Việc Liverpool tan nát hàng thủ vì chấn thương đặt HLV Juergen Klopp trước những cơn đau đầu mới trong bối cảnh đội bóng của ông có thể có nguy cơ bị tâm lý sau hai trận thua liên tiếp. Nhưng đấy cũng có thể là cơ hội để ông chứng tỏ đội bóng của ông đã hội tụ đủ phẩm chất của một nhà vô địch.
Trong chuyến hành quân tới Brighton cuối tuần này, gần như chắc chắn HLV Klopp chỉ có thể đưa ra sân một trung vệ lành lặn duy nhất, là Virgil van Dijk. Cả ba trung vệ còn lại là Joe Gomez, Dejan Lovren và Joel Matip đều sẽ phải vắng mặt vì chấn thương. Việc Lovren phải ra sân và dính chấn thương ở trận thua Wolves vừa rồi chính là hệ quả của việc anh bị buộc phải vào sân do Liverpool thiếu người. HLV Klopp nói rằng ông không có kế hoạch sử dụng Lovren ở trận đó. Chấn thương dẫn tới chấn thương.
Trong chuỗi liên hoàn đó, không loại trừ khả năng con domino tiếp theo đổ xuống sẽ là Virgil van Dijk. Cầu thủ người Hà Lan vốn đã ở trong tình trạng quá tải. Từ đầu mùa, anh đã ra sân tổng cộng 2.395 phút, chỉ kém mỗi thủ thành Alisson (2.430) về thời gian thi đấu. Anh cần nghỉ ngơi, nhưng với tình trạng này thì anh sẽ không có cơ hội làm điều đó. Ít nhất là trong thời gian trước mắt. Matip phải tới nửa sau của tháng 1 mới có thể trở lại. Gomez thì nhiều khả năng phải sang tháng 2. Còn Lovren, nếu chấn thương nghiêm trọng, có nguy cơ phải nghỉ tới sáu tuần.
Đó là về lâu dài. Còn trước mắt, HLV Klopp sẽ phải trả lời một câu hỏi không kém phần hóc búa: Ai đá cặp với Van Dijk? Ở trận đấu với Wolves, ông đã sử dụng Ki-Jana Hoever, người đồng hương của Van Dijk. Nhưng chàng trai mới 16 tuổi này chắc chắn chỉ là giải pháp vá víu, trong một trận đấu mà Liverpool cũng không quyết tâm lắm. Người đá cặp với Hoever trong phần lớn thời gian của trận đấu đó là Fabinho rõ ràng là một lựa chọn đáng tin cậy hơn. Anh già dặn hơn, và cũng không xa lạ gì với vị trí trung vệ.
Nhưng nói Fabinho đáng tin cậy là đáng tin cậy hơn Hoever thôi, chứ không phải là đáng tin cậy hoàn toàn. Ngay ở trận gặp Wolves, Fabinho cũng có không ít pha xử lý thiếu an toàn, tạo điều kiện cho đối phương thoát xuống đối mặt với thủ môn. Khả năng Fabinho “chịu được” những tiền đạo to khỏe ở Premier League cũng là một dấu hỏi lớn. Ngoài ra, nếu sử dụng Fabinho, HLV Klopp sẽ phải hi sinh một giải pháp ở hàng tiền vệ. Thời gian gần đây, ông đã sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 một cách rất hiệu quả, với Fabinho là trung tâm.
Vắng Joe Gomez (phải), Van Dijk sẽ phải một mình gánh cả hàng thủ The Kop
Cuộc khủng hoảng ở vị trí trung vệ ở Liverpool, vì thế, nếu được xử lý không khéo có thể để lại hậu quả lớn. Klopp đương nhiên không muốn rơi vào tình trạng này, nhưng muốn hay không thì ông cũng phải tìm cách thích nghi tốt nhất có thể với hoàn cảnh mới. Không có đội bóng nào gặp thuận lợi từ đầu tới cuối. Người ta thường nói “mùa giải còn dài lắm” không chỉ vì nó… dài thật, mà còn để ám chỉ rằng xuyên suốt một mùa giải, có rất nhiều chuyện có thể xảy ra và không ít trong đó mang tính bất lợi.
Đội vô địch, vì thế, không phải là đội mạnh nhất trên lý thuyết, mà là đội thích nghi với hoàn cảnh thực tế tốt nhất. Liverpool đã sẵn sàng chứng tỏ họ có thể làm được điều đó hay chưa?
Mua thêm trung vệ?
Một giải pháp mà HLV Klopp có thể tính tới để giải quyết cơn đau đầu với tình trạng chấn thương tràn lan ở vị trí trung vệ là tham gia vào thị trường chuyển nhượng. Ông đã làm điều đó một năm trước và thu trái ngọt với vụ mua Virgil van Dijk từ Southampton với giá 75 triệu bảng. Lần này, ông không nhất thiết phải chi nhiều tiền đến thế, nhưng cũng không thiếu lựa chọn. Ví dụ Nathan Ake của Bournemouth.
Christian Pulisic chuyển từ Borussia Dortmund đến Chelsea với giá 57,6 triệu bảng. Tuy nhiên, cầu thủ chưa tròn 21 tuổi này chỉ có giá chuyển nhượng thấp hơn Oussmane Dembele và Kylian Mbappe, 2 tài năng trẻ người Pháp trạc tuổi.
“Siêu dự bị” khi còn thi đấu thì ai cũng biết. Nhưng, số phận cũng đã định sẵn, rằng Ole Gunnar Solskjaer rút cuộc vẫn chỉ là “siêu dự bị” trong nghề huấn luyện, tức chỉ tỏa sáng khi thay người?
Khả năng tiền đạo Callum Hudson-Odoi rời Chelsea để chuyển sang khoác áo Bayern Munich đang trở nên ngày một rõ ràng. Bằng chứng là cầu thủ 18 tuổi người Anh này đã bắt đầu tìm hiểu cuộc sống ở Đức.
Theo thống kê của Daily Mail, trong vòng 2 năm qua, Man City chỉ tạo điều kiện cho 13 cầu thủ trẻ tự đào tạo hoặc mua về với giá rất rẻ, ra sân vỏn vẹn 33 lần trong đội hình xuất phát. Thế nhưng, nhóm cầu thủ trẻ này lại mang về cho Man xanh tới 130 triệu bảng tiền chuyển nhượng.
Tại Wembley vừa qua, Harry Kane chính là khác biệt, giải thích tại sao Tottenham là đội chiến thắng mà không phải Chelsea. Để rồi khi trở về, HLV Maurizio Sarri hẳn sẽ mơ về tiền đạo như vậy trong cố gắng thay đổi vận mệnh The Blues.
Thời gian gần đây, các trận của Barca ít khi tưng bừng. Nhưng khi đá trên sân của Levante thì kể cả khi Barca có muốn chơi chắc chắn, đội chủ nhà cũng sẽ… không đồng ý. Cơn mưa gôn nặng hạt đang chờ đợi trên sân Ciutat de Valencia đêm nay.
Tiền vệ tân binh Jorginho lúc này đang là cái gai trong mắt một bộ phận CĐV Chelsea khi anh vẫn chưa thể hiện xứng đáng với khoản đầu tư của CLB trong mùa Hè 2018.
Thời gian qua, Chelsea được cho là đang ráo riết săn đuổi Gonzalo Higuain của Milan nhằm thay thế Alvaro Morata và Olivier Giroud. Vậy liệu đây có phải canh bạc với The Blues?
Trọng tài Mike Dean đã được chỉ định bắt chính trận Tottenham vs M.U. Theo fan của M.U thì đó là bất lợi của Quỷ đỏ bởi Dean từ lâu là fan của Tottenham.
Dortmund chắc chắn sẽ không chịu ảnh hưởng từ thất bại 2-4 trước Bayern ở Siêu kinh điển nước Đức khi đang rất sẵn sàng trở lại sân chơi Champions League để đánh bại Sevilla ở trận lượt về vòng 1/8 và ghi danh vào tứ kết.
Ngày 11/3 tới Barcelona sẽ tới làm khách của PSG trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2021. Trước trận đấu này, một số CĐV đội chủ nhà đã có hành vi không đẹp khi cho căng những biểu ngữ làm ảnh hưởng xấu đến tinh thần đội khách và trung vệ Gerard Pique.
Trung vệ PSG trả lời phỏng vấn RTL trước thềm cuộc tái đấu Barca vào đêm mai. Marquinhos nhắc lại thất bại 1-6 thảm họa 4 năm trước, nói rằng thật sai lầm khi cho rằng cầu thủ PSG có tinh thần yếu đuối. Anh tin vào PSG và sẽ không có cú lội ngược dòng lần thứ hai cho Barcelona…
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng ĐiểnThạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
Liên hệ Quảng cáo
Điện thoại: 0912 225 667 Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn