Liverpool nhạo báng FA Cup bằng chiến thắng của lũ nhóc U23

Vũ Qua
22:39 ngày 05-02-2020
Những cầu thủ U23 không biết sợ của Liverpool đã tạo ra một chiến thắng sẽ được nhớ đến trong nhiều năm. Việc dùng lũ nhóc đá lại vòng 4 FA Cup đã biểu thị xem thường của The Reds với mặt trận này.

Hành trình của Liverpool tại FA Cup vẫn tiếp tục sau một trong những chiến thắng đáng chú ý nhất trong lịch sử giải đấu này và của CLB này. Đó là khi Klopp cho phép HLV của U23 là Neil Critchley sử dụng toàn bộ cầu thủ trẻ để đá với đối thủ Shrewsbury Town, thuộc giải League One.

Trong khi lũ nhóc thi đấu trên sân, Klopp ngồi theo dõi chúng trên màn hình laptop, hoàn toàn yên tâm vào kết quả thắng lợi. Kể ra, Shrewsbury Town cũng không hề mơ đánh bại được The Reds. Kết quả hòa 2-2 đã buộc hai đội phải đá lại, và đấy chính là cơ hội để đại diện của giải Hạng Ba Anh này kiếm tiền mà thôi.

Mà gọi đội chủ nhà trên sân Anfield đêm qua là "U23" có khi còn hơi quá, bởi họ có những cầu thủ còn trẻ hơn thế. 7 gương mặt tuổi vẫn còn chưa bước sang đầu 2, trong đó có 3 cháu gồm Liam Millar, Adam Lewis và Jake Cain lần đầu tiên được ra mắt. Tuổi trung bình của đội hình này là 19 tuổi và 102 ngày.

Đội trưởng Curtis Jones, 19 tuổi, là người trẻ nhất Liverpool từng được chọn trong một trận đấu chính thức, và cậu ta đã có màn thi đấu ấn tượng. Ông thầy Critchley hào hứng: “Điểm yếu duy nhất của cậu ta có lẽ là sự tự tin”.

Jones sẽ là một ngôi sao tương lai của The Reds và đêm qua cậu ta đã khẳng định mạnh mẽ điều đó. Với vai trò cầm trịch trận đấu và phân phối bóng, Jones khiến khán giả lác mắt với những màn dốc bóng, chuyền bóng, và những mánh lừa bóng. “Đấy đích thị là thủ lĩnh sân cỏ”, người đồng Pedro Chirivella khen ngợi.

May mắn, nhưng những đứa trẻ Liverpool đã tạo nên kỳ tích

Nhưng để có chiến thắng, đúng là Liverpool đã quá may mắn. Họ đã bị Shaun Whalley sút tung lưới ở phút 59 nhưng bàn thắng đã bị VAR khước từ do lỗi việt vị.

Ở thời điểm trận đấu chỉ còn 15 phút, từ đường căng ngang của Neco Williams bóng đã bị một cầu thủ của đội khách đánh đầu phản lưới nhà. Cú đánh đầu của Ro-Shaun Williams khiến cả đội Shrewsbury Town chết lặng, bởi vì nếu không để thủng lưới, biết đâu phép màu sẽ lại xảy ra với họ.

Nhưng nỗi buồn của người này là niềm vui của người khác. Harvey Elliott, cầu thủ Liverpool đứng gần nhất với Williams, đã ăn mừng như thể cậu ta đã ghi bàn.

Dù sao, Liverpool cũng xứng đáng với bàn thắng đó. Từ Caoimhin Kelleher trong khung gỗ cho tới Liam Millar di chuyển không mệt mỏi trên hàng công, tất cả đều là những thiếu niên anh hùng. Jones xuất sắc, nhưng Chirivella cũng chẳng kém. Ki-Jana Hoever và Sepp van den Berg trình diễn một màn thể hiện mà người đàn anh Virgil van Dijk chắc hẳn phải tự hào. Williams và Lewis gây ấn tượng ở hai cánh hàng phòng ngự, trong khi Cain, Elliott và Leighton Clarkson kết hợp hoàn hảo sự hồn nhiên tuổi trẻ và kỷ luật chiến thuật.

Và niềm vui đã bốc lên ngùn ngụt khi trọng tài Andy Madley cất tiếng còi kết thúc trận đấu. "Đó là một sự giải phóng cảm xúc," Critchley nói trong khi được các cầu thủ công kênh, “thật sự, điều này khó có thể diễn ra lần thứ hai”.

Học viên của học viện bóng đá đã đánh bại một đội bóng chuyên nghiệp

Không có gì ngạc nhiên khi NHM Liverpool tin rằng CLB của họ đang ở thời kỳ sung mãn đặc biệt. Hết lần này đến lần khác, Anfield tạo ra những khoảnh khắc khiến người ta phải ngộp thở. Một chiến thắng của đội bóng thuộc học viện bóng đá trước một đội bóng chuyên nghiệp.

Cho dù HLV Klopp và Liverpool có thể thiếu tôn trọng FA Cup khi dùng trẻ con thi đấu bất chấp kết quả thắng thua, nhưng dù thế nào, những gì mà họ đã làm được trong đêm qua sẽ còn được kể mãi.

XEM THÊM

Liverpool 1-0 Shrewsbury: Người cũ M.U giúp Liverpool vào vòng 5 cúp FA gặp Chelsea

Mourinho thừa nhận đang nổi tiếng trên mạng vì... VAR

Klopp điều binh bằng điện thoại, Liverpool vẫn đi tiếp ở FA Cup

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x