M.U cần trừ ác quỷ Ed Woodward

Vũ Qua
16:32 ngày 13-10-2019
Tháng 10/2019 là kỳ Halloween kinh dị của Man United. Quỷ Đỏ đang bị trù yểm, hành hạ lên bờ xuống ruộng bởi ác quỷ Ed Frankenstein Woodward. Man United cần trừ khử gã này để giải quyết cơn ác mộng chứ không phải HLV Solskjaer.  
M.U cần trừ ác quỷ Ed Woodward

Dưới sự thao túng của gia đình Glazer, Man United đã trở thành một mớ hỗn độn khổng lồ trong thế giới bóng đá. Bị mù quáng bởi tiền bạc và công cuộc kiếm tiền, M.U chỉ làm nức lòng NHM về thành tích kiếm tiền trong khi thành tích trên sân cỏ ngày một thê thảm.  Ý tưởng rằng, Old Trafford vẫn là một Nhà hát của những giấc mơ đã trở thành một trò đùa. Trong một thời gian, nó biến thành nhà tang lễ, nhà mồ với những màn khóc than bi thương và tàn khốc.

Chủ nhật tuần sau, có lẽ những thây ma nơi đây sẽ lại bị hành hạ bởi những vị khách Liverpool.  Và rồi, khắp nơi lại tràn ngập những lời đồn đoán về tương lai của HLV Ole Gunnar Solskjaer và tên của những người thay thế như: Julian Nagelsmann, Massimiliano Allegri và Mauricio Pochettino. Người ta nói rằng nếu Man United thua Liverpool tại Old Trafford, Solskjaer sẽ bị sa thải bởi phó chủ tịch điều hành bất đắc dĩ Ed Woodward. Nhưng trong bối cảnh hỗn loạn này, cần phải tỉnh táo để nói rằng: Woodward nên bị sa thải hoặc chuyển sang bộ phận kinh doanh từ lâu.  

Thật nực cười khi một CLB bóng đá vĩ đại như Man United lại được điều hành chuyên chế bởi một kẻ ngây thơ về bóng đá. Một trong những CLB lớn nhất trên thế giới cần có một giám đốc bóng đá tài năng, am hiểu mọi khía cạnh của bóng đá. Trao nó vào tay một kế toán, M.U nhận thực tế thảm khốc hiện nay.  Woodward đã phạm sai lầm hết lần này đến lần khác và vẫn được CLB trả lương hậu hĩnh. Ông ta không biết giới hạn của mình, và đó là điều cấm kỵ.

Woodward là một phù thuỷ thương mại nhưng lại là một thảm họa về bóng đá, kẻ sẽ không bao giờ được lưu tên vào bảng vàng lịch sử.  Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Woodward đã nhảy như một quả bóng không có trí não qua 5 đời HLV, thực hiện những thương vụ bom tấn dựa trên cái tên của cầu thủ chứ không phải mức độ phù hợp với triết lý của Quỷ Đỏ.


Kết quả là Solskjaer đã thừa hưởng một quái vật của Frankenstein, với một Quỷ Đỏ được khâu nối từ các bộ phận cơ thể khác nhau và thành một sinh vật gớm ghiếc.  Solskjaer đã bị nhiều người chế giễu. Họ cho rằng ông không đủ tầm vóc để huấn luyện Man United. Họ muốn thay thế HLV này bằng một cái tên nhảy ra khỏi màn xóc lọ cầu may, đi theo một hướng khác vốn ngày càng lạc lối và xa rời những giá trị đã từng làm cho Man United trở nên vĩ đại.

Vẫn còn quá sớm để phán xét Solskjaer. Ông tiếp quản một CLB đã bị triều đại Jose Mourinho phá hoại triệt để và vẫn đang chiến đấu để phục hồi nguyên trạng. Một số kẻ theo chủ nghĩa xét lại đang cho rằng thời của Mourinho mới là huy hoàng. Nhưng họ không thấy rằng phương pháp của Mou đã lỗi thời, hết hiệu quả và ông chỉ còn là một người thuê phù phiếm.

Một số người cho rằng Klopp và Pep Guardiola sẽ giúp đội hình này của Man United thi đấu tốt hơn Solskjaer. Vâng, có lẽ. Họ là hai HLV giỏi nhất trên thế giới nhưng thậm chí họ sẽ lái CLB lệch khỏi những giá trị chuẩn mực truyền thống, điều mà Solskjaer đang cố sức làm.  Đây là một đội không có trung phong đẳng cấp. Đây là một đội bóng thiếu một tiền vệ thống trị. Đây là một đội bị hủy hoại bởi chính sách tuyển dụng kém cỏi.  Hãy đối mặt với thực tế và sự hỗn loạn đó.


Không một ai trong số Klopp, Guardiola, Nagelsmann hoặc Pochettino có thể làm được điều gì nếu Woodward vẫn còn đó và gia đình Glazer đã để mọi thứ trôi đi quá xa. Ngoại trừ NHM của Man United.  Một HLV khác bây giờ không phải là đáp án đúng. 6 kẻ sành sỏi trong làng huấn luyện đã đến và đi trong 6 năm. Man United cũng biết rằng, thành công lớn nhất của họ là bởi được đi kèm với tuổi thọ của một HLV. Thay bằng một HLV khác, có nghĩa là một khởi đầu mới, một hướng đi mới khác, lãng phí thời gian hơn, tụt xa hơn so với Liverpool và Man City.

Đáp án đúng là hãy gắn bó với Solskjaer. Ít nhất là cho ông ta một cơ hội để sửa chữa những sai lầm trong 6 năm qua. Hãy để ông ấy mua những cầu thủ mà ông muốn. Đưa cho Solskjaer thêm ít nhất 2 kỳ chuyển nhượng để đặt dấu ấn cá nhân, xây dựng lại từ đống hoang tàn do Woodward và Glazers tạo ra.

Vị trí hiện tại trên BXH  không phản ánh đúng thực trạng. Bởi ở Man United có một số dấu hiệu của sự tiến bộ. Harry Maguire, Daniel James và Aaron Wan-Bissaka là những BHĐ tốt. Và nếu Man United có sa sút thành tích là bởi Solskjaer không thể có được những cầu thủ ở giai đoạn sắp đóng cửa chuyển nhượng, đặc biệt trên hàng công. Ông chấp nhận điều đó, thay vì mua lấy được, quyết định chờ đợi có được đúng hàng ưng ý. Một canh bạc thực sự.


Nhưng để làm được điều đó phải đòi hỏi sự mạnh mẽ. Tất cả mọi thứ về Man United trong 6 năm qua chỉ mang tính ngắn hạn. Đã đến lúc, ai đó phải đủ mạnh mẽ để xây dựng lại một cách kiên nhẫn, phải phá vỡ chu kỳ hủy diệt của sự hoảng loạn như cách Solskjaer đang làm.  

"Hội đồng quản trị cần phải giữ vững thần kinh. Họ phải chịu trách nhiệm cho việc tuyển dụng người điều hành, HLV, cầu thủ kém của mình. Man United hiện đang nhận được nỗi đau mà họ xứng đáng nhận được cho những quyết định tồi tệ ở cấp độ hội đồng quản trị”, cựu hậu vệ Gary Neville nói.  

Mùa thu này của Man United đã trở thành một câu chuyện kinh dị bóng đá. Với Woodward trong vai trò của Frankenstein và sản phẩm quái vật của mình. Điều này chỉ có thể chấm dứt cho đến khi anh ta bị sa thải, hay chuyển khỏi bộ phận lãnh đạo và bổ nhiệm một giám đốc bóng đá để khôi phục triết lý lâu dài cho một CLB vĩ đại. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • HLV Xavi được tạm hoãn nộp phạt HLV Xavi được tạm hoãn nộp phạt

    Chỉ ngay sau khi quyết định “quay xe” tiếp tục dẫn dắt Barca, HLV Xavi đã được tạm hoãn nộp phạt số tiền 2,8 triệu euro từ tòa án Tây Ban Nha về hành vi trốn thuế.

  • Nhận định bóng đá U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia, 00h30 ngày 26/4: Khó có bất ngờ 00h30 ngày 26/4: U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia

    Nhận định bóng đá trận U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia diễn ra lúc 00h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích phong độ, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Tin giờ chót 25/4: Liverpool khiến Arteta sắp mất trợ lý thân tín Tin giờ chót 25/4: Liverpool khiến Arteta sắp mất trợ lý thân tín

    Liverpool khiến Arteta sắp mất trợ lý thân tín; MU theo đuổi Toney; Bellingham vắng mặt ở buổi tập... là những tin tức đáng chú ý cuối cùng trong tối ngày 25/4.

  • Nhận định bóng đá Brighton vs Man City, 02h00 ngày 26/4: Không có chỗ cho sai lầm 02h00 ngày 26/4: Brighton vs Man City

    Nhận định bóng đá trận đấu Brighton vs Man City trong khuôn khổ Đá bù Vòng 29 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x