
Việc tiếp tục gắn bó với Carrick dường như là điều logic đối với MU. Được bổ nhiệm sau khi Ruben Amorim bị sa thải, vị cựu trợ lý này đã lấy lại bản sắc và đặc biệt là mang về kết quả cho một đội bóng vốn đang trong tình trạng mất phương hướng. Thành tích của ông đã nói thay tất cả: 9 chiến thắng trong 13 trận, cùng cú bứt phá từ vị trí thứ 7 lên thứ 3 trên BXH Premier League. Một suất dự Champions League sẽ càng củng cố thêm vị thế của ông. Liệu bấy nhiêu có đủ để thuyết phục hoàn toàn ban lãnh đạo? Chưa chắc.
Theo tờ The Telegraph, MU không muốn lặp lại sai lầm trong quá khứ với trường hợp của Ole Gunnar Solskjaer - người được bổ nhiệm chính thức vào năm 2019 trong bối cảnh hưng phấn tột độ của người hâm mộ trước khi dự án dần hụt hơi. Do đó, CLB ưu tiên một cách tiếp cận bài bản hơn: Vị chiến lược gia 44 tuổi đã ghi điểm, thậm chí là rất nhiều điểm, nhưng MU từ chối đưa ra quyết định bị chi phối bởi cảm xúc. Ban lãnh đạo đội bóng muốn thực hiện một quy trình tuyển chọn thực thụ để chỉ định nhà cầm quân tương lai.

Vẫn theo The Telegraph, Andoni Iraola hiện đang nổi lên như một lựa chọn thay thế nghiêm túc nhất cho Carrick. Được đánh giá rất cao nhờ công việc tại Bournemouth, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha gây ấn tượng bởi triết lý bóng đá tấn công, cường độ cao và hiện đại. Việc ông rời Bournemouth vào cuối mùa giải sau khi từ chối nhiều lời đề nghị gia hạn sẽ giúp việc ký kết hợp đồng trở nên dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Carrick vẫn đang chiếm ưu thế. Việc thành công tại một CLB nơi nhiều HLV danh tiếng từng thất bại rõ ràng là một điểm cộng lớn. Ông cũng sẽ không cần thời gian thích nghi, khác với một HLV mới sẽ đến vào mùa hè này. Với rất nhiều lợi thế trong tay, vị chiến lược gia người Anh đang nắm giữ ưu thế nhưng vẫn chưa thực sự bước tới vạch đích.


























