Man United khởi đầu ấn tượng dưới triều đại HLV Erik Ten Hag: Những cơn gió thoảng qua

Thanh Thủy
09:14 ngày 25-07-2022
Man United đã kết thúc chuyến du đấu Thái Lan và Australia theo cách không thể tệ hơn: bị Aston Villa gỡ hòa 2-2 vào phút chót. Luồng sinh khí mới trên hàng công Quỷ đỏ giống như những cơn gió thoảng qua, bởi lẽ các vấn đề phía dưới vẫn còn tồn tại rất nhiều và có thể gây hại cho họ khi mùa giải mới bắt đầu

Bề nổi của tảng băng trôi

Thành công lớn nhất của HLV Erik ten Hag trong 3 tuần đầu tiên làm việc tại M.U là kích hoạt “bom tấn” Sancho. Sau 4 trận đấu tại Thái Lan và Australia, ngôi sao đắt giá người Anh đã ghi 3 bàn thắng đẹp mắt. Anh trở thành mũi nhọn nguy hiểm của M.U bên hành lang cánh phải. Sancho vẫn giữ phong cách thi đấu thông minh như mọi khi, nhưng anh không còn yếu đuối như mùa giải trước. Ngoài ra, tốc độ lên bóng đồng bộ của Quỷ đỏ góp phần quan trọng giúp Sancho tỏa sáng.

Một trong những lý do khiến Sancho thất bại trong mùa đầu tiên tại M.U là lạc nhịp. M.U dưới thời HLV Ole Solskjaer cũng như Ralf Rangnick đều chơi bóng theo kiểu tự phát, tùy hứng và xử lý rườm rà. Trong khi đó, Sancho đã quen với cách đá một chạm tốc độ cao ở Dortmund. Chính vì vậy, khi HLV Ten Hag xuất hiện, Sancho lập tức hưởng lợi. Về cơ bản, phong cách chơi bóng của Ajax và Dortmund những năm gần đây rất giống nhau. Cả hai đều tận dụng các đường ban bật nhanh để tạo khoảng trống và tạo cơ hội ghi bàn.

Tất nhiên, Sancho chỉ có thể tỏa sáng khi các đối tác trên hàng công thi đấu đúng phong độ. Sau một năm lao dốc không phanh, cả Marcus Rashford và Anthony Martial đều quyết tâm trở lại, chứng minh bản thân. Họ có động lực rõ ràng để làm điều này, bởi lẽ World Cup 2022 đã đến rất gần. 

Giống như Sancho, Martial đã đóng góp 3 bàn thắng cho M.U trong chuyến du đấu Hè này. Phong độ ấn tượng giúp tiền đạo người Pháp được HLV Ten Hag giữ lại. Rashford cũng phần nào cho thấy hình ảnh đỉnh cao của mùa giải 2020/21. Anh không chỉ ghi 2 bàn thắng mà còn kết nối cực tốt với các hậu vệ cánh trái của M.U, bao gồm cả Luke Shaw và tân binh Tyrell Malacia. 

Với những gì Sancho, Rashford và Martial thể hiện, bộ ba này gần như chắc chắn sẽ thống lĩnh hàng công M.U khi mùa giải mới bắt đầu, cho dù Cristiano Ronaldo có ở lại hay không.

Hàng công M.U thi đấu khá ấn tượng trong chuyến du đấu vừa qua

Tồn đọng vấn đề cũ

Sự tươi mới của hàng công là điểm sáng lớn nhất của M.U trong chuyến du đấu Thái Lan và Australia vừa qua. Bên cạnh đó, sự xuất sắc của Fred cùng các tài năng trẻ như Zidane Iqal, Charlie Savage cũng để lại dấu ấn đậm nét. Tuy nhiên, mọi chuyện không chỉ có màu hồng với Quỷ đỏ.

Về cơ bản, các vấn đề nan giải của M.U vẫn chưa có lời giải đáp. Ở hàng thủ, De Gea một lần nữa khiến người hâm mộ nghi ngờ khi mắc sai lầm trước Aston Villa. Cho dù đang nỗ lực cải thiện khả năng chơi bóng bằng chân, nhưng thủ môn người Tây Ban Nha vẫn chưa làm chủ được vòng cấm. Với bản tính hiền lành và thân hình mỏng cơm, rất khó cho De Gea khắc phục điểm yếu này. Điều đó có nghĩa M.U cần nhiều hơn từ các trung vệ. Thế nhưng, ngoại trừ Eric Bailly tỏa sáng bằng các… pha dâng cao tấn công, các trung vệ khác của M.U chưa cho thấy khác biệt nào đáng kể.

Đội trưởng Harry Maguire thậm chí bị người hâm mộ M.U la ó trận này qua trận khác. Maguire đang nhận được sự ủng hộ từ Ten Hag, nhưng chính HLV người Hà Lan cũng nhắc nhở anh phải tiến lên. Ten Hag muốn trung vệ đắt giá nhất thế giới bịt miệng những kẻ chỉ trích bằng các màn trình diễn xuất sắc trên sân cỏ.

Tương tự, Varane và Lindelof đều không cho thấy sự ổn định cần thiết. Đây là điều rất đáng lo ngại, bởi lẽ M.U mới chỉ đá giao hữu. 

Ở tuyến trên, hàng tiền vệ của M.U cho tấy tại sao HLV Ten Hag lại muốn có Frenkie de Jong bằng mọi giá. McTominay và Fred đơn giản không thể làm “nhạc trưởng” điều phối lối chơi cho toàn đội; Van de Beek tỏ ra quá yếu ớt và chậm chạp; Bruno Fernandes thích chơi bóng mạo hiểm; trong khi Zidane Iqal, Charlie Savage còn quá non để trở thành trụ cột. 

Tất nhiên, M.U có thể sẽ thay đổi phần nào các vấn đề này khi trở về Anh, nơi Christian Eriksen và Lisandro Martínez giúp họ có thêm các lựa chọn chất lượng cao.

Coi chừng hiệu ứng thay tướng

Hầu hết các cầu thủ M.U đều đang chơi tốt hơn nhờ “hiệu ứng thay tướng”. Giống như các HLV tên tuổi khác, Erik ten Hag lập tức mang đến Old Trafford luồng sinh khí mới cho các cầu thủ, giúp họ tạm thoát khỏi sức ì và sự tự ti kéo dài ở đời HLV trước. Tuy nhiên, chỉ có thời gian và các… trận thua mới kiểm chứng M.U thực sự thay đổi đến đâu.

8. Chỉ sau 4 trận dưới thời HLV Ten Hag, Sancho, Rashford và Martial đã cùng nhau ghi 8 bàn thắng. Đây là con số cực kỳ ấn  tượng, bởi lẽ trong cả mùa giải trước, bộ 3 này chỉ ghi tổng cộng 11 bàn 
cho M.U. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x