Chìa khóa mang tên Giám đốc kỹ thuật Theo nhiều chuyên gia, một trong những vấn đề lớn nhất của M.U thời hậu Sir Alex là khả năng mua sắm quá kém. Hiện tại, nhân vật quyết định mọi cuộc chuyển nhượng tại Old Trafford là Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward. Đây là một thương gia lão luyện, rất giỏi tính toán lợi nhuận nhưng lại thiếu hiểu biết về bóng đá. Bởi thế, chìa khóa của M.U là phải tìm được một GĐKT đủ tầm để đảm nhận khâu mua sắm cầu thủ. Theo Sky Sports, Quỷ đỏ vẫn đang nhận thêm hồ sơ của các ứng viên cho vị trí này vì chưa chọn được ai. 48 - Solskjaer đã kiếm được 48 điểm sau 27 trận dẫn dắt M.U, bằng đúng số điểm mà Jose Mourinho giành được trong 27 trận cuối cùng đầy sóng gió của HLV này tại sân Old Trafford. |
M.U trong vòng xoáy khủng hoảng
Thất bại 0-2 trước West Ham cuối tuần qua đã là trận thứ 4 M.U không thắng sau 6 vòng Premier League mùa này. Một màn khởi đầu quá tệ so với kỳ vọng của người hâm mộ cũng như so với hơn 140 triệu bảng mà Quỷ đỏ đã ném ra chợ Hè. Tất cả khiến Old Trafford ngày càng lún sâu vào khủng hoảng.
Những đồng bảng bay theo gió
Sau một mùa giải đầy thăng trầm kết thúc bằng vị trí bên ngoài Top 4, M.U tỏ rõ quyết tâm trở lại ở mùa bóng 2019/20 khi không tiếc tiền chiêu mộ ngôi sao cho HLV Ole Solskjaer. Hơn 140 triệu bảng đã ra khỏi két sắt của sân Old Trafford để đổi lại, người hâm mộ Quỷ đỏ được đón chào những Daniel James (16 triệu bảng), Aaron Wan-Bissaka (50) và đặc biệt là Harry Maguire (80) gia nhập đội bóng áo đỏ.
Ở chiều ngược lại, M.U cũng dứt khoát đẩy đi những người mà Solsa cho rằng không còn phù hợp với đội bóng, dù đó là Romelu Lukaku, chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho Quỷ đỏ trong 3 mùa gần đây hay Alexis Sanchez, ngôi sao danh tiếng nhất trong đội hình. Tất cả không nhằm gì khác ngoài việc giúp cho Solskjaer có được những điều kiện tốt nhất cả về lực lượng lẫn tâm lý để đưa Quỷ đỏ trở lại đường ray chiến thắng.
Nhưng đến lúc này, dường như những nguồn lực mà M.U dành cho nhà cầm quân người Na Uy đã bay theo gió. Sau trận thắng bất ngờ 4-0 trước Chelsea trong ngày ra quân, M.U trở lại đúng hình ảnh bạc nhược, bế tắc mà họ đã thể hiện ở giai đoạn cuối mùa trước. Vẫn là một đội bóng phòng ngự lỏng lẻo, không ý tưởng trên hàng công, không thủ lĩnh thực sự trên sân lẫn phòng thay đồ và cũng không có bản lĩnh ở những thời điểm then chốt hệt như quãng thời gian kể từ khi Solskjaer được ký hợp đồng chính thức đến hết mùa 2018/19. So với cùng kỳ mùa trước, dưới thời HLV bị ghét nhất là Jose Mourinho, M.U bây giờ còn kiếm được ít điểm hơn và thắng ít trận hơn.
Đến lúc này, dường như cái mác thành viên thế hệ vàng 1999 cũng không còn đủ vững để làm chỗ dựa cho Solskjaer. CĐV bắt đầu chán nản, hết kiên nhẫn. Các cầu thủ cũng có dấu hiệu mất niềm tin và thậm chí, còn rộ lệ những đồn đoán về một cuộc “bẻ ghế” thầy tại sân Old Trafford. Hệ quả là cho đến lúc này, nhà cầm quân người Na Uy luôn nằm trong nhóm những ứng viên sáng giá nhất cho khả năng mất việc tại Premier League.
Và những đồng bảng tiếp tục được ném ra
Tất nhiên, sẽ là quá sớm để khẳng định 140 triệu bảng đầu tư trong mùa Hè của Quỷ đỏ đã bốc hơi sạch sẽ. Nhưng chắc chắn, hiệu quả của những thương vụ ấy đáng bị đặt dấu hỏi. James và Wan-Bissaka có thể đã chơi tốt, nhưng đó chỉ là tốt so với khả năng của họ. Cả hai chưa đủ chất lượng để nâng tầm lối chơi cho M.U. Còn Maguire thì đơn giản là thảm họa. Kể từ khi hạ cánh xuống Old Trafford, cựu trung vệ Leicester luôn gợi lên câu hỏi, điều gì khiến M.U chi tới 80 triệu bảng để mua anh?
Một mùa Hè mua sắm sai lầm kéo theo hệ quả là thành tích của đội bóng không được cải thiện. Vậy thì sửa sai. Và ở M.U, người ta quyết định sửa sai cho việc “đốt tiền vô nghĩa” bằng cách tiếp tục “đốt”. Theo tin mới nhất, BLĐ Quỷ đỏ vừa duyệt chi một ngân khoản tương đương với mùa Hè để HLV Solskjaer mua sắm trong mùa Đông. Điều đó đồng nghĩa rằng, chiếc ghế của nhà cầm quân người Na Uy vẫn được đảm bảo ít nhất cho đến hết lượt đi mùa này và tin tức về một cuộc “bẻ ghế” có thể chỉ là thứ “fake news” vốn tràn lan trên Internet. Nhưng cũng có thể, cú vung tiền sắp tới của BLĐ đội chủ sân Old Trafford lại là nước cờ cuối cùng nhằm cứu vãn một triều đại bế tắc. Rằng sau tất cả những gì làm được cho M.U trong quá khứ, rằng sau những hy vọng lấp lánh từng đem về qua chuỗi trận cầm quân tạm quyền, Solskjaer đã được trao thêm một cơ hội nữa.
Cách hiểu nào đúng, cần phải đợi thời gian trả lời. Nhưng trước mắt, có thể nhìn thấy số tiền “khủng” mà BLĐ Quỷ đỏ sắp chi ra cũng là một thách thức nữa dồn lên vai Solsa. Ông phải đưa về được những tân binh có thể kéo cả đội tiến lên, nhưng lúc này, sân Old Trafford lại là đích đến cuối cùng mà nhiều siêu sao nghĩ tới khi chuyển chỗ làm. Cả châu Âu, ai cũng thấy tương lai của M.U dưới thời Solsa là không có lối thoát. Và vì thế, chẳng những các tên tuổi lớn ngại đến Old Trafford mà ngay cả dàn hảo thủ tại đây cũng nhấp nhổm tính kế ra đi.
Tất cả tạo nên một vòng tròn luẩn quẩn, mà ở đó, M.U - với sự hoang mang của cả tướng lẫn quân - đang tự tạo ra xoáy nước kéo chính mình chìm sâu vào khủng hoảng.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn