M.U đang đối mặt với cuộc chiến trụ hạng?

Kỳ Lâm
16:26 ngày 07-10-2019
Đó là một suy nghĩ mà hầu hết NHM Man United sẽ không bao giờ tưởng tượng được, đặc biệt là trong những năm vinh quang đầy danh hiệu của Sir Alex Ferguson, nhưng sau khi thua 0-1 bởi bàn thắng của Matthew Longstaff tại Newcastle vào Chủ nhật, kịch bản ác mộng của trận chiến trụ hạng không thể loại trừ.
M.U đang đối mặt với cuộc chiến trụ hạng?

Trong khi Liverpool đã tạo khoảng cách 8 điểm so với nhà vô địch Man City ở đầu bảng Premier League với 8 chiến thắng sau 8 trận, Man United đang tụt lại ở vị trí thứ 12, chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm sau thất bại thứ 3 của họ. Họ chỉ giành được 2 trận thắng, ghi 9 bàn, trong đó có 4 bàn trong trận gặp Chelsea.

Nếu đây là bất kỳ CLB nào khác, tiếng chuông báo động sẽ vang lên để cảnh cáo một cuộc đấu tranh sinh tồn khốc liệt. Nhưng đây là Man United, và với chưa đầy 1/4 mùa giải mới trôi qua, thật ngu ngốc khi khẳng định rằng họ sẽ là nhân vật chính trong cuộc đua giành tấm vé trụ hạng.

Tuy nhiên, sau khi xem xét cả đường hướng phát triển ngắn hạn và dài hạn, đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer cho thấy rất ít mặt tích cực. Kể từ sau chiến thắng 3-1 đáng chú ý trước Paris Saint-Germain hồi tháng 3/2019 tại Champions League, Man United đã không thắng một trận sân khách nào ở mọi giải đấu.

Và kể từ chiến thắng lừng lẫy đó tại Parc des Princes, Man United có thành tích tồi tệ thứ ba trong số các đội chơi ở Premier League mùa này. Họ mới chỉ giành được 17 điểm sau 17 trận từ thời điểm đó. Và trong tuần đầu tiên của tháng 10, họ đã thua một Newcastle vừa thảm bại 0-5 trước Leicester vào Chủ nhật tuần trước.


Để thấy được sự khốn khổ của Solskjaer, hãy so sánh với bối cảnh người tiền nhiệm Jose Mourinho đã bị sa thải vào tháng 12/2018 sau khi thu được 26 điểm sau 17 trận. Trong tình thế hiện nay, gia đình Glazer vẫn quyết tâm sát cánh cùng HLV trong nỗ lực xây dựng lại đội hình. Các chủ sở hữu của CLB có thể vẫn sẽ tín nhiệm Solskjaer thêm một thời gian nữa.

Nhưng nếu vẫn cứ kiếm mỗi trận 1 điểm, Man United khó tránh được thảm cảnh xuống hạng. Rõ ràng, Man United là một trong những CLB giàu nhất thế giới, và vì vậy, họ sở hữu nền tài chính khổng lồ để thực hiện thay đổi vào tháng 1 khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại.

Thế nhưng, từ nay đến thời điểm đó, điều gì sẽ xảy ra? Trận tiếp theo, Man United sẽ phải tiếp Liverpool, sau đó là chuyến làm khách đầy khó khăn tới Norwich. Nếu Man United thua tại Carrow Road, sẽ không thể tìm ra lý do để tranh cãi với trận chiến sinh tồn.


Có thể lập luận rằng một lý do lớn cho những tai ương hiện tại là Solskjaer không ký được hợp đồng nào thay thế Romelu Lukaku hoặc Alexis Sanchez. Hơn nữa, tại Newcastle, đội hình xuất phát của Man United là sự khinh miệt bởi vắng Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Jesse Lingard, Anthony Martial và Paul Pogba do chấn thương.

Khi những cầu thủ đó sẵn sàng thi đấu, Man United sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nhưng nếu đội hình của họ nông cạn đến mức không thể đối phó với việc mất 5 cầu thủ thì chắc chắn họ không đủ tốt cho một mùa giải dài hơi, chưa kể còn bị phân tán sự tập trung và nhân lực lên đấu trường Europa League.

Trong số nhân sự hiện tại, Marcus Rashford đang là tiền đạo không biết cách ghi bàn, Juan Mata không còn có khả năng kiến tạo và Fred mất tích ở hàng tiền vệ. Là HLV, Solskjaer phải tìm cách xoay chuyển để có kết quả tốt hơn bằng một kế hoạch chiến thuật hiệu quả.


Nhưng, mặc dù đã thua trận, Solskjaer vẫn khẳng định rằng các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần chấp nhận được: "Chúng tôi đã bắt đầu xây dựng lại, vì vậy đây không phải là một tình huống tồi tệ lắm, những chàng trai đã không từ bỏ. Họ đã chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Man United thua là bởi không tạo ra đủ cơ hội xứng đáng".

Hai tuần nữa, Man United sẽ tiếp đón Liverpool. Vậy Solskjaer sẽ có đủ thời gian để xốc lại tinh thần cho một đoàn quân đang bạc nhược? Không một ai dám đưa ra một câu trả lời tích cực, kể cả là những người lạc quan nhất.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x