Liverpool: Cẩn thận những đốm lửa nhỏ

Hà Trang
08:19 ngày 08-11-2021
Một thất bại sau chuỗi bất bại kỷ lục đến như một lẽ tất yếu với bất cứ đội bóng nào nhưng với Liverpool mà nói, thầy trò Juergen Klopp có nhiều thứ cần phải lo lắng.

Nhìn vào trận hòa 1-1 của Chelsea trước Burnley ở vòng 11, hay thất bại của Man City trước Crystal Palace ở vòng trước, sẽ thấy trận thua 2-3 mới đây của Liverpool trước một đội bóng đang có phong độ cao như West Ham là rất bình thường.

Nó còn bình thường hơn nữa nếu biết Liverpool đã trải qua 25 trận trước đó không thua (18 thắng, 7 hòa) trên mọi đấu trường, bắt đầu từ tháng 4. Và chuyện sẽ càng dễ hiểu khi nhận ra đây đã là trận thứ 7 chỉ trong 23 ngày vừa qua của The Reds. 

Với một dàn bệnh binh kéo dài từ Firmino, Elliott, Keita, Gomez, Jones đến Milner, tính ra thầy trò Klopp đang xoay sở rất tốt đấy chứ. Nếu cú đánh đầu phút cuối của Mane đi trúng đích, tỷ số sẽ là 3-3 và người ta sẽ không phải nghiêm trọng hóa vấn đề như bây giờ.

Nhìn chung, trong một mùa giải kéo dài, đây là một trận thua tất yếu và nó... nên đến đúng lúc để luôn giữ đôi chân các cầu thủ trên mặt đất. Bước vào đợt nghỉ tập trung ĐTQG với chỉ 4 điểm kém hơn đội đầu bảng Chelsea cũng không phải một thảm họa, nhất là khi mùa giải mới chỉ trôi qua chưa được 1/3.

Nhưng trong con mắt của những người cầu toàn, trận thua này của Liverpool để lại nhiều vấn đề, nó giống như những đốm lửa nhỏ âm ỷ, nếu không dập tắt kịp thời có thể bùng lên và hủy hoại cả mùa giải của The Reds.

Những dấu hiệu về sự bất ổn đã đến từ vòng trước khi Liverpool chỉ giành được 1 điểm trên sân nhà trước Brighton dù đã dẫn trước tới 2 bàn chỉ sau 24 phút. Ngoài Brighton, cả Man City, Brentford, AC Milan, Atletico Madrid, và giờ là West Ham đều ghi ít nhất 2 bàn vào lưới Alisson trong mùa này. Sự trở lại của Virgil van Dijk chưa mang tới hiệu quả cần thiết, dù hiệu ứng thì rõ ràng rồi.

Liverpool đang rất dễ tổn thương từ bóng chết

Liverpool lộ dấu hiệu xuống sức khi biết rõ đối thủ định làm gì nhưng không thể ngăn cản. Bất cứ ai theo dõi Ngoại hạng Anh đều biết 2 vũ khí mạnh nhất của West Ham trong mùa này là bóng chết và phản công. Và như một kịch bản đã lên từ trước, Liverpool thua 3 bàn thì 2 từ phạt góc và 1 từ phản công.

Đối thủ đã nghiên cứu rất kỹ Liverpool và tập trung đánh vào những pha giàn xếp cố định. Trong cả 2 tình huống thua bàn, dễ dàng nhận ra Van Dijk lẽ ra phải trong tư thế người đi kèm thì lại... bị kèm, đẩy ra khỏi vòng tranh chấp. Alisson bị gây khó dễ bởi những cầu thủ cao lớn của West Ham nhưng lại không nhận được sự trợ giúp cần thiết của đồng đội. Cần biết, lần gần nhất Liverpool để thủng lưới 2 bàn từ những quả phạt góc tại Ngoại hạng Anh đã từ tháng 8/2017. Sự yếu kém trong khâu phòng ngự và đeo bám của Liverpool lộ diện rất rõ ràng. 

Thêm vào đó, Klopp vẫn đang loay hoay đi tìm một hàng tiền vệ hợp lý nhất có thể. Bộ ba Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain và Fabinho không phát huy hiệu quả, có phần lép vế trước tuyến giữa "hăng máu" của đội chủ nhà. Đến phút 69, Klopp rút Oxlade-Chamberlain ra và thay bằng cầu thủ vừa trở lại sau 6 tuần dưỡng thương là Thiago. Tuy vậy, chuyện cũng không khá hơn.

Không rõ đợt tập trung ĐTQG đến vào thời điểm này là lành hay họa với Liverpool. Chuỗi trận không tốt ở Ngoại hạng Anh đúng là được dịp dừng lại, nhưng các cầu thủ thì vẫn phải thi đấu chứ không được nghỉ ngơi. Nếu đen đủi nhận thêm vài "con virus FIFA", The Reds đã mệt sẽ càng loạn. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x