Cầu thủ đa năng Antonio Valencia mới đây đã cho đăng bức ảnh cho thấy nhiều khả năng anh sẽ chia tay Man United khi mùa giải 2018/19 khép lại.
Bức hình mà Valencia vừa cho đăng lên mạng Instagram chụp một góc khán đài mang tên Sir Alex Ferguson ở Old Trafford. Kèm với đó là thông điệp ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: "Thank you" (Cảm ơn). Đây có thể xem là lời tạm biệt mà Valencia muốn gửi tới đội bóng mà anh đã gắn bó trong suốt 10 năm qua.
Valencia được M.U mua về từ Wigan hồi mùa Hè năm 2009 với giá 16 triệu bảng. Trong bối cảnh hợp đồng hiện tại giữa anh và M.U sắp hết hạn, BLĐ đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa có động thái nào cho thấy họ muốn giữ chân cầu thủ 33 tuổi người Ecuador bằng một bản hợp đồng mới.
Việc BLĐ Quỷ đỏ không đề nghị cựu tiền vệ của Villarreal gia hạn hợp đồng thực ra cũng là chuyện dễ hiểu. Đơn giản là vì ở mùa giải thứ 10 thi đấu cho M.U, Valencia thường xuyên gặp rắc rối với chấn thương.
Bức hình vừa được Valencia chia sẻ trên Instagram
Ngoài ra, anh cũng hiếm khi được HLV Ole Gunnar Solskjaer sử dụng. Bằng chứng là kể từ khi cựu tiền đạo người Na Uy trở lại Old Trafford để dẫn dắt đội bóng cũ hồi tháng 12 năm ngoái, Valencia mới được ông cho ra sân đúng 1 lần.
Valencia khá đa năng khi có thể đá được cả ở vị trí hậu vệ phải lẫn tiền vệ phải. Hồi mới chuyển đến M.U, Valencia được kỳ vọng có thể thay thế siêu sao Cristiano Ronaldo vừa rời Old Trafford để chuyển sang thi đấu cho Real Madrid với mức phí chuyển nhượng kỷ lục 80 triệu bảng.
Năm 2015, HLV Louis van Gaal để anh lùi xuống đá hậu vệ phải và cầu thủ này cũng làm rất tốt nhiệm vụ được giao. Trong 338 lần xuất hiện trong màu áo M.U, Valencia đã ghi được 25 bàn thắng. Anh 2 lần được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất đội vào các mùa 2011/12 và 2016/17.
Tin buồn với fan Man United khi đích thân HLV Ole Gunnar Solskjaer nhận xét chất lượng đội bóng của mình chưa đủ tốt để trở thành một ứng viên tiềm năng cho bất cứ giải đấu nào.
Ở hiệp 1, chỉ riêng số lần dứt điểm chính xác của Son Heung-min đã bằng tổng số cú sút của phần còn lại trong đội hình Tottenham. Một trong các tình huống dứt điểm của Son: anh đi bóng từ giữa sân cho đến khi đối diện với thủ môn Ederson, và kết thúc... nhẹ hều, có thể vì đã “sức cùng lực kiệt”.
Có nằm mơ NHM Man City cũng không thể tin, cầu thủ giúp Man xanh đòi món nợ trước Tottenham lại là Phil Foden. Anh là cầu thủ sinh năm 2000 đầu tiên trong lịch sử ghi bàn cho Man City tại Premier League.
Arsenal có thói quen khởi đầu ào ạt, họ rất dễ sẽ thắng Crystal Palace trong hiệp 1. Nhưng xét trong cả 90 phút thì trận derby London này không hứa hẹn vượt quá 3 bàn thắng.
Ca khúc khải hoàn từ chiến tích đánh bại Napoli ở Europa League, Arsenal trở lại sân nhà tiếp đón Crystal Palace ở Premier League. Với tâm thế đang lên của chủ nhà, Crystal Palace khó có khả năng giành điểm trên sân Emirates.
Sau những thất bại ở mùa giải năm ngoái, Liverpool nhận ra chuyện họ phải tăng cường cho hàng phòng ngự là không thể khác được. Tuy nhiên, không như nhiều người vẫn nghĩ, Liverpool không củng cố hàng thủ chỉ để phòng ngự. Ngược lại, các hậu vệ đang là những mũi tấn công rất quan trọng của The Kop.
Một trong những khác biệt lớn nhất giữa Liverpool mùa này và quá khứ là The Kop đang ngày càng thuần thục hơn kỹ năng giành điểm tuyệt đối trước những đối thủ ở nửa dưới BXH. Trận đấu này sẽ tiếp tục là một ví dụ cho thấy, thắng những đối thủ như Cardiff đã là thói quen của Liverpool.
M.U đang sa sút thảm hại trong 1 tháng trở lại đây. Trong khi đó, Everton lại đang đá cực hay trong những trận đại chiến Big Six được chơi trên sân nhà. Nhiều khả năng thầy trò Ole Solskjaer sẽ lại phải nhận kết quả thất vọng trong chuyến hành quân đến sân Goodison Park…
Barca không còn tự định đoạt được vận mệnh của mình ở mùa giải 2020/21. Việc liệu họ có thể giành được một danh hiệu ở giải quốc nội hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc họ có thể vượt qua được Sevilla trong 2 trận chiến sinh tử trong 5 ngày tới hay không.
Những tin chính: - Klopp phấn khích đón ‘thần tài’ trở lại - MU đổi 3 ngôi sao lấy Rice - Mbappe đe dọa vị trí của Hazard - Ứng viên chủ tịch hứa đem về hai ngôi sao cho Barca - Ramos sắp gia hạn với Real - Chicharito có thể hồi hương thi đấu - Juventus chọn Son Heung-min thay Ronaldo.
Mới đây, tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức đã chính thức gia nhập CLB Long An với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Ở tuổi 36, có lẽ giải Hạng Nhất Quốc gia sẽ là lựa chọn an toàn và phù hợp nhất với cựu cầu thủ của ĐTQG vào lúc này. Tuy nhiên, ở độ đuổi ngang bằng hoặc thậm chí là lớn hơn Anh Đức, không ít những “lão tướng” vẫn đang tiếp tục chinh chiến tại cấp độ cao nhất của Bóng đá Việt Nam. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua Top 5 cái tên như thế.
Erling Haaland dù mới 20 tuổi nhưng là ngôi sao được săn đón hàng đầu trong làng bóng đá thế giới. Rất nhiều CLB muốn có Haaland trong đội hình, tiêu biểu có Manchester United và Real Madrid.
Và Chelsea cũng không nằm ngoài cuộc đua này. Hôm nay (26-2), tờ Bild (Đức) đưa thông tin chủ tịch CLB Chelsea, Roman Abramovich đã đồng ý chi 100 triệu euro để đưa Haaland rời Borussia Dortmund.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng ĐiểnThạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
Liên hệ Quảng cáo
Điện thoại: 0912 225 667 Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn