M.U & trận đấu vì cả mai sau

Từ 09:37 ngày 21-10-2019
M.U từng phải chờ đến 41 năm để trở lại ngôi vô địch trên quê hương bóng đá. Đấy là “khoảng trống” giữa mùa bóng 1910/11 và mùa bóng 1951/52.

Nhưng khi trở lại, M.U không chỉ thuần túy đoạt ngôi vô địch. Họ còn lăm le thống trị sân cỏ Anh trong thập niên 1950. Tiếc thay, thảm họa hàng không tại Munich năm 1958 đã xóa sổ gần như toàn bộ thế hệ “Busby Babes” lừng danh.

Đấy là một trong những thế hệ xuất sắc nhất, nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Và thảm họa Munich do vậy cũng là một trong những thảm họa nổi tiếng nhất trong lịch sử thể thao thế giới. Khả năng thống trị của “Busby Babes” ngày xưa gần như là một sự thật rành rành, nếu không xảy ra thảm họa.

Lần thứ hai trong lịch sử tồn tại M.U phải chờ đến hàng chục năm mới trở lại được ngôi cao trong làng bóng Anh là giai đoạn giữa mùa bóng 1966/67 và 1992/93. Vẫn vậy: khi M.U trở lại, họ không chỉ đoạt lại ngôi cao, mà còn thật sự thống trị. Đấy là 13 chức vô địch Premier League trong 21 mùa bóng dưới thời Alex Ferguson - mà ở đây chắc không cần giới thiệu nữa.

Ngay bây giờ, chính là “cơn khô hạn” thứ ba. Mùa này đã coi như “xong”. Mùa tới? Chắc cũng rất khó để M.U có thể tranh ngôi vô địch. Xa hơn nữa thì đấy sẽ là sự chính thức hóa: chỉ có hai giai đoạn nêu trên là M.U phải chờ lâu hơn, để trở lại ngôi vô địch Anh.

Thế còn Liverpool? Đây chính là khoảng thời gian lâu nhất mà Liverpool phải chờ đợi để trở lại ngôi cao. Tính đến hết mùa bóng này sẽ là con số 30 tròn trịa. HLV Ole Gunnar Solskjaer tỏ rõ thái độ khiêu khích, khi ông nói trước trận đấu rằng M.U sẽ không phải chờ đến 30 năm. Chẳng có gì là “lớn chuyện”, bởi bóng đá chỉ có thể hấp dẫn hơn, thú vị hơn, với những câu nói “chọc tức” như thế.

Điều đáng bàn ở đây là: Liverpool, trong cái nhìn bao trùm lịch sử, cũng vĩ đại chẳng kém gì M.U. Toàn bộ quê hương bóng đá, chỉ có Liverpool và M.U xứng đáng được xem là các đội bóng thật sự vĩ đại. Arsenal trong thập niên 1930 là khá hơn cả, trong “phần còn lại” của bóng đá Anh. Nhưng Arsenal không thể sánh với M.U hoặc Liverpool. Và cũng giống như M.U, Liverpool mà đã trở lại thì nhiều khả năng đấy không còn là việc đoạt lại ngôi cao một cách thuần túy nữa. Họ có thể áp đặt cả một thời kỳ thống trị.

Sự thống trị của Liverpool hoặc M.U trong làng bóng Anh, nhìn ở khía cạnh khác, sẽ đồng nghĩa với cả thời kỳ đen tối cho đối thủ chính của họ. Đây chính là đặc điểm riêng, rất thú vị, trong cặp kỳ phùng địch thủ Liverpool - M.U. Đặc điểm này khác hẳn với chuyện Real Madrid và Barcelona đua tay đôi để có chức vô địch Tây Ban Nha hoặc Ajax Amsterdam, PSV và Feyenoord đua tay ba để tranh chức vô địch Hà Lan.

Không phải ngẫu nhiên mà Sky Sports đặt ra vấn đề: M.U đang có nguy cơ trở thành... Liverpool của 30 năm qua? Thật ra, trước khi Ferguson xuất hiện và tạo dựng được một M.U “vô đối” trong kỷ nguyên Premier League, giới hâm mộ M.U cũng đã được biết cảm giác “thay vai Liverpool” là như thế nào.

Từ năm 1973 đến năm 1991, Liverpool luôn là nhà vô địch, hoặc á quân Anh, hoặc vô địch châu Âu (tức đoạt Cúp C1) trong từng mùa bóng. Trong giai đoạn ấy, M.U mờ nhạt đến mức có lúc đã rớt hạng!

Cuộc chiến đêm qua dĩ nhiên không chỉ là một trận đấu vì 3 điểm thuần túy. Liverpool cố thắng không chỉ vì ngôi vô địch, mà còn vì cả một “triều đại” đang chờ họ. Còn M.U không chỉ cố gắng cản bước ứng cử viên vô địch số 1. Liverpool mà đạt mục tiêu thì M.U sẽ còn rất nhiều tăm tối. Chưa chắc Solskjaer hiểu được cái khái niệm “30 năm” mà ông nói để... kiếm chuyện!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x