Liverpool và sự chờ đợi bạo tàn

Từ 08:32 ngày 30-05-2020
“Chết không đáng sợ, đợi chờ cái chết mới đáng sợ”, đấy là một câu nói khá nổi tiếng trong bộ phim võ hiệp “Lục Tiểu Phụng” - nguyên tác Cổ Long.

Tây Môn Xuy Tuyết đã thốt lên câu ấy trước giờ quyết đấu kinh thiên động địa với Diệp Cô Thành, đối thủ đồng cân đồng lạng duy nhất của gã kiếm khách thổi máu trên lưỡi kiếm. Cái chết chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, còn sự đợi chờ là một quá trình kéo dài đầy mỏi mệt. Cả niềm vui, nỗi buồn, cả tình yêu, khổ đau, và cái chết, mọi thứ đi qua như gió. Còn sự đợi chờ thì như bão táp.

Liverpool đã chờ chức vô địch Premier League được 30 năm. 3 thập kỷ dài đằng đẵng đủ để một đứa bé sơ sinh thành người đàn ông trung niên. 3 thập kỷ trước, người dân thành phố Cảng nhìn Ian Rush cùng Kenny Daglish nâng cao chiếc cúp vô địch thứ 18 với Liverpool. 30 năm sau họ đi từ đôi mắt buồn này đến đôi mắt thẫn thờ khác, lặng nhìn Steven Gerrard thành một bóng hình xiêu vẹo của lịch sử bước về sau cánh gà, những Liverpudlian đau khổ lẫn căm phẫn nhìn đại kình địch Manchester United san bằng và vượt qua họ về số lượng chức vô địch quốc gia. Còn họ?

Chỉ có một Champions League 2004/05 để an ủi. Đã có lúc họ rất gần chức vô địch Premier League, rồi mọi thứ tan vỡ theo cách bi kịch nhất với cú trượt chân của Gerrard. Đã có lúc họ rất bùng nổ như những năm mái tóc vàng Fernando Torres bay bay trên Anfield, rồi sau đó mất Xabi Alonso, rồi đội hình cứ rã đám, và 5 năm không được dự Champions League, đội bóng hóa tầm thường. Người Liverpool cô đơn trong cõi mộng. Thế rồi trong đêm đen, Juergen Klopp đến mang theo bó đuốc soi sáng cả Anfield, mang nụ cười đến cho những Liverpudlian.

Người đàn ông nước Đức với nụ cười sáng rực đã biến một tập thể rệu rã thành tập thể đầy vũ bão, đã tạo nên những vũ điệu ăn mừng bốc lửa ngoài đường biên khiến cả sân vận động sôi sục. Và bằng chiến thuật xứng danh là HLV tài ba nhất thế giới lúc này, ông không chỉ tạo nên một lối chơi pressing kiểm soát không gian trên diện rộng, mà còn làm cách mạng với cặp hậu vệ cánh.

Ông biến những chàng trai chân đất vô danh thành các ngôi sao được thèm khát nhất thế giới. Juergen Klopp đưa về cho Liverpool chức vô địch Champions League lần thứ 6 trong lịch sử. Mùa giải 2019/20, ông chỉ cần thêm 2 vòng đấu nữa để biến giấc mộng 30 năm của người Liverpool thành sự thật.

Vậy mà Covid-19 đến, đẩy những Liverpudlian vào trong sự đợi chờ đầy bạo tàn. 30 năm chờ đợi, thêm 3 tháng chờ đợi đại dịch qua, và thêm 3 tuần để có thể yên tâm ăn mừng. Thượng đế, ngài thật nghiệt ngã với những người yêu quý Liverpool quá rồi.

XEM THÊM

Những trận đấu đáng xem nhất ở phần còn lại của Premier League 2019/20

Những cột mốc mà fan Ngoại hạng Anh đặc biệt quan tâm cho phần còn lại của mùa 2019/20

Liverpool cần gì và lúc nào vô địch khi Premier League trở lại?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x