhiều như thế nào trên sân đâu.

Các hậu vệ phụ thuộc vào nhau. Những thế hệ mới cần phải hiểu rằng nếu thiếu đi người còn lại, bạn không bao giờ có thể chơi tốt nhất".

Đó là lý do các trung vệ nổi tiếng thường đi theo cặp, và dù một người thật sự nổi bật, họ vẫn không thể sống thiếu người đồng hành âm thầm kia. Cỡ siêu sao như Virgil van Dijk chắc chắn cũng không dám ôm hết công trạng về mình mà phải san sẻ với Joel Matip - người đến Liverpool theo dạng tự do.

Những năm qua, tình trạng vị trí trung vệ của M.U được thể hiện trọn vẹn qua lời than phiền của HLV Ole Gunnar Solskjaer: "Tôi đang có quá nhiều trung vệ và không thể làm tất cả bọn họ hạnh phúc. Đội bóng cần những màn thể hiện tốt, cần chiến thắng nên tôi sẽ chọn ra những cầu thủ có năng lực mang về chiến thắng cao nhất".

Maguire và Lindelof là 2 trung vệ nổi bật hơn cả của M.U
Maguire và Lindelof là 2 trung vệ nổi bật hơn cả của M.U

Đúng như lời Solskjaer, M.U chưa bao giờ thiếu số lượng, chỉ thiếu chất lượng sau thế hệ vàng của Ferdinad và Vidic. Ở thời điểm hiện tại, với 2 vị trí chính thức, Solskjaer có tới 7 lựa chọn là Harry Maguire, Phil Jones, Chris Smalling, Marcos Rojo, Eric Bailly, Victor Lindelof và Axel Tuanzebe.

Maguire đương nhiên được mặc định một suất cố định, trong số còn lại, Lindelof có chuyên môn nổi trội hơn cả và được xếp đá cặp. Ở chiến thắng 4-0 trước Chelsea trong ngày ra quân mùa giải mới, cặp đôi này đã chơi khá tốt khi tạo được sự an tâm nhất định trước khung thành David de Gea.

Với thể hình lực lưỡng cùng phong cách lao lên dũng mãnh, Maguire được xem như bản sao của Vidic. Trong khi đó, Lindelof có phần điềm tĩnh hơn, theo phong cách "dùng cái đầu" của Ferdinand. Ngay lập tức, bộ đôi này nhận sự so sánh với các đàn anh. 

Nhưng kỳ vọng là một dạng áp lực, nếu không thành công, Maguire và Lindelof có nguy cơ chết chìm trong cái bóng khổng lồ của người đi trước. Ferdinand-Vidic không đơn thuần là cặp trung vệ của một đội vô địch, họ là biểu tượng của cả một thế hệ, một hình mẫu tiêu biểu cho cái gọi là "sự kết nối hoàn hảo". Giữa 2 con người xa lạ, vẫn tìm ra được sự đồng điệu đáng kinh ngạc, bù đắp khiếm khuyết cho nhau để đi đến một thể thống nhất. Maguire và Lindelof có làm được thế không?

Những cái ôm là điều quan trọng trong mọi mối quan hệ
Những cái ôm là điều quan trọng trong mọi mối quan hệ

Ferdinand và Vidic cần thời gian để chứng thực mình là một nửa của nhau, những đàn em của họ cũng vậy. Maguire và Lindelof hiện đang dẫn đầu, nhưng chẳng hề có cơ sở chắc chắn nào họ sẽ là cặp đôi định mệnh tiếp nối thế hệ trước. 

Giống như phần thi đối đầu của Giọng hát Việt, 2 thí sinh phải cạnh tranh với nhau, và cạnh tranh với những người còn lại nhưng điều tiên quyết là họ phải thể hiện chung 1 ca khúc. Chỉ giúp bản thân hay hơn là chưa đủ, họ phải tìm cách để khiến bài hát hay hơn, tức là cũng phải biết làm bệ đỡ cho người còn lại. 

Muốn đi được xa, phải đi cùng nhau. M.U không chỉ cần một mình Maguire hay một mình Lindelof, họ muốn có một cặp Maguire-Lindelof. Màn thể hiện trước Wolves vào đêm nay sẽ chứng thực khả năng kết hợp của 2 con người này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x